Các “mẹ đỡ đầu” cùng góp tết ấm cho trẻ em thiệt thòi

11/02/2026 - 06:39

PNO - “Ngày hội vui xuân, đón tết sum vầy với trẻ em mồ côi, khó khăn” vừa được Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM phối hợp tổ chức vào chiều 10/2.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” của hội, đồng thời gắn với chương trình “Mẹ đỡ đầu - Vòng tay yêu thương”.

Tổng công ty may Nhà Bè - Công ty cổ phần và Quỹ bàn tay ấm - nhà hàng Khải Phương là 2 đơn vị đồng hành cùng Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận thực hiện chương trình.

Có 260 em nhỏ tham dự ngày hội. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, ban tổ chức đã tặng nhiều phần quà thiết thực cho các em. Đó là những hũ thịt kho tàu, hũ dưa giá, bánh kẹo, thực phẩm thiết yếu và phong bao lì xì. Trị giá mỗi phần quà từ 800.000 - 1.800.000 triệu đồng. Tổng kinh phí chương trình là 300 triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương – Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM – trao quà tết của ban tổ chức cho các em nhỏ - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trao quà tết cho các em nhỏ - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận – trao quà và chúc tết các em nhỏ - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận - trao quà và chúc tết các em nhỏ - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Nguyễn Thị Hồng Huế đại diện Quỹ bàn tay ấm – nhà hàng Khải Phương lì xì tết cho các em - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Nguyễn Thị Hồng Huế đại diện Quỹ bàn tay ấm - nhà hàng Khải Phương lì xì tết cho các em - Ảnh: Thảo Nguyên
Các em phấn khởi thi được trải nghiệm thực hiện các màn ảo thuật trên sân khấu - Ảnh: Thảo Nguyên
Các em phấn khởi khi được trải nghiệm thực hiện các màn ảo thuật trên sân khấu - Ảnh: Thảo Nguyên

Chị Võ Thị Phương Loan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận - cho biết, các chị em đã cùng làm món ăn ngày tết cho các em bằng cả tấm lòng. Từ 5g sáng 10/2, mọi người tập trung đến văn phòng khu phố 46, mỗi người lo một khâu. Chị Loan bày tỏ: “Mấy năm nay, hễ tết là chị em trong hội lại hỏi nhau nên làm món gì ngon cho các cháu. Thương bọn trẻ thiệt thòi, chúng tôi càng cố gắng để mang đến món quà tốt nhất, ngon nhất”.

Những hũ dưa giá và thịt kho tàu được ban tổ chức chuẩn bị để tặng các em nhỏ - Ảnh: Thảo Nguyên
Những hũ dưa giá và thịt kho tàu được ban tổ chức chuẩn bị để tặng các em nhỏ - Ảnh: Thảo Nguyên

Vừa bước đến cửa hội trường Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, nơi diễn ra chương trình, em Đồng Tấn Thành - học sinh lớp Năm trường Tiểu học Trần Văn Ơn - reo vui: “Nội ơi, có thịt kho, dưa giá kìa”. Thành thổ lộ: “Em rất thích thịt kho tàu và mì gói. Tết mà có mấy món này là em vui lắm”. Thành đang sống cùng bà nội và gia đình cô ruột. Biết bà nội khó khăn, em chưa bao giờ hỏi xin bà mua cho món gì.

Đại diện các “mẹ đỡ đầu”, bà Ngô Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng công ty may Nhà Bè - bày tỏ: “Hy vọng những chăm lo hôm nay có thể góp phần giảm bớt khó khăn, qua đó các cháu thấy mình được yêu thương, che chở. Chúng tôi mong chương trình thiết thực này sẽ ngày càng lan tỏa và có thêm nhiều đơn vị tài trợ cùng chung tay để các cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đón cái tết an lành, ấm áp”.

Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận (bìa phải) và bà Nguyễn Ngọc Yến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) cùng trao món quà tri ân đại diện các đơn vị đã đồng hành thực hiện chương trình - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Trần Thị Huyền Thanh (bìa phải) – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận và bà Nguyễn Ngọc Yến (bìa trái) – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường trao quà tri ân đại diện các đơn vị đã đồng hành thực hiện chương trình - Ảnh: Thảo Nguyên

Có mặt chung vui, chia sẻ cùng các em nhỏ, bà Trần Thị Huyền Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận - nhấn mạnh giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình “Mẹ đỡ đầu - Vòng tay yêu thương” khi đồng hành, tiếp sức trẻ em mồ côi, giúp các em vững tin trên con đường học tập và trưởng thành. Bên cạnh gửi lời chúc năm mới bình an đến các em và người thân, bà Trần Thị Huyền Thanh còn nhắn nhủ dù trong hoàn cảnh nào, các em cũng hãy nhớ rằng mình không đơn độc và luôn có rất nhiều tấm lòng yêu thương dành cho các em.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI