PNO - Không biết có đứa trẻ nào thích bố hoặc mẹ hoặc cả hai có người yêu mới không nhỉ? Mẹ chắc chắn là không.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Cao Bảo Vy
Ca khúc: Muôn trùng biển ơi (ST: Trịnh Công Sơn - CS: Trịnh Vĩnh Trinh)
| Chia sẻ bài viết: |
Má tôi là mẹ đơn thân, bà rất ít cười, có lẽ do cả đời lam lũ - cả thân lẫn tâm - với những công việc không tên để nuôi con
Ngày nay, xăm hình lên cơ thể là một cách thể hiện cá tính của mỗi người.
Chồng Lam không trực tiếp cầm tiền, nhưng mọi chi tiêu trong nhà đều không lọt khỏi tầm mắt xét nét của anh.
Tôi luôn nhớ về cha, người đàn ông rám nắng, thoăn thoắt với những cuộc săn cá ở suối xa sông gần, nhưng thâm trầm, vững chãi.
Nhịn ăn gián đoạn từ lâu được nhiều người xem là bí quyết giảm cân. Tuy nhiên, nghiên cứu mới thách thức niềm tin phổ biến trên.
Tuổi 50 mở ra một giai đoạn sống nhiều trăn trở, nơi người phụ nữ vừa làm con, làm mẹ, vừa học cách đối diện với sự mong manh của chính mình.
Món ăn thú vị này giờ được nhiều facebooker truyền tai nhau và thích thú thưởng thức trong thời gian gần đây.
Một số quan niệm sai lầm và thói quen xấu khi uống rượu bia có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Người giữ tiền trong gia đình không sung sướng gì, thậm chí rất áp lực khi bạn đời ỷ lại.
Cuộc sống nhiều thay đổi, nhưng những lá trầu vẫn vẹn nguyên dáng hình trái tim tròn đầy, vẫn mang vị nồng cay, thơm giòn thân thuộc.
Thời gian qua, không ít người từ độ tuổi 20 đến 40 phải nhập viện do đột quỵ, đột tử ngay trong lúc làm việc, sinh hoạt hay tập luyện thể thao.
Những lần 10 năm ấy, khi xâu chuỗi lại, chị thấy mình không hề trắng tay.
TP.HCM có hàng chục quán, xe bán sủi cảo nên từ lâu con đường này đã được mệnh danh là con phố sủi cảo.
Khô ngứa da vào mùa lạnh là tình trạng phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu chăm sóc đúng cách.
Giữ được lòng yêu thương thì dễ nhưng giữ được lòng kính trọng trước mưa gió thời gian không dễ chút nào.
Những ngày gần đây, thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu về đêm, làm cho người mắc các bệnh lý về hô hấp có xu hướng gia tăng.
Ở Sài Gòn, không có ranh giới trọng khinh giữa dân “Sài Gòn” hay dân “tỉnh lẻ”, dân “phố” hay dân “phèn”.
10 năm là quãng thời gian đủ cho vết thương thành sẹo, đủ cho tức tối giận dữ chìm xuống đáy sâu ký ức,