Sống tiết kiệm kiểu độc thân

02/04/2026 - 13:48

PNO - Biết cách tiết kiệm khi còn độc thân sẽ là nền tảng vững chắc để quản lý chi tiêu khi nắm vai trò "tay hòm chìa khoá" của gia đình nhỏ sau này.

Nhiều người vẫn nghĩ chỉ khi có gia đình mới cần học cách sống tiết kiệm, còn độc thân thì không cần thiết. Trước đây, tôi cũng từng nghĩ như thế, nhưng sau vài lần gặp sự cố, tôi nhận ra ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, cũng đều cần phải biết cách tiết kiệm. Vì không chỉ để tích luỹ cho tương lai, mà còn tạo cho mình một lối sống có trách nhiệm.

Khi nhận lương hàng tháng, tôi trích ngay 30% để gửi tiết kiệm online và nhất quyết không đụng vào khoản tiền này. Phần còn lại tôi mới tính toán chi tiêu trong tháng bao gồm tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước, tiền mua sắm đồ thiết yếu và các khoản phát sinh.

Về ăn uống, dù sống một mình nhưng mỗi ngày tôi đều nấu cơm đều đặn. Buổi sáng tôi dậy sớm, nấu nướng rồi chia làm 3 phần: một phần ăn sáng, một phần đem theo để ăn trưa ở công ty, phần còn lại để ăn tối. Nấu một lần sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như nhiên liệu nấu nướng mà vẫn ngon.

Canh sale cũng là một cách giúp tôi tiết kiệm chi phí tiêu dùng. Ảnh minh hoạ: Freepik
Săn "sale" cũng là một cách giúp tôi tiết kiệm chi phí tiêu dùng. Ảnh minh hoạ: Freepik

Thỉnh thoảng về sớm, tôi sẽ ghé siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi vào khung giờ chiều có giảm giá để mua thực phẩm. Tôi mua được thịt, cá, trứng hoặc đồ ăn chế biến sẵn giảm 40% so với giá bình thường. Tôi không có thói quen đặt đồ ăn hay trà sữa tại công ty như một số đồng nghiệp. Tôi thấy khoản này rất tốn kém khi một bữa ăn xế có giá bằng tiền ăn 2 bữa cơm. Dù mỗi lần vài chục ngàn nhưng đều đặn hàng ngày đến cuối tháng sẽ tiêu tốn một số tiền lớn.

Về mua sắm áo quần và mỹ phẩm, tôi theo xu hướng tối giản, không chạy theo các trend thời trang. Áo quần đi làm chủ yếu là đồng phục của công ty, tôi sắm thêm chân váy và áo sơ mi với những gam màu cơ bản để thay đổi mà không sợ lỗi mốt. Khi đi chơi tôi thường mặc áo phông và quần jean, có thêm vài bộ váy để đi tiệc.

Tôi không mua sắm tràn lan mà theo mùa, khi các cửa hàng thời trang thương hiệu vào mùa sale, tôi chịu khó đi chọn lựa để mua với giá tốt nhất. Mua như thế có thể giá đắt hơn đồ bình dân nhưng mặc được lâu hơn và đẹp hơn, thay vì mua 5 cái váy giá rẻ thì mua 1 cái của thương hiệu thời trang vẫn chất hơn. Tôi không dùng các loại mỹ phẩm đắt tiền, chủ yếu của các thương hiệu nội địa với những thứ cơ bản như son môi, kem chống nắng, dưỡng ẩm, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, sữa tắm.

Về đi lại, tôi chọn đi làm bằng xe buýt bằng vé tháng khi công ty cách xa khoảng 12 km thay vì đi xe máy. Tuy có chút bất tiện khi chờ xe nhưng khi xăng tăng giá, tôi không phải cân đối chi phí quá nhiều. Đi làm cả ngày chỉ về phòng trọ vào buổi tối, đến cuối tuần thường đi chơi, về quê nếu có công việc cần giải quyết tôi chọn ra quán cà phê để làm việc nên tiền điện hàng tháng không nhiều.

Dù vậy khi nhận được khoản tiền thưởng ngoài thu nhập hàng tháng, tôi vẫn mạnh dạn thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một món đồ yêu thích hoặc một chuyến đi chơi mà không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tiết kiệm. Tôi vẫn gặp gỡ bạn bè thường xuyên chứ không phải quanh quẩn một mình. Những lần đi ăn, đi chơi chung, nhóm bạn của tôi luôn chọn cách “chia bill” vừa sòng phẳng vừa thoải mái.

Tôi nhận ra rằng sống tiết kiệm không phải là sống kham khổ hay tự tước đi niềm vui của bản thân mà là biết cân đối để cuộc sống trở nên chủ động và nhẹ nhàng hơn. Khi kiểm soát tốt tài chính, tôi không còn lo lắng mỗi khi có việc phát sinh đồng thời vẫn có thể tận hưởng những điều nhỏ bé. Độc thân hay đã lập gia đình, tiết kiệm vẫn là một kỹ năng cần thiết để luôn sống vững vàng và có trách nhiệm hơn với chính mình.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI