"Lễ hội Áo bà ba” - Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống giữa lòng đô thị

12/04/2025 - 12:40

PNO - Lễ hội Áo bà ba quận Gò Vấp năm 2025 được tổ chức ngày 12 và 13/4/2025. Lễ hội tôn vinh vẻ đẹp bình dị, duyên dáng của chiếc áo bà ba...

Sáng 12/4, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Gò Vấp phối hợp Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin, Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Hội LHPN; Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp và Công ty Foodtravel Vietnam tổ chức “Lễ hội Áo bà ba” quận Gò Vấp năm 2025 với chủ đề “Sắc màu quê hương Gò Vấp”.

bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Trung tâm văn hóa - Thể thao quận Gò Vấp phát biểu khai mạc
Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Trung tâm văn hóa - Thể thao quận Gò Vấp phát biểu khai mạc

Lễ hội Áo bà ba quận Gò Vấp năm 2025 được tổ chức trong 2 ngày (12 và 13/4/2025) với các nội dung: Diễu hành áo bà ba với xe đạp; hội thi thiết kế áo bà ba nổi 3D trên khổ giấy A0; trưng bày may và bán sản phẩm áo bà ba...

Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Trung tâm văn hóa - thể thao quận Gò Vấp cho biết, Lễ hội Áo bà ba không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp truyền thống thông qua các hoạt động trình diễn, các cuộc thi, mà còn là cơ hội để giao lưu, kết nối và quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gò Vấp đến với bạn bè gần xa.

Bên cạnh đó, lễ hội còn góp phần quảng bá, phát triển tour du lịch "Gò Vấp - trăm năm tìm lại dấu xưa"; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, công trình có giá trị tiêu biểu về văn hóa, lịch sử của vùng đất Gò Vấp và kết hợp giới thiệu các các mặt hàng nông sản, các loại bánh dân gian Nam bộ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ quận Gò Vấp
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh (giữa, hàng đầu) và Phó Giám đốc Sở VH-TT- NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (bìa trái, hàng đầu) cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ quận Gò Vấp

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM chia sẻ: Lễ hội Áo bà ba không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp bình dị, duyên dáng của chiếc áo bà ba, một biểu tượng đậm chất Nam Bộ, gắn liền với hình ảnh người dân hiền hòa, chân chất.

Sau lễ dâng hương, 50 phụ nữ trong trang phục áo bà ba và 50 dân quân cùng đạp xe diễu hành đi qua các tuyến đường  Nguyễn Oanh,  đường Phan Văn Trị …
Sau lễ dâng hương, 50 phụ nữ trong trang phục áo bà ba và 50 dân quân cùng đạp xe diễu hành đi qua các tuyến đường Nguyễn Oanh, đường Phan Văn Trị…

50 phụ nữ còn đi bộ diễu hành vẫy nón chào mừng lễ hội
50 phụ nữ đi bộ diễu hành vẫy nón chào mừng lễ hội

Lãnh đạo TPHCM, quận Gò Vấp thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành triển lãm ảnh “Nét đẹp áo bà ba qua các thời kỳ”
Lãnh đạo TPHCM, quận Gò Vấp thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành triển lãm ảnh “Nét đẹp áo bà ba qua các thời kỳ”

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh (bìa trái) và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Nét đẹp áo bà ba qua các thời kỳ” tại sân  Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Gò Vấp
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh (bìa trái) và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Nét đẹp áo bà ba qua các thời kỳ” tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Gò Vấp

Đông đảo phụ nữ trong trang phục áo bà ba thướt tha, dịu dàng tạo dáng chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại lễ hội
Đông đảo phụ nữ trong trang phục áo bà ba thướt tha, dịu dàng tạo dáng chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại lễ hội

Du khách tham quan, mua sắm tại khu trưng bày bán sản phẩm áo bà
Du khách tham quan, mua sắm tại khu trưng bày bán sản phẩm áo bà ba

Ban tổ chức còn tái hiện lại không gian xưa với những sắp vải, chiếc máy may nhằm tôn vinh vẻ đẹp của ch
Ban tổ chức còn tái hiện lại không gian xưa với những xấp vải, chiếc máy may nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo bà ba trong lễ hội

Chị Phạm Nga – quận Gò Vấp chia sẻ:“Tôi rất yêu thích chiếc áo bà ba bởi nó mang vẻ đẹp chân chất, mộc mạc của người con Nam Bộ. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo ấy, tôi lại cảm thấy như được trở về với ký ức xưa, những kỷ niệm bình dị nhưng đầy cảm xúc.Tham dự lễ hội lần này, tôi muốn góp một phần nhỏ để cùng chung vui, làm sống dậy không khí đặc trưng của quận Gò Vấp. Tôi rất ấn tượng với các gian hàng, nơi trưng bày những chiếc máy may, những xấp vải gợi nhớ hình ảnh thân quen từ thuở nào. Những điều tưởng chừng đơn sơ ấy lại khiến tôi xúc động, nhất là khi lễ hội diễn ra đúng vào những ngày tháng Tư lịch sử – càng làm cho ý nghĩa của sự kiện thêm sâu sắc.”
Chị Phạm Nga – quận Gò Vấp (bìa phải) chia sẻ:“Tôi rất yêu thích chiếc áo bà ba bởi nó mang vẻ đẹp chân chất, mộc mạc của người con Nam Bộ".

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI