Bức tranh thiên nhiên thơ mộng ở “tuyệt tình cốc” trên vùng đất Buôn Đôn

15/02/2024 - 06:27

PNO - Với vẻ đẹp kỳ bí, thơ mộng, hồ đá xanh không chỉ là nơi dừng chân lý tưởng của nhiều du khách mà còn được ví như một “tuyệt tình cốc”.

 

Nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), hồ đá xanh là một hồ nước nằm trên sông Sêrêpốk, thuộc công trình thủy điện Buôn Kuốp có vẻ đẹp không khác gì tiên cảnh.
Nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), hồ đá xanh là một hồ nước nằm trên sông Sêrêpốk, thuộc công trình thủy điện Buôn Kuốp.
Trước năm 2010, hồ đá xanh chỉ là một phần hang động thông thường nằm ẩn trong khối núi đá chạy men dòng sông Sêrêpốk. Sau khi đập thủy điện hình thành, mực nước dâng cao ngoài việc tích nước trên hồ Sêrêpốk 3 cho hoạt động thủy điện, nước còn làm ngập phần hang động trước đây, tạo thành một hồ nước nhỏ ngay bên cạnh còn gọi là hồ đá xanh.
Trước năm 2010, hồ đá xanh chỉ là một phần hang động thông thường nằm ẩn trong khối núi đá chạy men dòng sông Sêrêpốk. Sau khi đập thủy điện hình thành, mực nước dâng cao ngoài việc tích nước trên hồ Sêrêpốk 3 cho hoạt động thủy điện, nước còn làm ngập phần hang động trước đây, tạo thành một hồ nước nhỏ ngay bên cạnh còn gọi là hồ đá xanh.
Hồ đá xanh có bờ bao là vô số tảng đá màu xanh lớn nhỏ, nhấp nhô chen nhau, bên trên tiếp nối vô số phiến đá có hình thù kỳ dị nhiều màu sắc.
Hồ đá xanh có bờ bao là vô số tảng đá màu xanh lớn nhỏ, nhấp nhô chen nhau, bên trên tiếp nối vô số phiến đá có hình thù kỳ dị nhiều màu sắc.
Những phiến đá nhiều màu sắc xung quanh khu vực hồ đá xanh.
Những phiến đá nhiều màu sắc xung quanh khu vực hồ đá xanh.
Không chỉ vậy, hồ đá xanh còn được nhiều người biết đến bởi làn nước xanh biếc, có thể nhìn tận đáy hồ, cùng với màu xanh của núi rừng vùng lân cận làm cho cảnh sắc nơi này vô cùng đặc sắc.
Không chỉ vậy, hồ đá xanh còn được nhiều người biết đến bởi làn nước xanh biếc, có thể nhìn tận đáy hồ, cùng với màu xanh của núi rừng vùng lân cận làm cho cảnh sắc nơi này vô cùng đặc sắc.
Vào mùa khô, nước ở hồ đá xanh trong vắt.
Vào mùa khô, nước ở hồ đá xanh trong vắt. Đứng bất kỳ đâu từ trên những mỏm đá quanh hồ nhìn xuống cũng đều thấy mặt hồ như một tấm gương khổng lồ.
Mặt hồ luôn êm đềm và phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên không gian hết sức trầm tư, tĩnh tại.
Mặt hồ luôn êm đềm và phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên không gian hết sức trầm tư, tĩnh tại.
Cùng với khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng Tây Nguyên đã tạo nên bức tranh thiên nhiên bình yên, thơ mộng của hồ đá xanh.
Cùng với khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng Tây Nguyên đã tạo nên bức tranh thiên nhiên bình yên, thơ mộng của hồ đá xanh.
Từ những vẻ đẹp tự nhiên hút hồn ấy, thời gian qua, hồ đá xanh trở thành nơi nghỉ chân lý tưởng của nhiều du khách, phượt thủ khắp nơi khi đến thăm Đắk Lắk. Mọi người tìm đến đây để khám phá, trải nghiệm và được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như tiên cảnh của hồ đá xanh.
Từ những vẻ đẹp tự nhiên hút hồn ấy, thời gian qua, hồ đá xanh trở thành nơi nghỉ chân lý tưởng của nhiều du khách, phượt thủ khắp nơi khi đến thăm Đắk Lắk. 
Mọi người tìm đến đây để khám phá, trải nghiệm và được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như tiên cảnh của hồ đá xanh.
Mọi người tìm đến đây để khám phá, trải nghiệm và được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như tiên cảnh của hồ đá xanh.
Nơi đây còn là địa điểm thu hút nhiều cặp đôi đến chụp hình cưới. Đến hồ đá xanh, du khách còn tha hồ chụp ảnh “sống ảo” bởi có rất nhiều góc chụp đẹp, nên thơ và độc đáo. Cứ thế, mọi người gán cho hồ đá xanh một cái tên thơ mộng “tuyệt tình cốc” ở Buôn Đôn.
Nơi đây còn là địa điểm thu hút nhiều cặp đôi đến chụp hình cưới. Đến hồ đá xanh, du khách còn tha hồ chụp ảnh “sống ảo” bởi có rất nhiều góc chụp đẹp, nên thơ và độc đáo. Cứ thế, mọi người gán cho hồ đá xanh một cái tên thơ mộng “tuyệt tình cốc” ở Buôn Đôn.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI