Điều gì đang diễn ra ở rạp chiếu phim Hàn Quốc?

11/06/2025 - 19:52

PNO - Phim chiếu lại đang lấn át phim mới, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc gặp khó.

Đã từng có thời, bước chân vào rạp chiếu phim đồng nghĩa với sự háo hức chờ đón một bom tấn mới hoặc một tác phẩm độc lập táo bạo. Nhưng bức tranh điện ảnh Hàn Quốc hiện tại đã thay đổi đáng kể. Những tấm poster nổi bật nhất tại các cụm rạp giờ đây thường quảng bá cho các bản phục dựng 4K của những bộ phim kinh điển như Thelma & Louise (1991) của Ridley Scott, Incendies (2010) của Denis Villeneuve hay Nausicaa in the Valley of the Wind (Nàng công chúa ở Thung lũng gió - 1984) của Hayao Miyazaki.

Một  rạp  chiếu  phim  vắng  vẻ  tại  Seoul
Một rạp chiếu phim vắng vẻ tại Seoul

Các suất chiếu lại này không còn là sự kiện đặc biệt dành cho người yêu điện ảnh. Chúng đang dần trở thành điểm nhấn chính trong lịch chiếu, như một dấu hiệu buồn của sự dịch chuyển vai trò của rạp phim: từ nơi ra mắt phim mới, trở thành nơi hoài niệm quá khứ.

Niềm vui khám phá phim mới đang dần phai nhạt. Thay vào đó, khán giả tụ họp để xem lại những tác phẩm kinh điển. Điều này không hẳn tiêu cực, bởi việc được xem lại một kiệt tác trên màn ảnh lớn, với chất lượng hình ảnh như mới là trải nghiệm đáng giá.

Tuy vậy, với những người yêu điện ảnh, vẫn có một nỗi buồn len lỏi: rạp phim, nơi từng là điểm hẹn của những bất ngờ và khả năng sáng tạo vô hạn, giờ đang dần trở thành nơi tôn vinh ký ức.

Sự thay đổi này không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh làn sóng dịch chuyển sang nền tảng trực tuyến, trong khi giá vé tăng cao khiến việc đến rạp trở thành một dịp hiếm hoi thay vì thói quen thường nhật.

Các con số thống kê cũng nói lên nhiều điều. Doanh thu phòng vé vẫn chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch, trong khi nguồn cung phim mới gần như cạn kiệt.

Hai chuỗi rạp lớn là Lotte Cinema và Megabox, lần lượt đứng thứ hai và ba tại Hàn Quốc, mới đây đã thông báo sáp nhập để tồn tại, sau khi mô hình kinh doanh kém hiệu quả, chi phí vận hành tăng cao.

Ngay cả CJ CGV, hệ thống rạp số một, cũng báo lỗ 31 tỷ won (khoảng 22,6 triệu USD) trong quý I năm nay tại thị trường Hàn Quốc, dù doanh thu tổng thể tăng 35,8% nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Trung Quốc và Việt Nam.

Những rạp phim từng sôi động với các suất chiếu kín vé và đêm công chiếu giờ đây lặng lẽ hơn, các màn hình nhiều khi chỉ dành cho những bộ phim mà người xem đã biết kết thúc. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một thế giới đang thay đổi chóng mặt, nơi những truyền thống cũ đang bị thay thế bởi thực tại mới. Cách chúng ta thưởng thức điện ảnh cùng nhau cũng đang được tái định hình.

Không thể phủ nhận sự thú vị khi được xem lại Thelma & Louise hay Incendies trong bản 4K ở rạp chiếu phim. Nhưng việc các bản chiếu lại dần trở thành trọng tâm của lịch chiếu rạp, thực sự là điều khiến người ta chạnh lòng.

Có thể đây chỉ là hệ quả tất yếu của công nghệ mới và lối sống thay đổi. Nhưng với những ai từng biết đến cảm giác hồi hộp khi xem một bộ phim mới ra rạp, thì thật buồn khi thấy rạp phim ngày càng trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm, thay vì nơi khơi mở những trải nghiệm mới mẻ.

Tuấn Huy (Theo The Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI