Người thú vị đã đi đâu?

06/07/2015 - 07:00

PNO - PN - Con trai thương

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi thu vi da di dau?

Ảnh: Shutterstock

Con trai thương

Sau hai năm tham gia mạng xã hội facebook không phải vì mục đích chơi game như trước kia, mẹ thấy con bắt đầu có những hoài nghi, có những băn khoăn thật đáng mừng.

Chính mẹ đã "lôi kéo" con vào thế giới này bởi mẹ biết, dù muốn dù không, mẹ cũng không thể cản được sức mạnh thu hút ghê gớm của nó. Chi bằng mình sẽ là một trong những người bạn đầu tiên của con, cùng con tìm hiểu để rút ra những bài học cuộc sống.

Khi thông tin trên facebook bây giờ ngày càng trở nên nhiễu nhương đáng ngờ thì việc một người mẹ muốn lên đó dạy con, nghe thật ngớ ngẩn và dại dột. Khi cùng con tìm kiếm những người bạn ban đầu, mẹ chợt nhớ những ngày đầu dò dẫm lên chốn này của mình.

Lúc đó, tiêu chí kết bạn của mẹ là người hài hước thú vị và hiểu biết. Mẹ cũng gợi ý với con như thế cho việc kết bạn của mình.

Người thú vị sẽ luôn đem đến cho mình những lần bật cười khó kiềm chế. Lúc đó, người thú vị đã cho mẹ thêm 30 giây tuổi thọ! Mẹ yêu trẻ con, yêu hoa nên ai chụp hình hoa đẹp, trẻ con xinh thì mẹ thích, mẹ xin được kết bạn. Người chụp hình đẹp cho mẹ thêm 30 giây tuổi thọ nữa. Ai viết những đoạn văn hay, những câu thơ thấm mẹ cũng xin được kết bạn. Ai trải đời, có những triết lý nhân sinh sâu rộng mẹ cũng lót dép xin được làm bạn… Tính ra, kết bạn kiểu này chúng ta thật lãi con trai nhỉ.

Kết bạn trên mạng, không như ở ngoài đời, hễ ngồi chung lớp thì mặc nhiên là bạn, bạn bè chốn này chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có thể không giỏi giang, thâm trầm hay nổi tiếng như họ để vỗ ngực xưng rằng, bạn tôi như thế thì tôi cũng tầm hạng thế. Không phải, mà chỉ đơn giản là chọn bạn, để năng lượng từ những gì họ thể hiện ra, có thực tác động đến mình, theo chiều hướng tốt.

Mẹ nhớ con đã bật lại mẹ cách đây hai tháng: nhưng con thấy new feeds của mẹ bây giờ hàng tá thông tin ấm ớ và vô bổ!

Đúng là ấm ớ và vô bổ thiệt. Thực ra, tiêu chí chọn bạn của mẹ cái thuở ban đầu facebook ấy không khó để thực hiện. Hầu hết người tham gia là như thế khi chuyển từ Yahoo 3600 qua, họ cẩn trọng và có gu riêng. Họ không bao giờ post một cái hình đống xương gà cùng ngổn ngang chén bát để khen con gà xứ nào đó ngon. Họ không bao giờ chụp hình bạn nhậu ngồi ngoẹo cổ áo phanh ngực tay thõng như xác chết để làm vui. Họ không chửi bới tập thể, họ không cuồng ghen và văng tục mọi địa hình…

Nhưng bây giờ đã khác, rất khác. Để bước vào facebook hôm nay thì mọi thứ thuộc về thao tác, kỹ thuật đã không là rào cản. Mạng xã hội đã tiệm cận với xã hội thực gần hơn bao giờ hết. Thậm chí, mạng xã hội còn cán vạch đời thực nhiều lần, theo hướng... xấu.

Mới hôm qua con hỏi mẹ, thế những người thú vị đã đi đâu hết rồi? Thì họ vẫn còn yên đấy, họ vẫn treo lên những điều thú vị. Chỉ đắng cay là, những điều ấm ớ nhiều vô thiên lủng, nó che hết, che mất những điều thú vị. Chúng ta phải chịu khó nhặt ra thôi, trong cái đống rác ấy. Con lại tỏ ra từng trải: không chừng, họ bịt mũi hoài cũng mỏi tay nên bỏ đi hết rồi!

Người thú vị đã bỏ đi hết rồi sao?

Câu nói bông phèng của con làm mẹ hơi hoang mang. Quả thực là, cứ đôi ba bữa, lại thấy có người ra "tuyên cáo" sẽ unfriend loại nào thứ nào, sẽ block sâu nào, bọ nào… Tuyên cáo hùng hồn có, khiêm cung có… vì hầu hết đều xuất phát từ sự bực bội, sự ngơ ngác, ủa sao cớ sự thế này, hồi xưa tôi đâu muốn nhà mình hổ lốn thế này!

Giờ đây, ngoài những điều cơ bản về ứng xử trên facebook mà mẹ đã dạy con, mẹ nghĩ con đã có đủ trải nghiệm với nó, mẹ con mình cùng "về thu xếp lại" nhé:

Thứ nhất, facebook không hẳn là chốn chỉ toàn thú vị, phải chấp nhận thôi. Hãy nhận thấy mọi việc ở hai mặt của nó, giống như khi con đấm một cánh cửa, đừng nghĩ gỗ sắt vô tri và ngu ngốc. Thầy giáo vật lý cũng dạy con rồi, nếu con tác động vào vật một lực bằng sức mạnh của con tê giác, vật sẽ đồng thời trả lại con một con tê giác tương ứng. Vậy thì, hãy siêng năng tạo ra, nghĩ ra điều thú vị, người thú vị sẽ tái xuất!

Thứ hai, tôn trọng quan điểm cá nhân, không đánh giá, phán xét ai. Người nhạt thếch không hẳn là họ nhạt đâu, chỉ đơn giản là họ không giỏi sử dụng ngôn ngữ hay hình ảnh mà thôi. Mẹ không sợ người nhạt, mẹ chỉ sợ người lạnh và người ác!

Thứ ba, nhìn nhận facebook như đúng bản chất của nó, chỉ là một kênh liên lạc miễn phí, một kênh thông tin hoàn toàn mang tính tham khảo.
Con trai, đời thực ngoài kia mới là đời cho một chàng trai vạm vỡ. Mẹ yêu con nhiều và đó mới thực sự là nơi chúng ta bền bỉ đồng hành. Đời thực sẽ dạy con cách nhặt ra điều thú vị nếu một ngày, con có thời gian và ghé vào ngôi nhà ảo của mình để tìm những điều tưởng không còn nữa!

Vậy nhé, con yêu.
TRƯƠNG GIA HÒA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI