Năm mới, du học sinh Việt kỳ vọng điều gì?

11/02/2021 - 06:59

PNO - Bước vào năm mới 2021, nhiều du học sinh mong ước dịch bệnh sớm qua đi để tất cả mọi người trên thế giới quay lại cuộc sống thường nhật…

Ngoài ra, nhiều du học sinh cũng sẵn sàng chuẩn bị cho mình cái đầu thật nóng và trái tim ấm áp, cùng tinh thần luôn biết đương đầu để tiếp tục theo đuổi những hoài bão lớn xứ người...

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM về kỳ vọng vào ngày đầu năm mới 2021, Chu Việt Hùng - nghiên cứu sinh toán tại Đại học Illinois (thành phố Urbana, bang Illinois, Mỹ) cho hay vừa hết kỳ đầu cao học chưa lâu thì dịch bệnh bùng phát nên Hùng chưa đi chơi xa đâu cả, cũng chưa có cơ hội về thăm gia đình, ăn tết ở quê nhà sau 6 năm xa cách…

Năm mới, Hùng mong người thân khỏe mạnh, ước dịch bệnh sớm được kiểm soát để được gặp bạn bè, gặp lại các giáo sư, ngồi học và trò chuyện cùng nhau.

Mơ ước lớn nhất của Hùng là trở thành giảng viên một đại học tốt
Mơ ước lớn nhất của Hùng là trở thành giảng viên một đại học tốt

Hùng mong sẽ sớm được về Việt Nam thăm gia đình, tụ tập bạn bè, được ăn những món yêu thích. Hùng cũng hy vọng mình sớm tìm được chủ đề nghiên cứu phù hợp cho luận văn tiến sĩ sắp tới. Lúc này, Hùng đang dành nhiều thời gian nghiên cứu và đọc thêm sách về toán học.

Mơ ước lớn nhất của Hùng là trở thành giảng viên một đại học tốt, không quan trọng trong hay ngoài nước, để có thể đóng góp cho toán học cũng như giúp đỡ các bạn sinh viên có đam mê toán…

Lưu Hà Linh - sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (thành phố Budapest, Hungary)

Lần đầu tiên ăn tết xa nhà mang đến cho Linh một cảm giác khác lạ. Không còn những ngày trông ngóng thi xong thật nhanh rồi được nghỉ tết hay cái buổi sáng ngày 30 Tết dậy sớm, đi cùng mẹ ra chợ mua sắm để chuẩn bị bữa cơm tất niên.

"Mẹ bảo, một mình mẹ hoàn toàn có thể tự đi chợ, tự nấu một bữa cơm đầy đủ mà không cần giúp nhưng mẹ vẫn muốn tôi đi cùng vì con gái lớn gần 20 tuổi rồi, cũng phải biết một bữa cơm tất niên cần chuẩn bị ra sao, sau này về nhà chồng còn biết mà làm", Linh nói.

Gia đình Hà Linh
Gia đình Hà Linh

Tết mười tám năm qua diễn ra như một lẽ đương nhiên, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến Linh... nhàm chán. Đến lúc ở nơi cách xa quê hương cả chục ngàn cây số, mới biết quý biết bao cái cảm giác được ở cạnh bố mẹ, ông bà vào những ngày cuối năm.

"Đúng là, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mùi vị của tết là gì, cho đến lúc ở đâu đó quá xa, muốn về nhưng chỉ có thể lặng nhìn tết quê nhà qua màn hình điện thoại. Lúc ấy, mới hiểu được rằng tết thật ra không phải là mâm cao cỗ đầy, gia đình trang hoàng rực rỡ, tết là khi ở đó có đủ gia đình, có thể nhìn thấy ông bà, bố mẹ khỏe mạnh", Linh tâm sự.

Năm mới tới, Linh chỉ có một mong ước duy nhất là gia đình luôn khỏe mạnh và bình an. Linh sợ nhất cái cảm giác là người thân mình bị ốm đau, mà mình thì ở xa, không thể làm gì được. "Mong ông bà luôn giữ sức khỏe để có thể gọi điện cho mình thường xuyên", Linh chia sẻ.

Lưu Hà Linh mong ước những người thân của mình luôn khỏe mạnh
Lưu Hà Linh mong ước những người thân của mình luôn khỏe mạnh

Hơn nữa, Linh mong dịch bệnh sẽ sớm qua để tất cả mọi người có thể trở về với cuộc sống bình thường. Linh biết năm nay, không những du học sinh không được về nhà ăn tết, mà những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch cũng bám vị trí công tác, thậm chí là phải trực cả đêm giao thừa và ngày mùng một tết. Mong mọi người mạnh mẽ, sát cánh cùng nhau để vượt qua những khó khăn này…

Nguyễn Hà Thảo - sinh viên ngành Luật kinh tế ở Hochschule für Technik und Wirtschafts Berlin (Đức)

Mong ước lớn nhất của Thảo là năm mới không còn thiên tai, dịch bệnh để hoàn tất việc học, ra trường kiếm được việc làm ổn định…

Hà Thảo mong năm mới sẽ không còn thiên tai, dịch bệnh
Hà Thảo mong năm mới sẽ không còn thiên tai, dịch bệnh

Năm mới, Thảo cũng mong cho mình, những người thân trong gia đình có thật nhiều sức khỏe; mong sẽ sớm được trở về Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè sau quãng thời gian xa cách. "Đón mấy cái tết ở xứ người nên rất nhớ Tết Việt", Thảo bảo.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI