2 chị em đan yêu thương giúp trẻ nhỏ vùng cao

30/07/2025 - 06:39

PNO - Hơn 5 năm qua, 2 chị em Trương Bảo Linh Đan (học sinh lớp Mười một) và Trương Bảo Khánh Hà (lớp Tám), ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, đã âm thầm đan những chiếc mũ len đem tặng trẻ em vùng cao lạnh giá.

Lớp học nhỏ, tình yêu lớn

Sáng Chủ nhật, 2 chị em Trương Bảo Linh Đan và Trương Bảo Khánh Hà lại cùng mẹ và bà ngoại có mặt tại quán cà phê Bamos Coffee (phường Thạnh Mỹ Tây) để hướng dẫn mọi người đan len. Khoảng 8g30, học viên đến và lớp học bắt đầu.

Chuyện bắt đầu vào năm 2020, trong khoảng thời gian giãn cách vì COVID-19, phải ở nhà, chị em Linh Đan - Khánh Hà thấy bà ngồi đan len nên tò mò học theo. Rồi thấy mẹ và bà thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện đến những vùng cao, nghe mẹ và bà kể chuyện về các em nhỏ ở đó thiếu thốn đến mức không có nổi một chiếc mũ len giữ ấm.

2 chị em Linh Đan (bìa trái), Khánh Hà (thứ hai từ phải qua) cùng các tình nguyện viên trao mũ len cho trẻ em vùng cao - Ảnh do nhân vật cung cấp
2 chị em Linh Đan (bìa trái), Khánh Hà (thứ hai từ phải qua) cùng các tình nguyện viên trao mũ len cho trẻ em vùng cao - Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ đó, 2 em bắt đầu thử đan nón len để gửi tặng các bạn nhỏ. Thế là 3 bà cháu cùng nhau đan len, rồi thành lập “Tổ đan len của bà cháu Bống Đan”. Mỗi tuần, họ cho ra đời khoảng 7-9 chiếc mũ len. Trong năm 2020, họ đã tặng 172 chiếc mũ cho trẻ em vùng cao. Năm 2021, số lượng tăng lên 235 chiếc. Năm 2022, nhóm tiếp tục trao 278 chiếc mũ len ấm áp.

Thấy số lượng mũ làm ra không đủ trao nên bà ngoại của 2 em đã vận động bạn bè và người thân cùng tham gia, tạo nên một vòng tròn yêu thương ngày càng lớn mạnh. Đến năm 2023, tổ đã trao tặng 647 chiếc mũ. Tháng 3/2024, Linh Đan và Khánh Hà quyết định mở workshop dạy móc len miễn phí nhằm lan tỏa cảm hứng thiện nguyện đến với nhiều người.

Trong suốt 3 giờ workshop, học viên được 3 bà cháu Linh Đan, Khánh Hà cùng các bạn tình nguyện viên tận tình hướng dẫn các kỹ thuật đan len từ căn bản đến nâng cao.

Ban đầu, không khí lớp học còn có chút rụt rè, lúng túng, nhất là với những người lần đầu tiếp xúc với len và kim móc. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của 2 chị em Linh Đan, mọi người dần bắt nhịp và tự tin hơn. Linh Đan và Khánh Hà không ngừng di chuyển giữa các bàn học để chỉnh sửa từng thao tác, uốn nắn từng mũi đan móc cho mọi người. Sau buổi học, nhiều học viên đã mua thêm len về nhà luyện tập và làm ra những sản phẩm để cùng góp phần giúp trẻ em vùng cao vượt qua giá rét.

Linh Đan chia sẻ, ban đầu em chỉ thông tin lớp học đan móc len trên trang cá nhân để bạn bè và người thân biết. Nhưng để công việc có tổ chức bài bản và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, em lập fanpage “Mũ len cho trẻ vùng cao”. Trên fanpage này, mọi thông tin về lớp học, hình ảnh hoạt động, số lượng mũ đã hoàn thành cũng như khoảnh khắc trao tặng mũ cho các em đều được cập nhật thường xuyên.

Thời gian đầu, chi phí mua len, kim móc, in poster, tài liệu hướng dẫn đều từ tiền thưởng của 2 chị em dành dụm được trong các cuộc thi thể thao. Nhưng về sau, các em có nhiều người cùng đồng hành, các mạnh thường quân đã chủ động liên hệ, hỗ trợ len, kinh phí và tiếp thêm động lực.

Gần cuối mỗi buổi học, Linh Đan sẽ dành khoảng 15 phút để giới thiệu với mọi người về dự án của mình, cho mọi người xem các video mà dự án đã và đang làm, cũng như chia sẻ cảm nhận và mong muốn của mình về dự án. Khánh Hà tiếp lời chị: “Workshop là cơ hội để chúng em cùng lan tỏa yêu thương, giúp các bạn học sinh như chúng em vượt qua áp lực học tập, tự tin và mạnh dạn rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, truyền đạt kiến thức”.

Cùng lan tỏa yêu thương

Đến thời điểm hiện tại, lớp học của 3 bà cháu Linh Đan - Khánh Hà đã mở đến buổi thứ 11 tại TPHCM và Hà Nội. Mỗi buổi học thu hút khoảng 50 người tham gia, gồm trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật và cả du khách quốc tế. Khánh Hà chia sẻ, sau một năm tổ chức các buổi học, các em sẽ thu gom sản phẩm.

Vào tháng Mười một và Mười hai, các em sẽ cùng gia đình và các nhóm thiện nguyện đi trao từ 1.000-2.000 chiếc mũ len tại các điểm trường miền núi. Trong năm 2024, dự án đã thu gom và trao tặng gần 3.000 chiếc mũ len cho 41 điểm trường mầm non và tiểu học thuộc các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ngãi. Đồng hành cùng 2 cháu gái từ những ngày đầu tiền, bà Lê Thị Hào - 73 tuổi, bà ngoại của Linh Đan và Khánh Hà - cho biết, bà không ngờ các cháu lại quyết tâm đến vậy.

Bà Hào chia sẻ: “Nhiều người học đan móc được món gì là mang đến tặng ngay dù chưa đạt. Các cháu nhận rồi chỉnh sửa cho thật đẹp mới đóng gói chờ ngày đem trao”.
Chị Phạm Nguyễn Thanh Hoàng - 43 tuổi, ngụ phường Gò Vấp - khi biết hoạt động ý nghĩa của nhóm đã dẫn con gái đến tham gia. “Chỉ trong vài phút được 2 bạn Linh Đan và Khánh Hà hướng dẫn tôi và con gái đã có thể thực hiện được những mũi đan móc cơ bản” - chị Hoàng cho biết.

Hiện tại, 2 chị em Linh Đan và Khánh Hà mong muốn mở rộng các lớp học đến nhiều địa điểm như tại các trường học, cộng đồng dân cư, để ngày càng có nhiều người cùng tham gia và lan tỏa. Linh Đan bộc bạch: “Em mong những chiếc nón len nhỏ bé sẽ giúp các em nhỏ vùng cao cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá lạnh. Em cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều tình nguyện viên và mạnh thường quân đồng hành, để lớp học được lan tỏa nhiều hơn”.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI