Những ngày giáp tết, nhiều người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) tất bật chuẩn bị tết.
 |
| Không khí mua sắm nhộn nhịp tại Grand Century Mall - Ảnh: C.Y |
Sắc xuân rộn ràng tại các chợ Việt
Những ngày cuối năm, các chợ Việt tại San Jose trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Dòng người ra vào tấp nập, tay xách nách mang, ai cũng muốn chuẩn bị cho gia đình mình một cái tết đầy ý nghĩa.
Tại khu Grand Century Mall, nhiều người tìm đến để mua đào, mua áo dài hay chọn những bao lì xì nhiều màu sắc… Người bán, người mua trao đổi bằng tiếng Việt, tay chọn hoa, tay đếm tiền, không khí nhộn nhịp chẳng khác gì những khu chợ tết ở quê nhà.
Bước vào bên trong các cửa tiệm, không khí tết càng hiện rõ. Nhiều quầy bán đồ trang trí tết treo kín đèn lồng đỏ, câu chúc, hình ông địa, múa lân, bao lì xì đủ mẫu mã. Người mua đứng chọn từng xấp bao, so màu sắc... như muốn gửi gắm điều tốt đẹp nhất vào đầu năm mới. Bên cạnh đó là quầy áo dài, với đủ màu sắc trông rất bắt mắt và vui nhộn.
Có những gia đình dắt theo con nhỏ, nhiều em mặc áo dài, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn những cành hoa và bao lì xì đỏ treo đầy trước quầy.
Trong khu ẩm thực, các tiệm bán mứt, bánh, khô bò, khô mực tấp nập khách ra vào. Biển hiệu tiếng Việt nổi bật tại đây tạo nên cảm giác thân quen khó tả.
Điều đặc biệt là các tiệm lớn trong khu Grand Century Mall đều được trang hoàng rực rỡ với hoa cúc, hoa mai… Những góc trang trí tiểu cảnh tết như vậy đều thu hút rất nhiều người đến chụp hình.
Đâu đó, những bản nhạc xuân vang lên. Nghe những giai điệu xuân quen thuộc giữa không gian như vậy khiến lòng tôi chùng xuống vì nhớ tết ở quê nhà.
Những ký ức không phai
Anh Quang Thành, một người Việt ở San Jose, cũng ghé Grand Century Mall để mua nụ tầm xuân về chưng bàn thờ. Anh cho biết, năm nào gia đình anh cũng cố gắng có đủ bánh chưng, hoa tươi để cúng người thân đã khuất. Năm nay, anh đã đặt bánh chưng từ cả tuần trước để kịp chuẩn bị cho ngày tết. Với anh, những việc làm ấy là cách để nhớ về người thân, giữ lại sự gắn bó gia đình dù cuộc sống nơi đây bận rộn và nhiều khác biệt.
Không chỉ ở Grand Century Mall, các chợ mà người Việt ở đây hay lui tới như Đại Thành, Lion… cũng bày bán đầy đủ những món ăn quen thuộc của ngày tết quê hương: bánh kẹo mứt, khô bò, khô mực… Hương vị quen thuộc ấy khiến nhiều người Việt cảm thấy như được trở về nhà, được sống lại những ngày tết xưa trong ký ức.
Không chỉ có trong các khu chợ, không khí tết còn lan tỏa ra cộng đồng Việt ở đây. Vài nhà thờ và chùa ở San Jose đã dựng những gian hàng tết đầy màu sắc. Các gian hàng tết thường thu hút nhiều người Việt đến tham quan, mua sắm.
Từ những hình ảnh ấy, có thể thấy dù sống xa quê và có bận rộn đến đâu, nhiều người Việt vẫn cố gắng dành thời gian mua sắm, sửa soạn nhà cửa để giữ trọn không khí tết.
Châu Yên