PNO - Tôi gửi cho chồng lá đơn ly hôn. Nhưng mẹ chồng tôi lại cầm sang nhà, xin tôi cho anh một khoảng thời gian để chinh phục lại vợ.
0:000:00
Giọng đọc: Mơ
Nội dung: Đinh Hương
Ca khúc: Dòng thời gian (NS: Nguyễn Tôn Nghiêm - CS: Phương Thảo)
Chia sẻ bài viết: |
Tình trạng chơi game quá độ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn cầu bởi những tác động nguy hiểm.
Tôi về căn nhà cũ một mình. Tôi đã nói với các con rằng tôi muốn sống ở đây một thời gian.
Ngày nhỏ, tôi mê ăn cháo nếp. Cả nhà chỉ mình tôi có sở thích ấy.
Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nữ do phụ nữ điều trị thấp hơn so với tỷ lệ tử vong do bác sĩ nam điều trị.
Trong những bữa cơm ngày xưa, tôi nhớ mãi câu: “Mấy đứa ăn thịt đi, mẹ ngán thịt, mẹ thích ăn rau”...
Ẩm thực là đặc trưng vùng miền. Cách ăn và cách chế biến cùng một món ăn ở nơi này nơi khác hoàn toàn không giống nhau.
Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thanh thiếu niên, WHO đã cho thấy một “bức tranh đáng lo ngại” về việc sử dụng chất kích thích trong giới trẻ.
Lúc bước vào nhà, đón bạn là cái nắng tháng Tư chói gắt cùng tiếng ve sầu kêu ran. May quá, còn có bà má đang nằm đưa võng...
Mùa chà là bắt đầu vào những ngày này, thường đi tới bằng những tiếng chim tu huýt trỗi giọng...
Điều trị bằng y học cổ truyền giúp trẻ mắc bệnh về tâm lý có sự hồi phục tốt hơn mà không cần dùng thuốc kéo dài.
Lệ thuộc vào bất cứ điều gì cũng là bất hạnh. Lệ thuộc cảm xúc vào người khác còn bất hạnh hơn gấp bội.
Bốn năm nay mẹ tôi không còn. Hai đứa con gái của mẹ sẽ làm bữa tiệc tóp mỡ để thỏa nỗi nhớ người…
Phụ nữ nhận được nhiều lợi ích về sức khỏe hơn nam giới khi tập thể dục thường xuyên như nhau.
Lệ thuộc càng nhiều, bất kể là điều gì, từ thứ nhìn thấy được đến tiền bạc tình cảm, phải chăng dẫn đến nhiều hệ luỵ?
Tôi vẫn nhớ ngày mùa đông lạnh giá, mẹ đi làm về hơ vội tay trên bếp lửa. Bếp lửa ánh lên nét hồng, in cả trên khuôn mặt mẹ tôi.
Hầu hết những người Sài Gòn gốc Quảng đều không thể thờ ơ trước tấm bảng “Mì Quảng”. Có những món ăn không chỉ để no mà để thương để nhớ.
Mẹ tôi có tính hay giận dỗi. Bà trách tôi chăm chút bên nhà chồng và xa cách, coi thường cha mẹ ruột.
Cận thị đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều trong những thập kỷ gần đây. Một số người thậm chí còn coi cận thị là một "bệnh dịch".