Hội chắp cánh để sản phẩm OCOP vươn xa

27/02/2026 - 06:18

PNO - Không bắt đầu bằng những việc lớn lao, nhiều chị em tại phường Chánh Phú Hòa, TPHCM đã khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ và nghề thủ công của riêng mình. Hành trình khởi nghiệp của họ có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của hội.

Chị Lê Thị Hằng (phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) cho hay, nghề đan lát đã ngấm vào máu chị từ 30 năm trước, nhưng cuộc đời đã đưa chị rẽ sang ngành xây dựng. Cuộc sống cứ thế cuốn đi với những khối bê tông, sắt thép. Chỉ đến 3 năm gần đây, khi đã lùi lại phía sau để con cái tiếp quản công ty, chị mới nhận thấy thị trường ngành thủ công đan lát đang khởi sắc. Thế là, thay vì nghỉ ngơi, chị quyết định quay trở lại với công việc mình từng đam mê. Có tay nghề, nhưng quá trình khởi nghiệp với mặt hàng thủ công đan lát không dễ dàng, trong đó có vấn đề vốn và quá trình tìm kiếm, chọn lựa nguyên vật liệu.

Chị Lê Thị Hằng (bìa phải) bên các sản phẩm đan lát thủ công được trưng bày tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN phường Chánh Phú Hòa tổ chức
Chị Lê Thị Hằng (bìa phải) bên các sản phẩm đan lát thủ công được trưng bày tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN phường Chánh Phú Hòa tổ chức

Để bắt kịp thị hiếu hiện đại, chị Hằng trực tiếp thiết kế các mẫu sản phẩm rồi mới giao thợ gia công. Với các sản phẩm túi xách bán cho nước ngoài, chị thiên về vẻ mộc mạc, nguyên bản của cọng lục bình. Còn với sản phẩm dành cho giới trẻ, mẫu mã sẽ được tẩy trắng và kiểu dáng trẻ trung. Sản phẩm ngoài bán lẻ còn được tiêu thụ online và giới thiệu qua các sự kiện xúc tiến thương mại. Sau 3 năm, dù doanh thu chưa đột phá nhưng đã dần ổn định. Công việc cũng giải quyết được việc làm cho nhiều lao động.

Vào những ngày cuối tháng Một vừa qua, chị Hằng đã mang sản phẩm thủ công của mình tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức trên địa bàn phường. Các sản phẩm thủ công được bài trí tinh tế thu hút sự quan tâm của đông đảo người đến tham quan.

Còn với chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, hành trình khởi nghiệp với sản phẩm cơm cháy chà bông như một cơ duyên. Lấy chồng và sinh sống ở Bình Dương, năm 2022 chị Hiền về quê hương Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) để sinh nở. Trong thời gian này chị bén duyên với nghề làm cơm cháy chà bông. Vậy là khi trở về, chị quyết định khởi nghiệp ngay từ căn bếp nhà mình.

Những ngày đầu, do điều kiện mặt bằng chật hẹp, chị phải nhập nguyên liệu về rồi tự tay chiên, chế biến và nêm nếm gia vị, đóng gói. Rồi vợ chồng chị phải chạy ngược, chạy xuôi tìm kiếm khách hàng. Bằng sự kiên trì, sản phẩm của chị dần khẳng định được vị thế. Khi đầu ra đã ổn định dần, chị từng bước đầu tư thêm bếp chiên, máy ép…

Đến nay, mỗi tuần chị xuất xưởng 3.000-4.000 gói cơm cháy chà bông, chủ yếu bỏ mối cho các nhà phân phối. Cách đây không lâu, sản phẩm cơm cháy chà bông được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao như khẳng định thành quả ngọt ngào sau 4 năm khởi nghiệp đầy nghị lực.

Để chuyện khởi nghiệp của chị Hằng, chị Hiền không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, Hội LHPN phường Chánh Phú Hòa đã đóng vai trò cầu nối, tiếp sức giúp đưa sản phẩm ra thị trường thông qua các ngày hội xúc tiến thương mại. Bà Lê Thị Điệp - Chủ tịch Hội LHPN phường Chánh Phú Hòa - cho biết: “Hội luôn xác định việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Những chương trình như ngày hội phụ nữ khởi nghiệp chính là nơi để các chị giới thiệu sản phẩm, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm”.

Chị Hiền cho biết, mỗi lần hội tổ chức sự kiện, chị đều tham gia, vừa bán được hàng, vừa giới thiệu được sản phẩm đến người tiêu dùng, lại còn góp được một khoản lời nho nhỏ cho hoạt động của chi hội phụ nữ khu phố. Đặc biệt, trong thời gian qua, hội và một số đơn vị đã phối hợp đưa các sản phẩm của các chị em lên sàn thương mại điện tử, các trang chuyên về OCOP và tham gia kết nối giao thương liên tỉnh. Với sự tiếp sức ấy, trong năm 2026 này, chị Hiền lên kế hoạch thực hiện các bước nhằm nâng hạng sản phẩm cơm cháy chà bông của mình đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI