PNO - Ở đời này, mấy ai được như cô: bị đứa em trời đánh đề đóm rượu chè lừa bán sạch sẽ đất đai mà vẫn hiền từ dạy cháu gái phải biết thứ tha, đã là người thì ai cũng từng có phút giây lầm lỗi…
0:000:00
Giọng đọc: Bùi Tiểu Quyên
Bài: Hồ Thị Linh Xuân
| Chia sẻ bài viết: |
Ánh nắng chao nghiêng rót hoàng hôn xuống căn nhà mái tôn lúp xúp, Xí thung thăng cắp rổ ra vườn lượm trứng vịt xiêm vô đổ chả.
Chuyện nghe hoài trên báo, trên đài, trên tivi những tưởng sẽ không thể nào xảy ra với gia đình mình, thế nhưng nay tai họa lại ập xuống đầu tôi.
Nhiều phương pháp giảm cân lạ đời được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu người tham gia.
Kiểm soát tài chính vợ chồng bóp nghẹt hạnh phúc mới của tôi và tước đi trách nhiệm của người làm cha là tôi với đứa con riêng bé bỏng.
Ngay cả khi không chạm vào, mụn vẫn có thể gây ra những đốm sậm màu trên da.
Tin tưởng, đồng hành và giao tiếp mới là chìa khóa để vợ chồng cùng tận hưởng cuộc sống.
Đưa tay bắt hụt cánh chuồn, tôi nhìn tuổi thơ đi qua như cái chớp mắt vội vàng.
Một hợp chất tự nhiên trong sô cô la đen có liên quan đến quá trình làm chậm lão hóa.
Cô cần có những khoảng nghỉ theo cách riêng để sạc năng lượng cho hành trình cùng nhau của cả gia đình.
Chọn vài hoa đậu biếc, thêm tý nước sôi đã có ly nước trà vừa thơm vừa đẹp.
các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, có đến 76% dân số thế giới không tiêu thụ đủ lượng omega-3.
Chị căng thẳng với việc buộc phải giữ mọi thứ trong bình ổn nhất có thể. Niềm vui duy nhất của chị là mỗi tháng nạp tiền tiết kiệm vào tài khoản.
Ba tôi đã trao chiếc máy ảnh mà ông yêu quý hơn tất thảy những vật dụng ông có cho các anh chị nhân viên Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá.
Làm đẹp da mặt bằng phương pháp căng chỉ, diều trị laser… tưởng đơn giản nên nhiều người có bệnh nền đã dễ dãi đến các cơ sở thiếu uy tín.
Vân biến những cơn nóng giận của chồng thành cơ hội để rèn giũa bản thân, học cách tiết chế cảm xúc để giữ cho trái tim bình lặng.
Hội LHPN phường Long Trường, TPHCM vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày đó nhà tôi thuộc diện nghèo nhất vùng. Mẹ mất, cha làm phụ hồ để lo cái ăn cái mặc cho ba đứa con nheo nhóc.