Sau nhiều năm xa quê, có không ít gia đình người Việt tại Mỹ vẫn chưa có dịp trở về Việt Nam đúng tết Nguyên đán. Với họ, mỗi độ xuân về là một lần nỗi nhớ quê nhà lại thêm da diết.
Giữ hương vị tết Việt
“Chúng tôi xa quê đã 15 cái tết mà chưa một lần về đúng dịp đầu năm. Bao nhiêu thương nhớ chỉ biết gói ghém trong lòng” - cô Hoàng Thy Tuyết, sống tại thành phố Lincoln (bang California, Mỹ) - chia sẻ.
 |
| Cô Tuyết tổ chức gói bánh chưng, bánh tét tại nhà cô và tham gia gói bánh tại nhà thờ - Ảnh: NVCC |
Theo cô Tuyết, dù sống dưới cùng một bầu trời, chỉ khác múi giờ ngày đêm, nhiều người Việt ở đây vẫn cố gắng giữ tết cổ truyền như một sợi dây kết nối với quê hương và giúp con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba hiểu, trân trọng văn hóa dân tộc.
Cô Tuyết kể thêm năm nay, không khí đón xuân trong cộng đồng người Việt tại nơi cô ở càng thêm phấn khởi. Nhiều người gửi gắm niềm tin vào lời chúc “Mã đáo thành công”, mong một năm mới thuận lợi và bình an.
Tại các khu chợ Việt, không khí mua sắm rộn ràng, những bản nhạc xuân quen thuộc vang lên, tạo nên cảm giác thân quen ngay trên đất Mỹ. Nhiều người Việt tranh thủ mua sắm bánh chưng, mứt, trái cây, hoa tươi... để chuẩn bị mâm cúng đầu năm. Không khí ấy khiến nhiều người có cảm giác như đang sống lại những ngày tết ở quê nhà.
 |
| Trẻ em gắn kết hoa mai đón tết tại nhà thờ - Ảnh: Hoàng Thy Tuyết |
Bên cạnh hoạt động mua sắm, nhiều nhà thờ và đoàn thể trong cộng đồng Việt còn tổ chức gói bánh chưng tập thể để gây quỹ từ thiện, cô Tuyết cho biết thêm. Hoạt động này thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người Việt, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ. Không chỉ là dịp chuẩn bị món ăn truyền thống, việc cùng nhau gói bánh còn tạo nên sự gắn kết, sẻ chia và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt ở đây.
Sum họp đón tết cổ truyền
Không khí xuân cũng hiện diện trong từng gia đình. Chị Trinh Nguyễn, giáo viên tại Trường tiểu học STEAM@Stipe ở thành phố San Jose (California), kể mỗi dịp tết, gia đình lớn của chị - gồm các anh chị em - lại cố gắng tụ họp đông đủ. Mọi người cùng nhau nấu ăn, trò chuyện, ôn lại những câu chuyện cũ, lì xì đầu năm và chúc may mắn.
 |
| Hoạt động mừng tết đón xuân tại Trường tiểu học STEAM@Stipe ở San Jose - Ảnh: Trinh Nguyễn |
Năm nay, do tết rơi vào ngày trong tuần, mọi người vẫn phải đi làm nên gia đình chị quyết định tụ họp sớm hơn vào cuối tuần trước tết. Dù không đúng ngày mùng Một, nhưng không khí sum họp vẫn ấm áp và tràn đầy ý nghĩa.
Theo chị, những buổi sum họp như vậy không chỉ dành cho người lớn mà còn là dịp để các con cháu - những em sinh ra và lớn lên tại Mỹ - hiểu và cảm nhận rõ hơn về tết Việt. “Tôi thích không khí tết vì đây là dịp anh em được sum vầy, nhắc lại những ký ức tết hồi còn nhỏ” - chị Trinh bày tỏ.
Không chỉ trong gia đình, tinh thần Tết còn lan tỏa ra trường học và cộng đồng. Năm nay, ngôi trường nơi chị Trinh công tác tổ chức chương trình đón tết lớn với các gian hàng mang đậm không khí tết, có múa lân và nhiều hoạt động văn hóa. Chị Trinh kể những ngày gần đây chị tranh thủ hướng dẫn các em học sinh tập múa lân trong giờ nghỉ để chuẩn bị cho ngày hội lớn này.
Các em nhỏ, dù là người gốc Việt hay đến từ các quốc gia khác, đều hào hứng mặc áo dài, múa hát và tham gia các hoạt động mừng tết.
Mang không khí xuân về nhà
Chị Mộng Thường Nguyễn ở thành phố San Jose (bang California) cho hay, những ngày gần đây chị tất bật sắm sửa Tết cho cả hai bên gia đình. Từ bánh chưng, bánh tét đến hoa mai, hoa đào, cúc, lay ơn… tất cả đều được chị chuẩn bị chu đáo để mang không khí xuân về nhà.
 |
| Chị em người Việt mặc áo dài chụp ảnh kỷ niệm ngày tết |
 |
| Các em nhỏ mặc áo dài trong dịp tết cổ truyền - Ảnh: Mộng Thường |
Chị cũng dành thời gian chọn quà tết biếu gia đình hai bên nội, ngoại. “Khi bà nội, ba mẹ tôi và ba mẹ chồng thấy con cháu mang hoa về chưng tết, ai cũng vui vì thấy con cháu vẫn nhớ đến lễ tết truyền thống” - chị chia sẻ.
Với chị, niềm hạnh phúc thể hiện trên gương mặt của bà nội, ba mẹ chồng và của mẹ chị chính là điều ý nghĩa nhất, bởi đó cho thấy thế hệ trước đã hài lòng khi thấy truyền thống tết vẫn được con cháu gìn giữ và trân trọng.
 |
| Dù bận rộn, chị Mộng Thường vẫn luôn dành thời gian chuẩn bị chu đáo để gia đình đón tết |
Chị cho biết, dịp này chị cũng nhận được nhiều món quà tết từ bạn bè. Bên cạnh đó, chị đi chợ mua nguyên liệu về tự làm dưa giá và thịt kho, vừa để gia đình ăn tết, vừa để biếu người thân và bạn bè thân thiết. Chị cho biết thêm, cộng đồng người Việt, cụ thể là Hội Thánh Cộng đồng San Jose, dự kiến vào ngày mùng Sáu sẽ tổ chức phát thức ăn miễn phí cho mọi người. Dịp này, các chị em phụ nữ Việt sẽ mặc áo dài để hưởng ứng không khí tết, góp phần tạo nên một mùa xuân ấm áp và gắn kết trong cộng đồng.
Trong khi đó, chị Cindy, sống tại thành phố Cupertino, cho biết gia đình chị luôn cố gắng duy trì các tập tục truyền thống mỗi dịp tết đến. “Mẹ tôi vẫn đi chợ mua trái cây, bánh chưng để cúng tết, chuẩn bị mâm lễ tươm tất như ở quê nhà. Sáng mùng Một, ba mẹ đi chùa cầu bình an rồi lì xì các con lấy may đầu năm” - chị kể. Với chị, đây là cách gia đình chị giữ gìn bản sắc tết Việt và hướng lòng về nguồn cội.
Có thể thấy, tết Việt vẫn hiện diện rõ ràng trong đời sống cộng đồng người Việt tại Mỹ, từ khu chợ, nhà thờ, nhà chùa, đến nhiều gia đình Việt tại đây. Tết không chỉ là dịp đón năm mới mà còn là khoảng thời gian để mọi người sum họp, sẻ chia và hướng về nguồn cội, gửi lời chúc bình an đến người thân nơi quê nhà.
Châu Yên