A Hoa 15 tuổi, cái tuổi mà đang lẽ em đang được thỏa sức tận hưởng những tháng ngày tự do của tuổi trẻ, giờ đã phải gánh vác công việc gia đình cùng với người chồng bằng tuổi cha ruột mình.
Hình ảnh người cha trìu mến đi bên cạnh con gái vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng tới lớp gây xúc động cho cư dân mạng.
Các trường hợp thanh niên Nhật Bản chết vì lao động quá sức ngày càng nhiều đặt áp lực chính phủ và xã hội nước này.
Việc chẳng đặng đừng, nhiều người con buộc phải lên tiếng, bảo vệ quyền riêng tư của mình, ngăn chặn việc bị đăng ảnh mình một cách vô tội vạ.
Sau 32 năm lưu lạc và tuyệt vọng để tìm về nhà, chàng trai Cao Hạ Lâm đã gục ngã trong vòng tay của mẹ ngày đoàn tụ.
Xấu hổ, khó chịu... đó là cảm xúc của không ít trẻ bất đắc dĩ 'nổi tiếng', khi hình ảnh cá nhân bị bố mẹ đưa lên mạng. Có em còn muốn phạt tiền bố mẹ thật nặng.
33 năm Christy Luna mất tích, cũng là chừng ấy thời gian mẹ cô, bà Jennie Johnson đau đáu tìm con.
‘Tết thiếu nhi con không cần quà gì cả, con chỉ muốn được gặp mẹ thôi.’ Nghe lời thỉnh cầu ngây thơ đến tội nghiệp của đứa cháu gái Trương Mỹ Diễm, bà của em nghẹn lời, khóc không thành tiếng.
Vụ mất tích của Christy Luna xảy ra cách đây 33 năm, và đến nay vẫn không có bất cứ manh mối nào.
Nghi ngờ chú rể đẹp trai chỉ cưới vợ vì nhan sắc, cô dâu 9X hoá trang như bà lão để thử lòng, nhưng lại nhận phải kết cục ngoài tưởng tượng.
Nhiều ông bố bà mẹ hồn nhiên tung ảnh con lên mạng, chủ yếu để 'câu like', từ chuyện con xinh, con nghịch, con ăn, cho tới việc con ị, con đánh... rắm.
Lo lắng bị đánh điểm hạnh kiểm xấu vì để quên cặp ở nhà, cậu bé lớp 7 Tyrese Glasgow, 12 tuổi, ở Anh đã treo cổ chết tức tưởi ngay trong phòng ngủ của mình.
Từ năm 2006 tới nay, cô gái 27 tuổi Chu Khải Lợi đã luôn ở bên, quan tâm và chăm sóc chàng trai bị cột sống tê cứng, anh Châu Luật.
Tại tòa án Hồng Kông, cô con gái bị buộc tội có quan hệ tình dục với chính cha ruột vì không muốn ông bước thêm bước nữa.
Khi gia nhập các nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabab ở Somalia, đàn ông Kenya còn bắt cóc và buôn bán phụ nữ làm nô lệ tình dục.
Sau 10 năm gắn bó, đôi bạn từ thời trung học cuối cùng đã kết hôn, chỉ có điều đám cưới của họ không diễn ra như mong đợi.
Lựa chọn giữ đứa bé trong bụng vào năm cuối trung học, nữ sinh 18 tuổi Maddi Runkles bị nhà trường cấm dự lễ tốt nghiệp.
Niki Boon là nhiếp ảnh gia người New Zealand và cũng là người mẹ đã thực hiện bộ ảnh tư liệu đời sống hàng ngày của các con có tên ‘Childhood in the Raw’ (Tuổi thơ mộc mạc).
Cô gái với khuôn mặt bỏng nặng bất ngờ tìm thấy tình yêu, nhờ gọi nhầm số vào điện thoại của người lạ cách đó hơn nghìn cây số.
Bị chỉ trích vì đạp lên con gái 2 tuổi giữa phố, một người phụ nữ Trung Quốc đã lên tiếng biện bạch hành động của mình.
Vì nhà gái thách cưới quá cao nên cái giá phải trả là ba đám tang của đôi bên hai họ trong vụ thảm án.
Cuộc khảo sát mới do ĐH Bách khoa Hồng Kông thực hiện cho thấy, những khó khăn về nhà ở đang làm cho thanh niên khó rời khỏi bố mẹ.
Jean Luc Montou đau khổ tột cùng khi vợ là Sarah Bertrand, qua đời sau khi đứa con bé bỏng của họ vừa chào đời.
Mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, Tang Kiên đã bỏ công việc lương cao, đi hốt rác, để có thời gian chăm sóc mẹ.
Angeline Tu Tran tốt nghiệp phổ thông năm ngoái. Khi biết bố có ý định về thăm Việt Nam, cô bé 18 tuổi quyết định nghỉ học, cùng bố ‘xách ba lô lên và đi’.