Huế vẫn mộng mơ giữa những ngày cách ly chống dịch

14/04/2020 - 09:06

PNO - Dù đeo khẩu trang, chân bước vội vàng, người phụ nữ vẫn cúi xuống nhặt cánh hoa rơi. Đang dịch nhưng người Huế vẫn giữ được nhịp sống thong dong, nhẹ nhàng.

Trong những ngày thực hiện “cách ly xã hội” để phòng chống dịch COVID-19, ánh mắt của một số người dân cũng thoáng vẻ âu lo, bước chân có phần vội vàng hơn trước nhưng người Huế vẫn giữ được nét thong dong nhẹ nhàng, mộng mơ vốn có.  

Nhừng ngày này sen nở khắp thành nội, đi dọc hộ thành hào những ngày giãn cách xã hội đi đâu cũng thấy sen hồng tỏa hương thơm ngát
Sen đang nở khắp thành nội, đi dọc hộ thành hào trong những ngày cách ly chống dịch COViD-19, đâu đâu cũng thấy sen hồng tỏa ngát hương thơm. 
Tại tuyến phố Hùynh Thúc Kháng một thời nổi tiếng ở xứ Huế một thời về buôn bán ngư lưới cụ cho ngư dân nay hoạt động giao thương giảm hẳn
Trong lúc đó tuyến phố Hùynh Thúc Kháng một thời nổi tiếng ở xứ Huế về hàng ngũ kim, ngư lưới cụ phục vụ cho ngư dân nay hoạt động giao thương giảm hẳn
Tại cửa Đông Ba nơi mồi ngày luôn xảy ra tình trạng kẹt xe nay đoạn đường này đã vắng vẻ
Tại cửa Đông Ba nơi mỗi ngày luôn xảy ra tình trạng kẹt xe, nay đoạn đường này đã vắng vẻ, giao thông trên tuyến đường này không cần sự điều tiết của lực lượng CSGT vào giờ cao điểm
Ngay cả phố Phan Đăng Lưu mùa này của năm trước luôn cháy hàng điện lạnh giờ cùng thưa người
Ngay cả tuyến phố Phan Đăng Lưu nổi tiếng sấm uất bậc nhất xứ Huế mùa này năm trước luôn cháy hàng điện lạnh, nay cũng thưa thớt người qua lại.
Nhiều tuyến đường Huế tràn ngập điệp vàng
Nét đặc biệt trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nhiều tuyến đường xứ Huế trở nên thơ mộng với sự tiếp sức của những "thảm" hoa điệp vàng rơi giữa phố. 
Nhiều người tranh thủ thời gian đi thể dục buổi sáng sớm để ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp của hoa điệp vàng
Nhiều người tranh thủ thời gian đi thể dục buổi sáng sớm để ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp của hoa điệp vàng
Để hạn chế ra đường từ sáng sớm người dân Huế đã đi bộ tập thể dục dọc các tuyến phố trải dài hai bờ sông Hương
Để hạn chế tập trung đông người trong những ngày thực hiện cách ly xã hội, từ sáng sớm người dân TP.Huế thường chia thành nhiều nhóm nhỏ đi bộ tập thể dục dọc các tuyến phố hai bờ sông Hương
Hoặc tranh thủ giây phút tập thể dục mỗi sáng để ngắm rặng liễu mơ màng đang ngả xuống sông Hương
Hoặc tranh thủ giây phút tập thể dục mỗi sáng để ngắm rặng liễu mơ màng đang nghiêng dáng xuống sông Hương

 

 
 Thậm chí sau khi tập thể dục buổi sáng nhiều người còn đến bến Thương Bạc để ngồi  đu tiên trên cây tre đặt sẵn bên bến sông Hương
Thậm chí sau khi tập thể dục buổi sáng xong, nhiều người còn đến bên góc bến Thương Bạc để ngồi đu tiên vài lượt rồi mới trở về nhà

 

Chính sự lạc quan yêu đời trong mỗi buổi sớm mai đã giúp người dân Huế tự tin để đối phó với dịch bệnh COVID-19
Chính sự lạc quan, yêu đời đã giúp người dân Huế tự tin đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp
Kể cả những bác tài xế xích lô du lịch ở xứ Huế mùa này không có khách du lịch nhưng các chú vẫn chạy xe đến cửa Ngăn để ngắm nhìn Cửu Vị Thần Công vào mỗi sáng
Kể cả những bác tài xế xích lô du lịch ở xứ Huế mùa này không có khách tham quan, nhưng mỗi sáng các chú vẫn chạy xe đến cửa Ngăn để ngắm nhìn Cửu Vị Thần Công, nhớ về những ngày đón đưa khách vào ra vào thăm Ngọ Môn, điện Thái Hòa...
Trong lúc đó ở phá Tam Giang rộng lớn, lúc hoàng hôn dần buông xuống cũng là thời điểm bà con đi đánh cá mưu sinh giữa mùa dịch COVIDID-19
Trong lúc đó ở phá Tam Giang rộng lớn, thời khắc hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc bà con ngư dân đi đánh cá mưu sinh giữa mùa dịch COVIDID-19
Trong khó khăn chung của đất nước hương sen đầu hạ vẫn tỏa ngát hoàng thành
Lúc này nước hương sen đầu hạ dọc Hộ thành hào vẫn tỏa ngát hoàng cung
Từng búp sen hồng vẫn được gói gắm nhẹ nhàng phục vụ tận nhà cho người mê sen Huế
Từng búp sen hồng được gói gắm nhẹ nhàng, cẩn thận để phục vụ tận nhà cho những người mê sen Huế
Mỗi bó sen giữa mùa COVID-19 được bán với giá 40 nghìn/10 bông nhưng anh Tuấn vẫn rơi vui khi được đem hoa đến mọi người
Mỗi bó sen giữa mùa COVID-19 bán với giá 40 nghìn đồng/10 bông hoa, đủ để anh Tuấn lo cho cuộc sống gia đình
Giữa những ngày dịch bệnh COVID-19 đang lãm cuộc sống mọi người dân phái thay đổi, nhưng đối với anh Tuấn và những người trong gia đình, được trao những bó sen hồng đến tận tay những dân Huế thích chơi với anh đó là hạnh phúc. Vì gia đình đã gìn giữ nghề trồng sen suốt hơn 30 năm nay
 Bởi lẽ gia đình anh là một trong số rất ít hộ dân hiện tại ở TP. Huế còn giữ được giống sen Huế đặc trung.
Chính lố sống trầm tư, sâu lắng đã giúp người dân xứ Huế tạo ra một niềm vui hướng nội, tại tâm mà sâu lắng tâm hồn
Giữa những ngày cả nước đang thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính Chính phủ về giãn cách xã hội, lối sống trầm tư, sâu lắng đã giúp người dân xứ Huế tạo ra một niềm vui hướng nội, giúp những ngày "cách ly chống dịch" cũng trôi qua nhẹ nhàng. 

 

Thuận Hóa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI