PNO - Rửa mặt bằng nước đá giúp làm co mạch máu, se khít lỗ chân lông, giảm mẩn đỏ. Đây là phương pháp làm đẹp được nhiều ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng.
0:000:00
Giọng đọc:Thu Mai
Nội dung: Thu Vân (theo SC)
Chia sẻ bài viết: |
Cách giữ gìn bình yên cho mái ấm cũng giống hệt như khi ta trân trọng vẻ đẹp của một chiếc áo len.
Nó không muốn bà nội nói những lời làm má khóc. Nó cũng không muốn ba to tiếng để nội khóc. Nó rối rắm…
Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã.
Ngày nhỏ, tôi hay bỏ cơm nhà để lẻn sang… ăn chực bên ông nội.
Ba mẹ ly thân hơn 20 năm. Anh trai theo ba, 3 cô em gái sống với mẹ. 4 anh em lớn lên, lập gia đình và đều có cuộc sống riêng.
Đã có rất nhiều nghiên cứu cho rằng, uống cà phê vào buổi chiều hoặc tối sẽ gây mất ngủ.
Bây giờ buông được rồi, Nga thấy nhẹ nhõm hẳn.
Không biết vợ canh đúng lửa hay "nắm bắt" gạo tốt mà chỉ cần vào tay vợ, khi tắt bếp, là nguyên dề cơm cháy ở đáy nồi rơi ra, vàng, tròn…
Bướu giáp không còn là bệnh lý thường gặp, đã được thông tin cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông.
“Đàn bà nội trợ lấy tiền đâu mà đi thăm thú chỗ này, chỗ kia?” - nghĩ vậy thì oan cho họ quá.
Không thể dừng ăn cho tới lúc không thể nạp thêm đồ, cô gái trẻ 20 tuổi nhập viện vì mắc chứng bệnh về tâm thần.
Miền nắng ấm phương Nam có lúc ôm vào lòng đến 14 triệu dân, có Bắc, Trung, Nam và cả người nước ngoài.
Anh nhắn tin rất dài, đại loại nhớ tôi, muốn gặp lại. Nếu là tôi của những năm trẻ tuổi, có lẽ tôi đồng ý, còn giờ - anh đã có vợ.
Trong những tuần qua, số ca bệnh tay chân miệng ở TPHCM bắt đầu có xu hướng gia tăng. Số ca bệnh nặng là 40 ca, không có ca tử vong.
Nhớ hồi còn nhỏ, để được ăn bánh răng bừa, anh em tôi phải đợi tới dịp nhà có đám giỗ, hay tết.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khói thuốc lá có tác động xấu tới niêm mạc dạ dày. Hút thuốc lá sẽ khiến tình trạng viêm loét dạ dày phức tạp thêm.
Sát cánh cùng nhà chồng vượt khúc quanh co, nên những gì Thùy nhận hôm nay rất xứng đáng…
Đồ ăn quê nhà mẹ gửi lên là ngon nhất! Ngon ở ký ức, ở tình yêu thương, ở những nhớ nhung...