2 gia đình ở phường Long Bình được hỗ trợ sửa nhà

18/09/2025 - 14:03

PNO - Sáng 18/9, gia đình chị Trần Tiết Hạnh và gia đình anh Nguyễn Thành Út, ngụ phường Long Bình, TPHCM đã nhận bàn giao công trình sửa chữa nhà.

Lễ bàn giao do Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Long Bình tổ chức.

Gia đình chị Trần Tiết Hạnh (45 tuổi), hiện ở khu phố 33, phường Long Bình. Chồng chị đã mất vì bị tai nạn giao thông. Chị làm công việc chăm sóc mộ phần trong nghĩa trang Phúc An Viên. Vợ chồng chị có 3 người con trai, trong đó 2 bé sinh đôi đang học lớp Năm, cậu út học lớp Hai. Căn nhà mấy mẹ con sinh sống được xây dựng từ năm 2006, đã mục nát, bị dột nhiều chỗ.

Bà Trần Thị Thanh Trúc – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Bình – trao quà đến gia đình chị Hạnh - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Thanh Trúc – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Bình (bìa trái) – trao quà đến gia đình chị Hạnh - Ảnh: Mẫn Nhi

Đại diện chùa Bửu Long – Đại đức Thích Nguyên Bình – trao quà động viên chị Hạnh - Ảnh: Mẫn Nhi
Đại diện chùa Bửu Long – Đại đức Thích Nguyên Bình – trao quà động viên chị Hạnh - Ảnh: Mẫn Nhi

Nhà của cha con anh Nguyễn Thành Út (47 tuổi), ngụ khu phố 10, phường Long Bình cũng xuống cấp trầm trọng. Vợ anh mất trong đại dịch COVID-19. Con trai lớn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Con út mắc hội chứng Down. Anh cho biết, bản thân làm bốc xếp. Mỗi ngày để con trai út ở nhà, anh luôn trong tâm trạng nơm nớp. “Tôn và tường đều mục hết, không biết nhà sụp lúc nào nên tôi lo lắm. Gà trống nuôi con, làm bữa nào hết bữa đó, tôi không có khả năng sửa nhà”, anh Út giãi bày.

Tại lễ bàn giao nhà, Hoà thượng Thích Thiện Hảo – trụ trì chùa Hội Sơn - đã tặng quà và động viên anh Út giữ vững tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn để làm chỗ dựa cho con - Ảnh: Mẫn Nhi
Tại lễ bàn giao nhà, Hòa thượng Thích Thiện Hảo – trụ trì chùa Hội Sơn - đã tặng quà và động viên anh Út giữ vững tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn để làm chỗ dựa cho con - Ảnh: Mẫn Nhi

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Bình và các tổ chức chính trị - xã hội phường, khu phố trao những phần quà thiết thực đến gia đình anh Út - Ảnh: Mẫn Nhi
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Bình và các tổ chức chính trị - xã hội phường, khu phố trao những phần quà thiết thực đến gia đình anh Út (giữa) - Ảnh: Mẫn Nhi

Được sự đồng hành, hỗ trợ kinh phí từ chùa Hội Sơn và chùa Bửu Long, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Long Bình tiến hành sửa chữa, nâng cấp nhà cho gia đình chị Hạnh, anh Út trong hơn 3 tuần.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Bình - trao thư cảm ơn chùa Hội Sơn và chùa Bửu Long đã đồng hành thực hiện công trình ý nghĩa cho người dân địa phương - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Đặng Trần Nguyên Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Bình - trao thư cảm ơn chùa Hội Sơn và chùa Bửu Long đã đồng hành thực hiện công trình ý nghĩa cho người dân địa phương - Ảnh: Mẫn Nhi

Đại biểu tham quan, chúc mừng cha con anh Út (thứ 3, từ trái qua) có căn nhà khang trang, không còn lo dột, ngập - Ảnh: Mẫn Nhi
Đại biểu tham quan, chúc mừng cha con anh Út (thứ 3, từ trái qua) có căn nhà khang trang, không còn lo dột, ngập - Ảnh: Mẫn Nhi

Nhận bàn giao nhà, chị Hạnh (thứ 2, từ phải qua) rất xúc động. Chị nói nếu không được địa phương giúp, có lẽ mẹ con chị sẽ mãi sống trong cảnh nhà hễ mưa là dột và ngập lênh láng, còn ngày nắng thì nóng ngộp - Ảnh: Mẫn Nhi
Nhận bàn giao nhà, chị Hạnh (thứ 2, từ phải qua) rất xúc động. Chị nói nếu không được địa phương giúp, có lẽ mẹ con chị sẽ mãi sống trong cảnh nhà hễ mưa là dột và ngập lênh láng, còn ngày nắng thì nóng ngộp - Ảnh: Mẫn Nhi

Đến nay, 2 căn nhà đã hoàn thành thay mái tôn mới và đóng trần thạch cao, sơn sửa các bức tường, cửa, nâng và lát nền, lắp đèn led chiếu sáng… Tổng kinh phí sửa chữa 2 căn nhà là 115 triệu đồng.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI