Hành trình nâng bước trẻ mồ côi sau đại dịch - Bài 3:

Chăm lo vật chất, nâng đỡ tinh thần

20/06/2025 - 06:56

PNO - Gần 4 năm qua, các cấp Hội LHPN TPHCM vẫn luôn đồng hành, đỡ đầu và duy trì chăm lo hằng tháng, cả vật chất lẫn tinh thần, cho tất cả trẻ em mồ côi do COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cho con sự lạc quan vươn lên

Đi học về, em Nguyễn Thúy Huỳnh Trâm (huyện Bình Chánh) chạy vào nhà gọi “Mẹ ơi!” rồi khựng lại giữa không gian im lặng. COVID-19 đã cướp đi mẹ của Trâm từ nhiều năm qua, nhưng kỷ niệm về mẹ thì vẫn còn mãi trong ký ức của cô bé.

Do thói quen đã ăn sâu, thỉnh thoảng cô bé lại vô tình gọi mẹ và ngỡ mẹ vẫn ở đâu đó trong nhà. Thi thoảng, cô bé lại cố tình gọi lớn 2 tiếng “Mẹ ơi” để vơi đi nỗi nhớ. Trâm đang học lớp Bảy Trường THCS Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh). Em sống với ba. Ba em làm nghề cắt tóc.

Trâm nhớ, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, căn nhà nhỏ của em trở nên lạnh lẽo. Ngày mẹ rời xa, em không tin đó là sự thật. Những ngày sau đó, Trâm chìm trong khoảng trống vô tận của sự mất mát. Để vơi đi nỗi buồn, em tìm đến sách để lấy lại sự lạc quan và động lực vươn lên.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - vui tết cùng trẻ mồ côi, chương trình do Hội LHPN TPHCM tổ chức
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - vui tết cùng trẻ mồ côi, chương trình do Hội LHPN TPHCM tổ chức

Bởi vậy, khi Hội LHPN huyện Bình Chánh phối hợp với Quỹ Hành trình gieo yêu thương tổ chức cuộc thi video clip online “Book review - Trang sách thắp sáng ước mơ hồng”, Trâm tham gia và chọn review cuốn sách Hạt giống tâm hồn - tuyển tập những câu chuyện cảm động về tình yêu thương và nghị lực sống.

Qua từng trang sách, em như được an ủi, được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau. Em chia sẻ: “Quyển sách giúp em nhận ra, dù có bao khó khăn, chỉ cần giữ vững niềm tin và lòng nhân ái, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Do đó, khi tham dự cuộc thi này, em càng yêu thích việc đọc sách hơn để có thêm động lực sống, cảm nhận được sự tự tin và niềm vui lan tỏa”.

Ngoài cuộc thi video clip online “Book review - Trang sách thắp sáng ước mơ hồng”, Hội LHPN huyện Bình Chánh còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như “Trao gửi yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Vòng tay yêu thương”.

Qua các chương trình, hội đã trao 767 suất học bổng, 31 máy tính bảng, 45 thiết bị học tập, dụng cụ học tập, 18 sổ tiết kiệm và hàng ngàn phần quà, với tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng nhằm chăm lo, đảm bảo các em không bị thiếu ăn, thiếu mặc, được học tập và phát triển lành mạnh.

Cũng như Trâm, COVID-19 đã mãi mãi cướp đi người mẹ yêu thương của em Phạm Uyên Trang (quận 4) khi em mới 9 tuổi. 4 năm trôi qua, nỗi mất mát, nhớ thương mẹ vẫn còn đọng lại, nhưng cô bé đã trưởng thành hơn nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, chăm lo của các cấp hội phụ nữ.

Một trong những dấu mốc quan trọng giúp Trang tìm lại niềm vui và dần tự tin hơn là khi em được tham gia lớp kỹ năng “Cùng con vào bếp” do Hội LHPN quận 4 tổ chức. Tại đây, Trang được hướng dẫn các kỹ năng cắm hoa, làm bánh, pha chế, nấu ăn. Đến với lớp học, em không bỏ sót buổi học nào và cảm thấy như được thư giãn, giảm bớt áp lực học tập, quên đi nỗi buồn và được kết nối với nhiều bạn bè. Em cũng được rèn luyện các kỹ năng tự lập, sự ngăn nắp.

Hiện tại, Trang sống với cha làm nghề giao hàng và anh trai học lớp Mười. Những ngày rảnh rỗi, Trang lại cùng với người cô ruột nấu cơm và thử nghiệm các công thức làm bánh, pha chế đồ uống mới lạ.

Tích cực kết nối nhiều nguồn lực

Hội LHPN các quận, huyện và TP Thủ Đức đã kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo vật chất, tinh thần cho những trẻ em mồ côi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo Hội LHPN quận 10, trên địa bàn quận hiện vẫn còn 56 trẻ mồ côi vì COVID-19. Để tiếp thêm nghị lực cho các em, hội phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Các hoạt động nổi bật bao gồm tổ chức các sân chơi, các lớp kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, tặng học bổng, hỗ trợ tài liệu học tập, tư vấn tâm lý, khám bệnh miễn phí…

Em Đặng Ngọc Minh Hân (16 tuổi) nói rằng mình đã rất may mắn khi có các dì ở hội phụ nữ quan tâm, giúp đỡ. Hằng năm, Hân được tặng học bổng, xe đạp, được khám sức khỏe định kỳ, được tham gia các lớp kỹ năng sống… “Những lời động viên, những món quà đã giúp em vươn lên mỗi ngày. Để mọi người không thất vọng, em sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng” - Minh Hân nói.

Tại phường 13, quận Phú Nhuận, hơn 4 năm qua, em Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (14 tuổi) cũng nhận được nhiều sự chăm lo, trợ cấp chi phí học hành, sinh hoạt, tặng học bổng…

Ngay trong năm 2021, Bảo Trâm đã được các cấp hội hỗ trợ mở tài khoản tiết kiệm 10 triệu đồng. Đến năm 2024, Hội LHPN phường lại vận động các kiều bào mở thêm cho em 1 sổ tiết kiệm 5 triệu đồng. Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN phường 13 - ước tính, Bảo Trâm đã nhận được các khoản kinh phí chăm lo khoảng 12 triệu đồng mỗi năm.

Hội LHPN phường 13, quận Phú Nhuận, TPHCM cùng các cá nhân đến thăm và hỗ trợ trẻ mồ côi
Hội LHPN phường 13, quận Phú Nhuận, TPHCM cùng các cá nhân đến thăm và hỗ trợ trẻ mồ côi

Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa cho biết, phường hiện còn 4 trẻ trong diện mồ côi do COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN phường đã kết nối sức mạnh của các đoàn thể, khu phố, các đơn vị, nhà hảo tâm… để duy trì việc chăm lo đều đặn hằng tháng, hằng năm.

Ngoài ra, hội và chi hội phụ nữ khu phố cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp các em có thêm niềm tin, động lực vươn lên.
Chị Lê Thị Thanh Thảo - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN quận Phú Nhuận - thông tin, từ năm 2021, Quận hội đã tích cực kết nối nhiều nguồn lực để cùng chăm lo các em.

Hội cũng đề xuất Hội LHPN TPHCM nhận hỗ trợ hằng tháng cho 8 trẻ đến năm 18 tuổi với số tiền từ 1,5-2 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, hội chủ động thực hiện chương trình “Điểm tựa cho con - vững bước vào đời” từ năm 2021. Qua gần 4 năm thực hiện, hội đã vận động gần 700 triệu đồng, thực hiện các hoạt động chăm lo cho các em với nhiều hình thức như trao sổ tiết kiệm, học bổng, tặng quà…

Theo Hội LHPN TPHCM, từ sau COVID-19, hội đã huy động nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương”, kết nối các đơn vị, cá nhân đỡ đầu cho trẻ mồ côi cho đến khi các em đủ 18 tuổi, giúp các em ổn định cuộc sống cũng như được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ chăm lo từ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là hơn 14,3 tỉ đồng.

Với sự chủ động của mình, Hội LHPN TPHCM được Thành ủy TPHCM tin tưởng, giao cho tiếp nhận 37,5 tỉ đồng từ Quỹ Cứu trợ TPHCM để chăm lo trẻ mồ côi vì COVID-19 trong 5 năm. Tính đến nay, hội đã thực hiện chăm lo cho 4.348 lượt trẻ từ nguồn quỹ này, với tổng giá trị thực hiện gần 12 tỉ đồng.

Từ nhiều nguồn lực khác nhau, đến nay các cấp Hội LHPN TPHCM cùng các đơn vị, cá nhân đã nhận đỡ đầu cho tất cả trẻ em và đảm bảo duy trì liên tục mức hỗ trợ hằng tháng từ 500.000-2 triệu đồng.

Ngọc Trăm - Thiên Ân

Kỳ cuối: Để rộng mãi những vòng tay yêu thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI