Áo mới tặng em

10/02/2026 - 23:07

PNO - Chiều tối 10/2, Hội LHPN phường Thới An, TPHCM tổ chức họp mặt thân mật giữa các thành viên câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” và 20 em nhỏ.

Các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và là trẻ mồ côi từ đại dịch COVID-19. Hội LHPN phường cùng câu lạc bộ (CLB) “Mẹ đỡ đầu” đã nhận chăm lo, tiếp sức các em trong mấy năm qua. Bên cạnh việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, sắm đồng phục, tập sách, ba lô cho các em vào đầu năm học, hội cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trò chuyện, đưa các em đi chơi. Đặc biệt, có một hoạt động đã được hội duy trì nhiều năm là chương trình “Áo mới tặng em” vào dịp tết Nguyên đán.

Năm nay, Hội LHPN phường và các thành viên CLB "Mẹ đỡ đầu" của phường tiếp tục hoạt động ý nghĩa đó. Thông qua những buổi thăm gặp, trò chuyện, các dì, các chị biết được từng trẻ thích màu sắc nào, kiểu quần áo gì để chuẩn bị thật chu đáo. Các bé gái thích áo dài và váy, còn bé trai thì muốn áo thun kết hợp quần kaki lửng. 38 thành viên CLB “Mẹ đỡ đầu” đã cùng góp tiền mua quần áo tết cho trẻ, đồng thời lì xì mỗi em 500.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường – tặng quần áo mới cho các em nhỏ - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường – tặng quần áo mới cho các em nhỏ - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An – trao quà và trò chuyện thân mật cùng các em  - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An – trao quà và trò chuyện thân mật cùng các em - Ảnh: Mẫn Nhi

Các “Mẹ đỡ đầu” cùng tặng quà và lì xì tết cho trẻ tại buổi gặp mặt - Ảnh: Mẫn Nhi
Các “Mẹ đỡ đầu” cùng tặng quà và lì xì tết cho trẻ tại buổi gặp mặt - Ảnh: Mẫn Nhi

Em Nguyễn Lâm Ngọc Thái (13 tuổi) được bà nội đưa đi dự chương trình. Thấy cháu mân mê bộ đồ mới là áo thun và quần kaki nhiều túi, bà Phan Thị Hà đứng lặng hồi lâu. Bà cho biết, mẹ Thái mất hồi đại dịch COVID-19. Ba của em đi làm xa, ít khi về. Ở tuổi 60, bà vẫn đang cố gắng tuốt rau nhút thuê kiếm tiền lo cho cháu.

Bà Hà tâm tình: “Thằng bé thích bộ đồ vừa được tặng lắm. Cháu xin tôi cho mặc luôn như vậy, chưa kịp giặt giũ gì. Thấy cháu vui, tôi cũng an lòng và thật sự biết ơn các cô bên Hội Phụ nữ”.

Bà Phan Thị Hà xúc động khi nhìn cháu trai mặc bộ đồ mới - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Phan Thị Hà xúc động khi nhìn cháu trai mặc bộ đồ mới - Ảnh: Mẫn Nhi

Các bé gái rạng rỡ trong bộ áo dài mới - Ảnh: Mẫn Nhi
Các bé gái rạng rỡ trong bộ áo dài mới - Ảnh: Mẫn Nhi

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Vinh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường, hội luôn xác định công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn là trách nhiệm thường xuyên và lâu dài. Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ này, Hội LHPN phường và 57 chi hội phụ nữ khu phố đã trao 1.000 phần quà (trị giá mỗi phần từ 300.000 – 1.000.000 đồng) cho các em nhỏ.

“Đối với trẻ mồ côi, không gì bù đắp được những mất mát của các em. Tuy vậy, với sự quan tâm chân thành và chu đáo, hội mong các em cảm nhận được rằng luôn có những vòng tay yêu thương dang rộng cho mình” - bà Vinh nói thêm.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI