Em đừng cố phát huy trí tưởng tượng của mình: không có mình, chắc anh ấy còn tán tỉnh người ta chứ chẳng chơi.
Người yêu em chỉ đang yêu chính bản thân mình, nên không ngại bắt em phải phục vụ mọi nhu cầu của cô ấy mà không hề xót thương người mình yêu.
Nếu trong điện thoại của chồng có con quái vật tiểu tam, nó sẽ lo sợ và tự chết đi khi em đủ mạnh.
Bạn có quyền xác định với cô ấy rằng: bạn muốn biết và cần phải có sự an tâm về các mối quan hệ với người khác giới của cô ấy.
Ma túy và cờ bạc là hai thứ mà dính vào, đại đa số con người ta không bỏ được, ngoại trừ những khi gặp phải cú sốc lớn.
Em đừng so sánh tình cảm của anh ấy dành cho em theo kiểu cân đong bên nào giá trị hơn như thế em ạ.
Thà rằng mẹ đau nỗi đau có thật, để hiểu người và để đi qua nó; còn hơn chìm đắm trong nỗi buồn của niềm hy vọng lẫn vô vọng triền miên.
Hạnh Dung nghĩ không nên dùng từ "tha thứ", mà giữa anh và vợ cần có sự hiểu nhau, thông cảm cho nhau, chia sẻ với nhau.
4
Có những ông chồng không chịu được việc bị chăm sóc như trẻ con. Họ cảm thấy ngột ngạt, gò bó, khó chịu.
“Em gái nuôi”, thực chất là để anh ấy che đậy một sự lợi dụng vật chất, tiền bạc hàng hóa gì đó. Làm vậy rõ ràng là không nên.
Anh phải hiểu thật rõ vợ mình, rằng cô ấy cần điều gì, và muốn tìm kiếm điều gì khi đến với người đàn ông khác?
Giai đoạn này, ai cũng có thể khó khăn về kinh tế. Ngay cả khi có một khoản tiền, các cháu cũng sẽ ưu tiên cho những nhu cầu cấp thiết hơn.
Ngoài những ràng buộc về huyết thống dẫn đến trách nhiệm, còn có những ràng buộc về tình cảm của những con người giàu tình yêu thương.
4
Cảm xúc của người chồng chị mới đáng để chị phải cân nhắc và suy nghĩ nên làm gì.
1
Nếu chỉ khi sắp mất đi cái điều cần thiết và quý giá thì anh mới nhận ra giá trị của nó thì anh hãy làm cho chị hiểu điều đó.
2
Chị là người mẹ chồng rất tình nghĩa, bao dung, thương con dâu như con gái. Có lẽ đó cũng đã là điều an ủi cho cô con dâu của chị rồi.
3
Nhiều người không nhận ra sai lầm để cho người khác đối xử với mình theo cách họ muốn mãi, đến khi mình không còn là gì trong mắt họ.
Nếu anh ấy thực sự yêu vợ con, em nên bàn với chồng ra ở riêng, dù có thể khó khăn nhưng cuộc sống sẽ lành mạnh hơn, có văn hóa hơn.
Nếu nói rằng làm vợ là một công việc, và chỉ là công việc mà thôi, thì công việc đó quả thật là quá nặng nề!
Người khôn ngoan kiểm soát mà như không kiểm soát, còn người vụng về thì làm lớn mọi chuyện mà rốt cuộc không kiểm soát được gì.
Hãy nói cho cô ấy hiểu rằng nếu cô ấy thương yêu anh thì cô ấy phải tôn trọng cảm xúc của anh và để cho anh cảm nhận được tình yêu.
Cùng là một cách nói, nhưng để góp ý, giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn, hiểu nhau hơn thì khác. Mà nói để xúc phạm nhau, hạ thấp nhau, khác lắm!
Có thể, chính cái mất lần này là động lực để chị của em cố gắng làm việc, tích lũy, là bài học vô giá để tránh những sai lầm về sau.
Cháu cần suy nghĩ: cháu và người bạn trai có đủ được những điều kiện để cho đứa trẻ một cuộc đời tốt đẹp hay không?
Cả hai đều đã trưởng thành và tự chịu trách nhiệm được về hành động của mình, không cần thiết phải có sự can thiệp của người lớn.
1