Bước chân không mỏi vì dân

05/01/2026 - 08:46

PNO - Với sự linh hoạt, nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao, bà Hoàng Thị Điệp đã đưa các chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước đến với người dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Cũng nhờ đó mà diện mạo thôn xóm đã từng bước khởi sắc, niềm tin của bà con được củng cố, khối đoàn kết các dân tộc ngày càng thêm bền chặt.

“Đi đầu để dân tin, làm đúng để dân theo”

Sau hơn 36 năm miệt mài trên bục giảng gieo chữ cho bao thế hệ học trò bậc tiểu học, năm 2012 bà Hoàng Thị Điệp (sinh năm 1957, ở thôn 3, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) nghỉ hưu. Trở về với đời thường, không chọn sự an nhàn, người nữ giáo viên hưu trí ấy lại lặng lẽ làm điểm tựa tinh thần cho bà con nhân dân, tiếp tục dành trọn tâm sức cho các hoạt động ở cơ sở. Gần 10 năm qua, bà đảm nhiệm vai trò Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã Ea Ning, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn 3. Ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng “đi đầu để dân tin” và “làm đúng để dân theo”.

Bà Hoàng Thị Điệp (bìa phải) tích cực tham gia các hoạt động của địa phương
Bà Hoàng Thị Điệp (bìa phải) tích cực tham gia các hoạt động của địa phương

Thôn 3 là nơi sinh sống của bà con 10 dân tộc anh em. Bà Điệp hiểu, muốn tuyên truyền hiệu quả thì phải “nói đúng điều dân cần, theo cách dân dễ hiểu”, thế nên bà không ngần ngại học hỏi, trau dồi ngôn ngữ của đồng bào để rút ngắn khoảng cách với người dân khi giao tiếp. Đến nay, bà không chỉ nói và viết thành thạo tiếng Tày, Nùng mà còn đang học thêm tiếng Ê Đê, Sán Chay. Với những gia đình chưa thạo tiếng phổ thông, bà Điệp nhờ con cháu trong gia đình truyền đạt lại bằng tiếng mẹ đẻ. Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách được chuyển tải đến với dân một cách khá tự nhiên, hiệu quả.

Không dừng lại với những cách làm truyền thống, bà Điệp còn mạnh dạn đưa công nghệ vào công tác tuyên truyền. Từ những bỡ ngỡ ban đầu với điện thoại thông minh, đến nay, bà đã điều hành hiệu quả 7 nhóm Zalo của thôn, trở thành kênh thông tin nhanh trong việc phổ biến chủ trương, chính sách, lịch họp và vận động người dân tham gia các phong trào do địa phương phát động. “Do đã lớn tuổi, lại không rành công nghệ nên lúc đầu tôi gặp nhiều trở ngại. Nhưng nếu không học thì không theo kịp bà con và dễ dàng bị tụt hậu trong thời đại số. Cho nên tôi phải mày mò học hỏi” - bà cười.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương pháp luật, bà Điệp đã cùng ban tự quản thôn tích cực và kiên trì vận động người dân phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, nạn tảo hôn; khuyến khích bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả như trồng cà phê, hồ tiêu, dưa leo, nhãn, ổi… dần thay thế cách làm cũ, giúp người dân có thu nhập ổn định. Hiện, toàn thôn chỉ còn 10 hộ nghèo, đời sống đã khấm khá hơn, tinh thần tương trợ, sẻ chia trong cộng đồng cũng ngày càng được vun đắp.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được bà Điệp đặc biệt quan tâm. Hằng tháng, bà cùng với các tổ chức chính trị - xã hội của thôn phối hợp cùng người dân phát quang nơi công cộng, khơi thông kênh mương, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Nhờ đó, ý thức giữ gìn môi trường của người dân từng bước được nâng lên, không còn tình trạng xả rác bừa bãi.

Sau nhiều năm gắn bó với các hoạt động của thôn,  bà Điệp ghi nhớ rành mạch từng nơi ở của người dân
Sau nhiều năm gắn bó với các hoạt động của thôn, bà Điệp ghi nhớ rành mạch từng nơi ở của người dân

Nhớ từng gia đình và hoàn cảnh của người dân

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, bà Điệp còn tích cực vận động người dân gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong những ngày hội Đại đoàn kết, lễ, tết, bà con trong thôn lại khoác lên mình trang phục truyền thống, cùng nhau làm bánh khảo, cơm lam, xôi ngũ sắc… góp phần làm giàu đời sống tinh thần cộng đồng.

Bà Điệp cũng là người sáng lập đội thể dục dưỡng sinh với 20 hội viên, tạo sân chơi lành mạnh để người cao tuổi “sống vui, sống khỏe”. Không chỉ rèn luyện sức khỏe hằng ngày, đội còn tham gia biểu diễn, giao lưu trong các dịp lễ, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Là chi hội trưởng, bà Điệp luôn quan tâm, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, để người cao tuổi thực sự được chăm lo cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều khiến nhiều người nể phục bà Điệp là ở trí nhớ đáng kinh ngạc của bà. Bà có thể nhớ rành rọt vị trí từng gia đình cũng như hoàn cảnh của họ trong tổng số 191 hộ, 812 nhân khẩu. Mỗi lần viết giấy mời họp, bà chỉ cần ngồi xuống là ghi tên từng hộ, mọi thông tin đã in sâu trong trí nhớ bà.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của bà Diệp mà diện mạo thôn 3 ngày càng khởi sắc với đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, an ninh trật tự được giữ vững, tai nạn giao thông giảm, không còn tình trạng thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường nông thôn.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm nhiều, nhưng đến nay bà Điệp vẫn được người dân và các tổ chức trong thôn tin tưởng, động viên tiếp tục gắn bó. Bà nói: “Còn sức thì tôi còn làm. Còn được bà con tin tưởng thì tôi còn cố gắng”.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ning nhận xét, bà Hoàng Thị Điệp là người rất uy tín. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công tác xã hội, phát huy tốt vai trò “cầu nối” trong việc vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các quy ước, hương ước của thôn. Với nhiều năm gắn bó với nghề giáo, bà đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em trong độ tuổi đến trường, góp phần duy trì tỉ lệ học sinh ra lớp đạt 100%.

Nguyên Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI