Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 - Khi bàn tay sẻ chia thắp sáng con chữ nơi vùng cao

22/08/2025 - 08:50

PNO - Trên dải đất khô cằn và nắng gió của xã Phước Thành, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là xã Bắc Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa), nơi những rặng núi trầm mặc ôm lấy mái trường nhỏ bé giữa đại ngàn, nơi bầu trời xanh cứ trải dài miên man không có điểm dừng, một ngày mới bỗng trở nên đặc biệt hơn. Ngày 7/8, không chỉ là một mốc thời gian, mà là khởi đầu của một hành trình yêu thương, nơi Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 mang theo cả trái tim, niềm tin và những bàn tay sẻ chia để thắp lên ánh sáng con chữ giữa vùng cao gian khó.

“F168 - Tiếp sức đến trường” - cái tên giản dị nhưng đầy cảm xúc - đã gieo vào miền đất này những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại lớn lao với các em học sinh: là một bộ bàn ghế mới thay cho chiếc bàn gãy chân từ năm nào, là một chiếc máy vi tính sáng màn hình lần đầu trong đời, là cuốn sách truyện mở ra thế giới mà các em chưa từng được chạm tới.

Các phần quà mà Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 chuẩn bị - Ảnh: F168
Các phần quà mà Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 chuẩn bị - Ảnh: F168

Hiểu được những khó khăn còn tồn tại nơi miền đất nghèo, Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 đã trao tặng cho nhà trường hàng loạt trang thiết bị thiết thực: 20 bộ bàn ghế, 2 tivi, 8 máy vi tính, 2 tủ nhôm, 2 tủ gỗ, 22 bộ rèm cửa, một khoảng thảm cỏ xanh tươi và hàng trăm đầu sách truyện bổ ích cho thư viện. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là lời động viên âm thầm: “Các em không đơn độc trên hành trình học tập”.

Bên cạnh đó, 290 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa và balo cũng được trao tận tay các em học sinh - như những mầm non được tưới tắm bằng sự quan tâm và tình thương. Những món quà ấy, dù giản dị, lại chất chứa cả một niềm tin: rằng mỗi đứa trẻ nơi đây đều xứng đáng được học tập, mơ ước và vươn xa.

Những gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ khi tham dự trò chơi - Ảnh: F168
Những gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ khi tham dự trò chơi - Ảnh: F168

Không khí ngày hội càng thêm sôi nổi với gian hàng ẩm thực đầy màu sắc: gà rán giòn rụm, khoai tây chiên vàng óng, cá viên nóng hổi, trà sữa thơm béo, bánh tráng trộn đậm đà… Tất cả những điều vốn quen thuộc nơi thành thị, nay trở thành món quà đặc biệt khiến các em học sinh không giấu được ánh mắt rạng ngời.

Những trò chơi dân gian như truyền bột, hứng bóng, bịt mắt ăn sữa chua... không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tạo nên những ký ức tuổi thơ khó quên. Hàng trăm phần quà như 100 chú gấu bông, 50 tập trắng, 50 set đồ dùng học tập đã trao tay các em - như sự khích lệ để bước tiếp trên con đường học vấn còn nhiều chông gai.

Các phần quà để trao tặng cho người dân - Ảnh: F168
Các phần quà để trao tặng cho người dân - Ảnh: F168

Phát biểu tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mọi hành trình vươn xa đều bắt đầu từ một ước mơ. Và để những ước mơ ấy không bị chôn vùi vì thiếu thốn, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé để tiếp sức. Đây không phải là một lần đến rồi đi, mà là bước đầu của một cam kết đồng hành lâu dài cùng giáo dục cộng đồng”.

Chuyến đi kết thúc khi mặt trời dần khuất sau rặng núi, nhưng ánh sáng từ những nụ cười, những đôi mắt háo hức, những trái tim đầy mơ ước - vẫn còn đó, lấp lánh giữa thung lũng Phước Thành.

Châu Khoa

Nguồn: F168

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI