Ngày 5/3, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết khoảng 20.000 thủy thủ và 15.000 hành khách trên các tàu du lịch đang bị mắc kẹt ở Vịnh Persea
Israel đang bước sang “giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến với Iran, sau khi tiến hành 2.500 cuộc không kích bằng hơn 6.000 loại vũ khí.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 4 nhân viên y tế nằm trong số 1.230 người thiệt mạng ở Iran, từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
Đến thời điểm này, tình hình của công dân Việt Nam cơ bản ổn định và chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này...
Nga cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang xung quanh Iran đang gây ra những rủi ro phóng xạ nghiêm trọng cho khu vực...
Bước sang ngày thứ năm kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự, cục diện chiến sự tiếp tục leo thang cả về cường độ lẫn phạm vi.
Trên 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nước này từ ngày 28/2.
Việc các biểu tượng nổi tiếng của UAE bị đặt trong tầm ngắm cho thấy xung đột khu vực đang bước sang một nấc thang mới.
Bộ Xây dựng yêu cầu bảo đảm an toàn khai thác vận chuyển hàng không trong bối cảnh tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.
Trong khi Iran đưa ra điều kiện để chấm dứt giao tranh, nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế và quay lại con đường đối thoại.
Tổng thống Donald Trump nói đã có thêm một cuộc tấn công nữa nhằm vào các lãnh đạo mới của Iran và "đó cũng là một cuộc tấn công khá mạnh".
Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hiện đã “quá muộn” để tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, bất chấp việc Tehran đang bày tỏ mong muốn này.
Ngày 3/3, Israel đã không kích vào nơi các giáo sĩ cấp cao được cho là đang tập trung để bầu chọn Đại giáo chủ mới của Iran.
Chiến sự leo thang tại Trung Đông khiến giá xăng dầu, khí đốt, thực phẩm… tăng vọt.
Chỉ trong vòng vài tháng, Iran từ một đồng minh chiến lược của Mỹ đã trở thành quốc gia chống Mỹ quyết liệt nhất tại Trung Đông.
Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong các đường ống dầu và tuyến vận tải năng lượng.
Trong bối cảnh lo ngại an ninh bất ổn, giới siêu giàu sẵn sàng chi tiền tỉ để thuê chuyên cơ rời khỏi Dubai.
Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 3/3.
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã kích hoạt làn sóng mua mạnh trên thị trường năng lượng, đẩy giá dầu tăng gần 7% chỉ sau một phiên.
Tối qua, Iran cảnh báo sẽ tấn công bất cứ tàu nào đi qua eo biển Hormuz. Thông tin này dấy lên mối lo ngại giá dầu chắc chắn sẽ tăng vọt.
Bà Melania Trump chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về chủ đề "Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột".
Những cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông, mà đang tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu.
Thành phố Muscat ở Oman trở thành điểm đến ưu tiên với những người bị mắc kẹt do việc đóng cửa không phận và sẵn sàng trả giá cao để được sơ tán.
Tướng Jabari (IRGC) tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz và cảnh báo bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua sẽ bị Hải quân Iran khai hoả.