PNO - Bức tường dài 300m trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn) đang gây ấn tượng mạnh với người dân khi được khoác “áo mới” bằng bích họa sống động, tái hiện lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tác phẩm bích họa "Diễu binh mừng 50 năm đất nước thống nhất" nằm trong dự án "Công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp" nhằm chào mừng 50 năm thống nhất đất nước; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Bức tranh bích họa là bản trường ca bằng hình ảnh tái hiện không khí hào hùng và trang nghiêm của lễ diễu binh mừng 50 năm thống nhất đất nước - một cột mốc lịch sử đặc biệt đánh dấu nửa thế kỷ non sông liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà. Tác phẩm vừa mang tính lịch sử, vừa hướng đến tương lai, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và niềm tin đất nước ngày càng phát triển.
Tác phẩm bắt đầu từ đoạn cầu Thị Nghè đến Trạm biến áp Thị Nghè, dài 300m, cao 6m, với tổng diện tích khoảng 1.800m². Công trình do nhóm họa sĩ do anh Lê Tuấn Minh Viên (40 tuổi) dẫn dắt, bắt đầu thực hiện từ giữa tháng 6.
Bức tranh bích họa được bố cục theo trình tự thời gian của lễ diễu binh. Từ cảnh máy bay chiến đấu cất cánh ở sân bay Biên Hòa, đến các khối diễu binh của quân đội, công an, nữ biệt động... cùng hình ảnh hàng trăm nghìn người dân hòa mình vào không khí náo nhiệt trên đường phố TPHCM.
Theo họa sĩ Minh Viên, để hoàn thành bức tranh, nhóm khoảng 20 họa sĩ đã bắt tay vào thực hiện từ giữa tháng 6. Các thành viên làm việc liên tục theo ca từ sáng đến chiều, mỗi ca từ 6 đến 10 người nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng tác phẩm. Anh cho biết, thách thức lớn nhất là thể hiện chính xác tỷ lệ và thần thái của các chiến sĩ diễu binh, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao để từng ánh mắt, cử chỉ đều truyền tải được tinh thần và khí thế.
Công trình đã hoàn thành khoảng 70%, nhiều bức đã xong.
Hình ảnh xe quân sự, pháo binh, máy bay được thể hiện rõ nét và sống động, làm nổi bật không khí trang nghiêm, hào hùng của lễ diễu binh.
Sự xuất hiện của những bức bích họa rực rỡ, sống động trên các bức tường dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Chị Ngọc Mai (ngụ tại TPHCM) chia sẻ, bức tranh không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh sống động, màu sắc hài hòa mà còn thể hiện được tinh thần sáng tạo và sự tâm huyết của các họa sĩ. Theo chị, đây không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là cách truyền cảm hứng, gợi nhắc về những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8.