95 năm yêu thương và trách nhiệm
Trở về ngôi nhà cũ, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không khỏi bồi hồi. Là Chủ tịch Hội LHPN TPHCM trong những năm 2002 - cũng là giai đoạn sôi động và nhiều ý nghĩa, ấn tượng sâu đậm nhất với bà là việc chăm lo cho quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.
Cùng với tổ chức hội, bà đã tổ chức nhiều hoạt động, vận động quỹ để giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức học bổng mang tên Nguyễn Thị Minh Khai, giúp rất nhiều trẻ em gái, và nhiều em trong số đó đã trưởng thành, thành đạt, trở thành cán bộ, công chức của nhà nước.
 |
Cán bộ hội các thời kỳ gặp nhau, ôn lại kỷ niệm |
Bà Ngọc Thịnh đánh giá: “Hội LHPN TPHCM là một trong những cái nôi đào tạo, giới thiệu nhiều cán bộ nữ cho thành phố và Trung ương. Chị Trương Mỹ Hoa, chị Lê Thị Thu là những cán bộ hội đã lần lượt được tín nhiệm, giữ những trọng trách của Trung ương. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ hội cũng giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy của chính quyền thành phố”.
Có thể thấy, phong trào phụ nữ TPHCM ngày nay gắn liền và tiếp nối với những trang sử hào hùng của phong trào phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định vốn được viết từ những năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đến nay, trải qua 11 kỳ đại hội, mỗi giai đoạn phát triển của hội đều gắn liền với sự phát triển của thành phố và đất nước.
Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Hội LHPN TPHCM đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng nhau thực hiện thắng lợi và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của các nhiệm kỳ đại hội.
Đó là những thành tích không chỉ qua những con số mà còn đong đầy tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. 938 mái ấm tình thương được xây dựng và sửa chữa, hơn 52.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường bằng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trong 34 năm qua.
Giai đoạn khó khăn nhất - đại dịch COVID-19, tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ TPHCM lại càng tỏa sáng. Hơn 100 tỉ đồng đã được vận động để hỗ trợ người dân. Công nhân khó khăn tìm thấy điểm tựa giữa mùa dịch qua chương trình “Đồng hành vượt cạn”. Đặc biệt, chương trình “Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa cho hàng ngàn trẻ em mồ côi, xoa dịu những nỗi đau và mất mát.
Từ các phong trào “Người con hiếu thảo”, “Ngày hội Nữ tu làm công tác xã hội từ thiện” cho đến Giải thưởng Nguyễn Thị Định, Tháng cùng phụ nữ hành động... hội đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chính sách quan trọng cho thành phố, huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Hội đã thực sự trở thành một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ TPHCM.
Với hơn 45.000 cây xanh được trồng mới trong nhiệm kỳ trước và hàng trăm ngàn cây xanh trong những năm gần đây cùng 779 tuyến đường, hẻm “sạch ngõ”, hội đã góp phần kiến tạo diện mạo một thành phố xanh, sạch, đẹp. Tất cả việc làm đó đã được Chính phủ, Trung ương Hội và lãnh đạo thành phố ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động và nhiều bằng khen.
Di sản và ngọn lửa tiếp nối
Tại buổi họp mặt đặc biệt, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thay mặt hội tri ân các thế hệ cán bộ hội. Bà khẳng định, những thành quả đáng tự hào trong suốt 95 năm qua có sự đóng góp vô cùng to lớn, sự hy sinh của cán bộ hội các thế hệ. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hội đi trước đã đặt những viên gạch đầu tiên, đã vun trồng nên cây đa, cây đề cho cán bộ hội hôm nay được tiếp nối. “Di sản mà các cô, các chị để lại không chỉ là những thành tích, mà còn là ngọn lửa nhiệt huyết, là bài học về sự tận tụy và tinh thần dám nghĩ, dám làm” - bà Thanh Hiền nhận định.
Đó là đội ngũ cán bộ hội đương nhiệm không quản ngày đêm, bằng sự năng động và tâm huyết của mình, đã biến những chủ trương của hội thành những hành động cụ thể, ý nghĩa trong đời sống; là sự tin tưởng, gắn bó và tham gia của 1,4 triệu hội viên, tạo nên sức sống và sức mạnh cho tổ chức.
 |
Các thế hệ cán bộ hội chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà chung |
Bà Thanh Hiền thông tin, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hội LHPN TPHCM sẽ thực hiện việc sắp xếp kép. Theo đó, Hội LHPN TPHCM và 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hợp nhất thành Hội LHPN TPHCM (mới) và được sắp xếp thành một ban trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM với tên gọi là Ban Công tác Phụ nữ.
Đây là một sự thay đổi lớn, nhưng theo bà Thanh Hiền, sự hợp nhất này là khởi đầu cho một hành trình mới, với một sứ mệnh lớn hơn, đó là cùng với hệ thống chính trị vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Trong tâm thế đó, bà tin tưởng rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, trong bất kỳ giai đoạn nào, ngọn lửa nhiệt huyết trong tim mỗi cán bộ, hội viên sẽ không bao giờ tắt. Bà Thanh Hiền khẳng định: “Chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, mang trí tuệ và kinh nghiệm của mình để xây dựng nên một tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn TPHCM, để TPHCM vươn tới tầm vóc mới - siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động”.
Bà Trương Thị Ánh - nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (giai đoạn 2005-2010) - cho rằng, trong bối cảnh đất nước đổi mới để phát triển, tổ chức hội không tránh khỏi tác động. Tuy nhiên, bà mong, dù hoạt động theo cơ chế nào, hội cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình trong các tổ chức chính trị xã hội, trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ để cùng tham gia xây dựng, phát triển đất nước.
Nhắn nhủ đến thế hệ cán bộ đương nhiệm, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong giai đoạn mới, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội LHPN TPHCM sẽ không tách rời nhiệm vụ chăm lo cho quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em của thành phố. Tuy nhiên, với quy mô rộng lớn hơn, sẽ còn nhiều phụ nữ ở những vùng sâu, vùng xa cần đặc biệt quan tâm.
Đặc biệt trong kỷ nguyên số, hội phụ nữ cần phải chú trọng chăm lo, giúp phụ nữ nâng cao trí tuệ, trình độ, kỹ năng để có thể tiếp bước, hòa nhịp với cuộc sống trong giai đoạn mới. Để làm được như vậy, mỗi cán bộ hội phải tự nâng cao trình độ, tự mình thích nghi với môi trường, điều kiện mới để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình cũng như tiếp tục cống hiến.
Tự hào chặng đường đã qua, sẵn sàng hành trình phía trước Những ngày qua, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ TPHCM đều cảm thấy bồi hồi khi nghĩ về hành trình 95 năm hình thành và phát triển của tổ chức hội. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường để đem lại sự chăm lo, hỗ trợ, động viên, khích lệ và tổ chức các phong trào thi đua để phụ nữ thành phố ngày càng có điều kiện phát triển kinh tế, có đời sống tinh thần vui tươi, phong phú hơn, có kỹ năng chăm lo cho con cái, gia đình và đóng góp cho xã hội, đất nước. Hành trình đó sẽ là những kỷ niệm đẹp, là hành trang để chúng tôi bước tiếp trong giai đoạn mới với quyết tâm: việc hợp nhất, sáp nhập không phải là dừng lại mà là đánh dấu, mở ra một chặng đường mới. Ở đó, với sự hòa quyện của đoàn thể cùng với mặt trận, chúng tôi sẽ tạo nên một sức mạnh đại đoàn kết lớn hơn trong thời gian tới. Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM |
Nguyệt Minh