Hà Nội, TPHCM yên bình, khác lạ trong ngày Mùng 1 tết

22/01/2023 - 11:46

PNO - Thay vì đông đúc như mọi năm, năm nay đường phố tại Hà Nội. TPHCM trở nên lặng lẽ, yên bình trong ngày Mùng 1 tết.

 

Hà Nội ngày mùng 1 Tết trở nên thật yên bình, khác lạ so với những ngày nhộn nhịp xô bồ thường nhật.
Hà Nội ngày Mùng 1 tết trở nên thật yên bình, khác lạ so với những ngày nhộn nhịp, đông đúc thường nhật
Tết tại Hà Nội năm nay lạnh, có chút âm u và sương cùng mưa phùn nhẹ lất phất tạo nên một khung cảnh đậm chất Tết Bắc bộ.
Tết tại Hà Nội năm nay lạnh, có chút âm u và sương cùng mưa phùn nhẹ lất phất, tạo nên một khung cảnh đậm chất tết Bắc bộ
Những cung đường đông đúc hàng ngày giờ trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn những chiếc xe chạy qua lại đi chúc Tết.
Những cung đường đông đúc hàng ngày giờ trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn những chiếc xe đưa người Hà Nội đi chúc tết nhau
Trên phố, những nhóm chạy bắt đầu hành trình mới để khai xuân đầu năm.
Trên phố, những nhóm chạy bắt đầu hành trình mới để khai xuân
Khu vực phố cổ trở về đúng với hình ảnh của một cái Tết xưa cũ khi vắng vẻ, thưa người qua lại.
Khu vực phố cổ trở về đúng với hình ảnh của một cái tết xưa cũ khi vắng vẻ, thưa người qua lại
Phố Tạ Hiện vắng vẻ là khung cảnh ít được thấy. Con phố yên bình, vắng vẻ xe cộ, hàng quán lại thu hút người tới để chụp ảnh đầu năm mới.
Phố Tạ Hiện vắng vẻ là khung cảnh ít được thấy. Con phố yên bình, vắng vẻ xe cộ, hàng quán lại thu hút người tới để chụp ảnh đầu năm mới.
Những gia đình thảnh thơi tản bộ dạo chơi xuân vào sáng mùng 1 Tết.
Những gia đình thảnh thơi tản bộ dạo chơi xuân vào sáng Mùng 1 tết
2 năm trước đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, nhiều người không thể trở về quê nhà. Do vậy, Tết ở Hà Nội cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn.
2 năm trước đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, nhiều người không thể trở về quê nhà. Do vậy, tết ở Hà Nội cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn.
Đi lễ đền chùa mùng 1 đầu năm mới là một nét đẹp của người Hà Nội.
Đi lễ đền, chùa Mùng 1 đầu năm mới là một nét đẹp của người Hà Nội
Những con phố phủ rợp bóng cờ, vắng bóng người qua lại tạo nên khung cảnh thanh bình gợi nhớ về một Hà Nội xưa cũ.
Những con phố phủ rợp bóng cờ, vắng bóng người qua lại, tạo nên khung cảnh thanh bình, gợi nhớ về một Hà Nội xưa cũ
Ai cũng vui tươi chào đón năm mới với nhiều niềm vui và hi vọng mới.
Ai cũng vui tươi chào đón năm mới với nhiều niềm vui và hi vọng mới
Tết 2023 cũng là cái Tết đặc biệt khi đánh dấu mọi hoạt động kinh tế của Việt Nam đã chính thức phục hồi và mở cửa.
Tết 2023 cũng là cái tết đặc biệt khi đánh dấu mọi hoạt động kinh tế của Việt Nam đã chính thức phục hồi và mở cửa

 

Sáng Mùng 1 Tết, đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) thanh vắng, khác hẳn với cái đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày thường.
Sáng Mùng 1 Tết, đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) thanh vắng, khác hẳn với cái đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày thường.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hàng ngày thường ùn tắc, sáng nay ít xe cộ qua lại.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hàng ngày thường ùn tắc, sáng nay ít xe cộ qua lại.
Đường Nguyễn Du (Quận 1) không bóng người trong ngày đầu năm mới.
Đường Nguyễn Du (Quận 1) không bóng người trong ngày đầu năm mới.
Đường Điện Biên Phủ - tuyến đường cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh luôn đông đúc, sáng Mùng 1 Tết lại khá vắng vẻ.
Đường Điện Biên Phủ - tuyến đường cửa ngõ của TPHCM luôn đông đúc, sáng Mùng 1 Tết lại khá vắng vẻ.
Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Hội trường Thống Nhất... bắt đầu có du khách, người dân đến vui chơi.
Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Hội trường Thống Nhất... bắt đầu có du khách, người dân đến vui chơi.
Khu vực trước cổng chính chợ Bến Thành có nhiều người đến chụp ảnh trong sáng ngày đầu năm mới.
Khu vực trước cổng chính chợ Bến Thành có nhiều người đến chụp ảnh trong sáng ngày đầu năm mới.

Bảo Khang/ TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI