Bên trong ngôi trường được xây lên từ nền đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa

19/05/2026 - 14:41

PNO - Sau 100 ngày xây dựng, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng trên nền đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã chính thức được đưa vào dạy và học.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trong ngày đầu tham quan lớp học mới khang trang, hiện đại.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trong ngày khánh thành trường học mới khang trang, hiện đại. - Ảnh: Ý Như

Niềm vui của cả học sinh và giáo viên tại ngôi trường mới.
Niềm vui của cả học sinh và giáo viên tại ngôi trường mới.- Ảnh: Ý Như

Phường Bình Hưng Hoà là địa phương có tốc độ tăng dân số cơ học cao, áp lực trường lớp lớn. Tuy nhiên, nhờ sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, công trình đã kịp hoàn thành trước thời điểm phát động chiến dịch cao điểm.

Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trong ngày khánh thành
Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - Ảnh: Ý Như

Khu đất từng là một trong những nghĩa trang lớn của TPHCM, nay đã trở thành ngôi trường khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương và góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.

Cô Văn Minh Tân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cho biết: "Việc đưa ngôi trường mới vào sử dụng là niềm vui lớn đối với tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh sau thời gian dài chờ đợi. Năm học tới trường dự kiến tuyển 10 lớp 1 cùng các khối lớp khác, đồng thời tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện đại để nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà trường".

Học sinh cùng lãnh đạo địa phương chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường mới.
Thầy cô và học sinh cùng chăm sóc cây xanh cho khuôn viên trường thêm xanh mát - Ảnh: Ý Như

Cô Thi Tuyển - giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc cho biết, học sinh và phụ huynh đều háo hức trước diện mạo mới của ngôi trường.Trước đây nhiều người còn hơi e ngại khu vực này khá hoang vắng, nhưng từ khi trường hoàn thiện, không gian trở nên tươi mới, rộng rãi và hiện đại hơn rất nhiều".

Chị Mai Thị Oanh Thủy - phụ huynh của bé Ánh Linh lớp 1/1 cho biết: “Ban đầu tôi cũng có chút lo lắng khi nghe nhiều thông tin xung quanh khu đất xây trường. Nhưng đến nay, khi thấy trường lớp hiện đại, giáo viên và bảo mẫu chăm sóc các bé chu đáo thì phụ huynh rất yên tâm”.

Trong mỗi phòng học được hoàn thành là thêm một niềm hy vọng, mỗi ngôi trường được xây mới là thêm một nền tảng cho sự phát triển của thành phố

tt
Trang thiết bị đầy đủ giúp nâng cao chất lượng dạy và học.- Ảnh: Ý Như

Ý Như

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=