Các nữ cử tri người dân tộc ở TPHCM phấn khởi thực hiện quyền công dân

15/03/2026 - 09:29

PNO - Sáng nay (15/3), không khí tại tổ bầu cử số 28 (Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh), điểm bầu cử số 8, phường Chợ Lớn, TPHCM trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong dòng người đổ về điểm bỏ phiếu, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Hoa trong trang phục chỉnh tề, rạng rỡ niềm tin đã tạo nên một dấu ấn đẹp trong ngày hội non sông.

Với lá phiếu của mình, mỗi cử tri sẽ lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XVI cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều nữ cử tri chỉnh tề trong trang phục áo dài truyền thống tham gia bầu cử - Ảnh: Nhã Chân
Nhiều nữ cử tri chỉnh tề trong trang phục áo dài truyền thống tham gia bầu cử - Ảnh: Nhã Chân

Dịu dàng trong tà áo dài, chị Châu Kim Phụng (dân tộc Hoa, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) phấn khởi cho biết: “Năm nay tôi 60 tuổi rồi, tôi đi bầu cử rất nhiều lần nhưng lần này cảm xúc trong tôi rất đặc biệt. Tôi thấy cuộc bầu cử năm nay thật sự đổi mới và đầy triển vọng. Vì năm nay thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, mọi công việc đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Các anh chị trong tổ bầu cử đều nhiệt tình hướng dẫn cho cử tri”.

Chị Châu Kim Phụng tự hào với lá phiếu trên tay - Ảnh: Nhã Chân
Chị Châu Kim Phụng tự hào với lá phiếu bầu cử trên tay - Ảnh: Nhã Chân

Là một thành viên tích cực trong cộng đồng người Hoa tại địa phương, chị Kim Phụng cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy đồng bào người Hoa tham gia bầu cử rất đông, gửi gắm trách nhiệm vào từng lá phiếu. Chị tin rằng việc này không chỉ thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi người với đất nước, mà còn là viên gạch xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em ngày càng bền vững.

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, em Giang Kim Thúy (19 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) vô cùng háo hức. Cầm lá phiếu trên tay, em cho biết bản thân đã tìm hiểu rất kỹ về tiểu sử, quá trình hoạt động cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên năm nay. Em tin bản thân sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Em Giang Kim Thúy phấn khởi trong lần đầu tiên tham gia bầu cử - Ảnh: Nhã Chân
Em Giang Kim Thúy phấn khởi trong lần đầu tiên tham gia bầu cử - Ảnh: Nhã Chân

Đặc biệt, Kim Thúy không giấu được sự tự hào khi ngay tại khu phố mình có đại diện là người dân tộc Hoa tham gia ứng cử: “Hôm nay gia đình tôi gồm có mẹ, anh trai và tôi đi bầu cử. Điều đặc biệt là tại khu phố của tôi cũng có một chị người Hoa ứng cử vào Hội đồng dân dân. Tôi rất tự hào khi khu phố mình có đại diện tâm huyết như vậy. Tôi hy vọng chị ấy sẽ nhận được sự tín nhiệm của đông đảo cử tri và nếu đắc cử sẽ có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ” - Kim Thúy chia sẻ.

Bà
Bà Phạm Thị Hồi (bìa trái) - 80 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn - có mặt từ sớm tại tổ bầu cử để thực hiện quyền công dân - Ảnh: Nhã Chân

Thành công của ngày hội bầu cử tại phường Chợ Lớn không thể không nhắc đến sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trước đó, cán bộ thuộc các tổ công tác đã đến tận từng hộ gia đình, tận tình hướng dẫn bằng cả tiếng Việt và tiếng Hoa. Chính sự gần gũi, thấu hiểu đặc thù văn hóa này đã giúp bà con người Hoa hiểu rõ quyền làm chủ, tự tin lựa chọn những đại biểu thực sự có đức, có tài để phụng sự đất nước.

Nhiều nữ cử tri thuộc các dân tộc, tôn giáo, ngành nghề khác nhau tham gia bầu cử tại phường Chợ Lớn, TPHCM - Ảnh: Nhã Chân
Nhiều nữ cử tri thuộc các dân tộc, tôn giáo, ngành nghề khác nhau tham gia bầu cử tại phường Chợ Lớn, TPHCM - Ảnh: Nhã Chân

Riêng tổ bầu cử số 28, đơn vị bầu cử số 8, phường Chợ Lớn, TPHCM có hơn 1.400 cử tri tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI