PNO - Giữa trưa, nhiệt độ có thời điểm lên đến 37 độ C, kèm tia UV rất có hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người lao động vẫn phải đội nắng mưu sinh.
TPHCM vào mùa nắng nóng, không khí buổi trưa trở nên vô cùng oi bức, đây là thời điểm vàng để các hàng nước ven đường có thêm thu nhập, nhưng cũng là mùa khắc nghiệt với những người nhặt ve chai, bán vé số dạo.
![]() |
Những ngày nắng nóng, các xe bán trái cây dạo trở nên "đắt hàng" hơn |
![]() |
Các công nhân thi công biển quảng cáo gồng mình làm việc dưới trời nắng nóng |
![]() |
Một người bán dừa không ngơi tay chặt dừa giao cho khách |
![]() |
Nắng nóng khiến những người lao động phổ thông thêm phần vất vả |
![]() |
Những ngày này, kính râm, quạt tay được bán nhiều hơn |
![]() |
Chủ một cửa hàng nước mía bán không ngơi tay |
![]() |
Trưa đứng bóng, nhiệt độ ngoài trời rất cao nhưng người đàn ông này vẫn phải đội nắng đi bán vé số |
![]() |
Khẩu trang, găng tay được bày bán trên nhiều tuyến đường |
![]() |
Mặt đường nóng hừng hực gần như bốc khói, nắng nóng khiến đường phố cũng vắng hơn |
![]() |
Tại các bóng râm, rất dễ tìm thấy các hàng trái cây, hàng nước phục vụ khách đi đường |
![]() |
Trưa đứng bóng, một phụ nữ thu mua ve chai vẫn cần mẫn với công việc của mình |
Tam Nguyên
Chia sẻ bài viết: |
Để tạo niềm vui, anh Phú (26 tuổi) mua cua ẩn sĩ về chăm sóc, cưng nựng như thú cưng trong nhà.
Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn, cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn nằm cách dốc Bắc Sum 3km và trên lối đi Quản Bạ.
Những ngày này, TP. Huế như được khoác lên mình một tấm áo mới với những sắc màu của lễ Phật đản.
Sau một thời gian dừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19, phố đi bộ Trịnh Công Sơn trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã hoạt động lại.
Hè về, TP biển Vũng Tàu lại được nhuộm đỏ bởi màu phượng vĩ. Năm nay, nơi đây càng thu hút du khách hơn bởi cây “phượng nửa mùa” độc lạ.
Sau 2 năm nâng cấp, chỉnh trang, dự án cải tạo kênh Nước Đen ở quận Bình Tân, TPHCM đã hoàn thành, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống người dân.
Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh, tuyến phố đi bộ đầu tiên ở Nghệ An đã chính thức hoạt động, thu hút hàng ngàn người về trải nghiệm mỗi đêm.
Đàn bồ câu thong dong qua năm tháng đã trở thành biểu tượng bình an của thành phố.
Không khí trong lành, se lạnh vào sáng sớm. Đâu đó trên các cung đường rợp bóng cây, tiếng chim gù hoà ca cùng nhịp bước của một số người dân...