Bố chuyển giới thành mẹ của con trai

20/04/2015 - 11:59

PNO - PN - Một người đàn ông từng làm nhân viên bảo vệ ở Anh cuối cùng đã có thể vượt qua nhiều khó khăn và thách thức để trở thành người mẹ thứ hai của con trai mình sau một thời gian dài làm bố.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bo chuyen gioi thanh me cua con trai

Bo chuyen gioi thanh me cua con trai

Roxy hạnh phúc vì được con trai chấp nhận mình là mẹ - Ảnh: SWNS

Cách đây hai năm, Roxy Wallace là một nhân viên bảo vệ với tên thường gọi là Bob, một người sống tách biệt với mọi người và mắc chứng trầm cảm. Trong một thời gian dài, Bob tin rằng mình bị sinh nhầm khi phải sống một kiếp con gái trong cơ thể của một người con trai. Và chỉ có con trai chín tuổi William mới là nguồn động viên của Bob.

Tháng 10/2013, Roxy cuối cùng cũng lấy hết can đảm để thổ lộ sự thật về giới tính của mình với vợ - Jo, người đã sống cùng Roxy suốt 20 năm qua. Khi nhận được sự ủng hộ của Jo, Roxy bắt đầu hành trình chuyển giới, và cũng kể từ đó mục “quan hệ cha con” luôn bị để trống trong hồ sơ giấy tờ.

Bo chuyen gioi thanh me cua con trai

Bo chuyen gioi thanh me cua con trai

Roxy và Jo kết hôn vào năm 1994, khi ấy Jo 23 tuổi còn Roxy 29 tuổi - Ảnh: SWNS

Người mẹ thứ hai Roxy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của William. Cậu bé không còn trông mong sự trở về của bố. William nói: “Cháu rất yêu mẹ thứ hai của cháu, và cháu sẽ không bao giờ mong muốn bố quay về”.

Vào năm 1994, Roxy ở Churchdown, Gloucestershire, bắt đầu chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau khi cưới vợ. Roxy luôn bị chứng đau nửa đầu hành hạ và đó là lý do khiến anh luôn sống cách xa vợ. Tuy nhiên giờ đây, cùng với sự động viên và ủng hộ của gia đình, Roxy như được sống lại khi là chính mình. “Cô” bắt đầu điều trị hormone. “Điều tôi sợ nhất đó chính là sự ruồng bỏ của gia đình, nhưng chứng trầm cảm không thuyên giảm và tôi đã phải thổ lộ hết sự thật”, Roxy kể lại.

“Cô” nói: “Rất may tôi được sự ủng hộ của gia đình, điều này giúp tôi có can đảm để được làm chính mình. Tôi biết mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Tôi không chỉ nhận được sự ủng hộ từ vợ mà còn nhận được sự hưởng ứng của con trai. Con trai vẫn thường gọi tôi là mẹ Roxy. Tôi thấy mình thực sự may mắn”.

Bo chuyen gioi thanh me cua con trai

Bố Roxy cùng con trai - Ảnh: SWNS

Bo chuyen gioi thanh me cua con trai

Roxy hiện nay cùng con trai của mình - Ảnh: SWNS

Năm 2006, khi Jo sinh William, Roxy đã nghỉ việc để chăm con trai. “Tôi rất sợ Jo bỏ tôi và tôi không thể nào sống nếu thiếu cô ấy và con trai. Do đó tôi đã tạo nên một bức tường ngăn cách. Tôi cho William ăn, cho con uống, tắm cho con, thế nhưng chưa bao giờ tôi thổ lộ tình cảm của mình. Nghĩ lại tôi thấy mình đã từng sống một cuộc đời của người khác. Khi lên tám, tôi chưa bao giờ thích đá banh, tôi chỉ thích đọc tạp chí. Lớn lên tôi ghĩ mình là gay vì tôi rất nữ tính”, Roxy kể lại.

Về phần mình, Jo nói: “Khi Roxy kể với tôi sự thật, tôi đã không thể nghĩ được nhiều. Tôi thực sự rất sốc, nhưng tất cả những gì tôi muốn là điều tốt đẹp dành cho Bob vì thế tôi đã đồng ý. Và trên hết, chúng tôi đã yêu nhau hơn 20 năm, và điều quan trọng là William rất yêu cả hai mẹ”.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI