Khi biết Minh Triết bị bệnh máu trắng, mẹ cậu bé đã bỏ đi biệt tích. Nhưng hàng ngày, cậu bé chỉ biết nhìn vào bức hình vẽ mẹ, và mơ ước khỏi bệnh để một ngày nào đó, sẽ được mẹ về thăm.
Ông Tả Vĩnh Khánh có một gia đình hạnh phúc, cho đến ngày biết tin con gái mang bệnh. Ông phải bán nhà, nhặt rác, vay mượn khắp nơi chữa bệnh cho con.
Giải thưởng chuyên cần với nhiều đứa trẻ và phụ huynh là điều đáng tự hào, nhưng chị Rachel Wright đã viết tâm thư trải lòng vì sao chị không cho con nhận giải thưởng này.
Nhiều cô dâu cố gắng biến việc cho con bú thành một phần của lễ thành hôn, bên cạnh việc cắt bánh hay khiêu vũ.
Cậu con trai nhỏ mới chập chững biết đi, nhưng không may rơi xuống sông. Để cứu con, người bố đã dùng hết sức bình sinh để đưa con lên bờ, rồi trút hơi thở cuối.
Bức ảnh bà mẹ xỏ khuyên vào má của con gái nhỏ chỉ vài tháng tuổi khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng ẩn ý đằng sau lại được tán dương.
Dù đã ly hôn 9 năm, nhưng người đàn ông ở Trùng Khánh, Trung Quốc, vẫn nặng lòng với vợ cũ đến mức không màng tới tính mạng.
Jerome Singleton, 17 tuổi, vừa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời, nhận tấm bằng tốt nghiệp trung học trong một buổi lễ xúc động với gia đình và nhà trường.
Bà mẹ hai con người Anh Sally Jones bị săn lùng gắt gao nhất thế giới sau khi trốn sang Syria tham gia nhóm khủng bố IS, nay đã biết khóc hối hận mong muốn quay trở về nhà.
Đó là câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng của ba cậu bé người Indonesia, sống ở ở Palembang Delalaya, với người mẹ ruột nơi xa xứ.
Laura Mazza, 31 tuổi (Melbourne, Australia), chạm đến trái tim hàng ngàn người khi công khai cuộc trò chuyện giữa cô và chồng về thân hình của cô sau khi sinh con.
Đối với người mẹ Gilli, người từng mất hai con nhỏ trong quá khứ, việc giữ xác bé Niamh trong nhà 3 tuần giúp cả gia đình chấp nhận sự thật đau đớn.
Khi Terry Gobanga, lúc đó là Terry Apudo, không xuất hiện trong lễ cưới của chính mình, không ai có thể tưởng tượng rằng cô đã bị bắt cóc, cưỡng bức và bị bỏ bên lề đường với vết đâm sâu trong bụng.
Đối với cha con bé Ngưu Ngưu, quê hương từ lâu đã giống như một toà thành mà cha thì muốn đưa con vào, nhưng con lại muốn chạy ra bằng mọi cách.
Julie Boyle, 36 tuổi, bị tuyên án 3 năm tù vì tội đốt nhà của chính mình và ngăn con gái thoát khỏi vụ hỏa hoạn.
Chuyện kiều nữ cặp kè với đại gia, người nổi tiếng theo hợp đồng chẳng phải hiếm, nhưng đằng sau những ngày vui là sự thật bẽ bàng “tiền trao cháo múc”, để rồi dẫn đến nhiều scandal cạn tình cạn nghĩa.
17 năm ra đi rồi quyết định trở về quê hương thực hiện ước mơ lớn nhất là xây dựng cơ sở cho trẻ mồ côi, người mẹ gốc Việt hiểu ra chỉ khi tâm nguyện hoàn thành, cô mới có hạnh phúc thực sự.
Bill Conner chọn đạp xe xuyên nước Mỹ để đối diện với nỗi đau của một người cha. Đó cũng là hành trình để ông có cơ hội nghe lại nhịp tim của con gái trong lồng ngực của một chàng trai may mắn.
Tầng lớp thượng lưu ở Kensington, khu đô thị cao cấp dành cho người giàu ở London, tỏ ra không bằng lòng khi hay tin nạn nhân của toà tháp cháy Grenfell sẽ được bố trí tái định cư ở khu vực này.
Giữa cánh rừng lãng mạn, chàng trai quỳ xuống nói lời cầu hôn người phụ nữ, rồi quay sang cô con gái 5 tuổi, đề nghị được làm bố dượng của cô bé suốt đời.
Hình ảnh một người đàn ông mù vẫy áo kêu cứu trên toà tháp Grenfell đang bốc cháy ngùn ngụt không khỏi ám ảnh người xem.
Bé gái 5 tuổi thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời là cùng nắm tay cậu bạn thân đi đến bàn thề nguyện, trong buổi lễ thành hôn vô cùng xúc động.
Qua lời kể của lính cứu hỏa Jon Wharnsby, người ta bàng hoàng xúc động vì những khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy tòa tháp Grenfell ở London, Anh Quốc.
Jon Wharnsby, một người lính cứu hỏa quả cảm, trải lòng về giây phút sống còn trong ‘hỏa ngục’ Grenfell, khi ông và đồng nghiệp phải lựa chọn giữa hai mẹ con ở tầng 8 và một gia đình ở tầng 14.
Như luật bất thành văn, phụ nữ qua 27 tuổi mà chưa lấy chồng thì mặc nhiên được gọi là “gái ế”. Dịch vụ tư vấn nở rộ nhưng không giải quyết được gốc rễ vấn đề.