Bí mật phía sau những hồn ma trong phim Cung điện ma ám

10/06/2025 - 12:07

PNO - Bộ phim truyền hình lịch sử - kỳ ảo The Haunted Palace (Cung điện ma ám) đã khép lại vào tối 8/6, với tập cuối đạt rating cao nhất 11%, dẫn đầu khung giờ phát sóng.

Không chỉ gây tiếng vang tại Hàn Quốc, bộ phim còn thu hút khán giả tại Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam thông qua các nền tảng phát trực tuyến quốc tế. Bí quyết của phim nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa thần thoại Hàn Quốc, những linh hồn u sầu và cách kể chuyện sâu sắc dựa trên niềm tin dân gian.

Palcheok-gwi trong phim
Palcheok-gwi trong phim

Lấy bối cảnh thời Joseon, phim theo chân Yeo-ri (do Kim Ji-yeon thủ vai), một pháp sư có khả năng xoa dịu những linh hồn đau khổ và giúp họ siêu thoát. Thay vì khai thác yếu tố rùng rợn, phim tập trung vào nỗi đau, sự tiếc nuối và nỗi buồn chưa thể giải thoát của các hồn ma.

Ê-kíp sản xuất cho biết họ xây dựng hình tượng từng hồn ma không phải để hù dọa, mà đó là những con người từng sống, từng chịu tổn thương và cần được thấu hiểu. “Chính chiều sâu cảm xúc đó tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim và giúp khán giả quốc tế kết nối với một hình ảnh hoàn toàn mới lạ của ma Hàn Quốc.

Hồn ma Oedari-gwi
Hồn ma Oedari-gwi

Các nhân vật linh hồn trong phim được lấy cảm hứng trực tiếp từ truyền thuyết dân gian Hàn Quốc: như Palcheok-gwi - hồn ma cao lớn đầy thù hận với hoàng gia; Susal-gwi ma chết đuối sống dưới nước; Oedari-gwi một chân; hay Yagwang-gwi - hồn ma nghịch ngợm của một thái giám nhỏ tuổi, chuyên đi... trộm giày. Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa thông điệp văn hóa bản địa.

Để khán giả cảm nhận rõ tính người trong các linh hồn, đoàn làm phim hạn chế tối đa kỹ xảo CGI. “Hiệu ứng kỹ thuật số dễ khiến cảm xúc trở nên xa cách. Chúng tôi chọn cách hóa trang bằng người thật, dùng kỹ thuật thực tế để nhấn mạnh: những hồn ma này từng là con người, có câu chuyện và cảm xúc”.

Hồn ma Susal-gwi
Hồn ma Susal-gwi

Chính lựa chọn đó khiến quá trình sản xuất trở nên phức tạp hơn. Như nhân vật Palcheok-gwi - được do diễn viên Seo Do-young cao 1m86 thể hiện. Anh phải mặc bộ phục trang làm từ silicon đúc khuôn theo từng phần cơ thể. Mỗi lần hóa trang tốn tới 4 tiếng đồng hồ. Để tăng hiệu ứng chiều cao cho Palcheok-gwi, ê-kíp phải quay riêng phần thân trên và thân dưới. Diễn viên đứng trên bục cao 60cm để ghi hình phần thân trên, trong khi toàn cảnh thì dùng CGI điều chỉnh lại tỉ lệ.

Những hồn ma khác cũng được xử lý công phu không kém. Với Oedari-gwi, diễn viên phải đeo dây treo để nhảy lò cò. Susal-gwi phun chất lỏng màu đen lên màn ảnh bằng... mực ống pha loãng, dẫn qua ống giấu trong miệng diễn viên.

Hồn ma Yagwang-gwi đáng yêu
Hồn ma Yagwang-gwi đáng yêu

Một nhân vật được khán giả yêu thích đặc biệt là Yagwang-gwi, hồn ma của một thái giám nhỏ tuổi. Vai diễn do Park Da-on, một diễn viên nhí được chọn qua 3 vòng thử vai đảm nhận. Cậu mặc chiếc quần ống rộng kéo lên đến ngực và áo khoác dài quá khổ, tạo nên tạo hình vừa đáng yêu, vừa ám ảnh.

Thông qua cách kể chuyện tinh tế và sáng tạo hình ảnh, The Haunted Palace đã tái hiện các hồn ma Hàn Quốc không phải như những bóng ma kinh dị, mà như những con người u uất cần được lắng nghe. Nhờ đó, bộ phim đã mở ra một cách tiếp cận mới cho khán giả toàn cầu với thế giới tâm linh của Hàn Quốc: nhân văn, gần gũi và đậm bản sắc.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI