Giúp cô Hồng bán sữa đậu nành hiện thực hoá ước mơ

24/03/2020 - 17:49

PNO - Mấy chục năm buôn bán nhưng cô Hồng không thể dành dụm nổi để thay chiếc xe đẩy. Cô ao ước có một chiếc máy xay đậu nành nhưng không dám nghĩ...

Cô Trần Thị Hồng, 65 tuổi, ở phường 2, quận Phú Nhuận làm nghề bán sữa đậu nành. 

Thời còn trẻ, cô Hồng từng bán đậu hũ nước đường suốt 20 năm. 10 năm trở lại đây, cô chuyển sang bán sữa đậu nành. Cả ngày bán buôn nhưng lời cũng không đến 100.000 đồng. Chồng cô chạy xe ôm, nhưng do tuổi cao sức yếu nên thu nhập cũng không nhiều. Nhưng bằng sức lao động của mình, vợ chồng họ vẫn tự trang trải được cuộc sống hàng ngày.

Hội LHPN phường 2, quận Phú Nhuận trao phương tiện sinh kế giúp cô Hồng đỡ phần vất vả trong việc buôn bán
Hội LHPN phường 2, quận Phú Nhuận trao phương tiện sinh kế giúp cô Hồng 

Năm nay cô Hồng bước qua tuổi 65, đang sống cùng gia đình con gái và hai đứa cháu trong ngôi nhà nhỏ xíu có gác nhỏ. Để không nặng gánh cho con cháu, hằng ngày cô vẫn tự nấu sữa rồi đẩy sữa đi bán quanh khu vực đường Cô Giang, quận Phú Nhuận. 

Tuy nhiên, mấy chục năm buôn bán, cô Hồng không thể dành dụm đủ tiền để thay chiếc xe đẩy. Cô ao ước có một chiếc máy xay đậu nành nhưng nhiều lúc không dám nghĩ. Cảm thông và chia sẻ với cô Hồng, Hội LHPN phường 2, quận Phú Nhuận đã hỗ trợ cô một máy xay đậu nành, dụng cụ và bộ nồi nấu sữa mới, sửa sang lại chiếc xe đẩy cho cô… 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI