Vai trò làm chồng, vai trò làm vợ có những đặc điểm riêng, khó có thể nói bên nào cao bên nào thấp, bên nào hơn bên nào thua...
1
Ai cũng cùng có phần đúng, nằm ở lương tâm, tình nghĩa, trách nhiệm. Nên cả 3 người đều cần phải hiểu, thông cảm, từ đó mà có những giải pháp tốt.
Vấn đề của em nằm trong chính mối quan hệ của hai vợ chồng em trước hết, và nó lẽ ra phải được giải quyết từ lâu rồi.
1
Xét về lý, em không có vai trò trong việc phân chia quyền nuôi con riêng của anh, nhất là khi bọn trẻ đang được mẹ ruột nuôi dưỡng.
Có những điều thuộc về cá tính, sở thích của mỗi người. Hiểu nhau, chấp nhận nhau thì phải điều chỉnh để cả hai được vui vẻ nhẹ nhàng.
1
Chị hãy kiểm điểm lại xem mình có được những gì để có thể tự lực đứng dậy và lo cho bản thân, cho con, để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1
Đừng cố gắng kiểm soát tuyệt đối, khóa chân chồng chị trong nhà, vì đó là điều khó. Thay vào đó, chị quản lý chặt tài sản, tiền bạc.
1
Việc xin lỗi dù là bao lâu và bằng cách nào (khóc lóc, năn nỉ...) của anh ấy không quan trọng bằng những suy nghĩ, đánh giá của em về anh ấy.
Khi chị yên lòng chấp nhận sự ra đi của người thân, chị mới có thể có được sự quân bình và quay về chăm sóc bản thân mình.
2
Nếu tin nhắn đó hoàn toàn không có gì hết, thì anh ấy có nhiệm vụ phải giải thích, phải mang đến cho cháu những điều kiện để lấy lại lòng tin.
Biết đâu, cuối cùng thì cả hai đều không phải là người em thật sự muốn gắn bó, yêu thương, tôn trọng đến mãi mãi?
Ly thân mà vẫn muốn kiểm soát mọi sinh hoạt để đảm bảo người ta hối hận, thì người khổ sở dằn vặt trong chuyện này chính là em đó.
Ít nhất là từ bây giờ chị hãy sống và làm mọi thứ mà chị mong muốn cho bản thân, làm gì đó giúp mình được nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên.
5
Hãy cho mình một khoảng dao động nhất định để trái tim mình, tình cảm mình cũng được tham gia vào quyết định, chọn lựa.
1
Các đồng nghiệp có thể có nhiều việc nói với nhau mà không muốn người khác biết, nhưng những chuyện đó không nhất thiết là chuyện tình cảm.
Mọi việc đã ngày càng phức tạp và nặng nề hơn, em đành phải áp dụng cùng lúc cả cương lẫn nhu, thì mới mong giải quyết được phần nào khó khăn.
Chồng em từng là một người ích kỷ, độc đoán và còn là kẻ vũ phu, điều này chắc không thể nào phủ nhận hay bào chữa được nữa.
Đổi tên con hiện giờ cũng không phải là thủ tục khó, nhưng nếu chị nhẹ lòng được với điều này thì cũng chẳng việc gì phải tự làm mệt mình.
Trong câu chuyện này, có thể thấy rõ ràng một điều: vợ anh là nạn nhân chứ không phải là cố tình phản bội anh.
Anh chỉ cần sắp xếp để đưa đón vợ một số buổi trong tuần, chắc chắn anh sẽ thành điểm tựa thực sự cho cô ấy.
Có lẽ chồng em hiện giờ rất bối rối, hoang mang với trạng thái ghen tuông, khổ sở, nghi ngờ, dằn vặt bản thân và dằn vặt chồng của em.
Lựa chọn duy nhất của anh lúc này là để chị bước ra khỏi cuộc đời anh, không phải liên lụy với những khó khăn dài và mệt mỏi của anh.
1
Có thể anh đã chưa thực sự tìm hiểu cặn kẽ về vợ sắp cưới hoặc thái độ của anh sao đó khiến cô ấy không dám nói ra việc này.
Khi hiểu được chị, lắng nghe và bàn bạc với chị, anh chị mới có thể có được những tiêu chuẩn chung hợp tình, hợp lý, hợp hoàn cảnh để sinh con.
1
Trong thời gian chồng ở nhà con gái, chị nên nhờ con tác động đến bố, thay đổi được chút gì hay chút ấy.