PNO - Ngày 16/10, hàng chục ngàn người đổ về Đình thần Nguyễn Trung Trực tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) để dự lễ hội truyền thống 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Ghi nhận của phóng viên, mặc dù chưa đến ngày giỗ chính của Anh hùng Nguyễn Trung Trực, nhưng từ nhiều ngày nay, hàng chục ngàn lượt người dân từ các tỉnh, thành miền Tây đã về Đình thần Nguyễn Trung Trực để dự lễ giỗ lần thứ 157 của ông.
Tại các ngã đường tại khu vực nơi thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực chật kín phương tiện của người dân về dự lễ giỗ. Các trụ sở quan, ban, ngành tỉnh An Giang cũng được tận dụng để phục vụ lễ hội.
Theo Ban quản lý Đình thần Nguyễn Trung Trực, tính đến ngày 15/10, đã nhận được hơn 154 tấn gạo, 7,6 tấn đường, 4.700 chai nước tương, hơn 4.000 lít dầu ăn, hơn 4 tấn nếp, hơn 8 tấn đậu nành và nhiều nhu yếu phẩm khác phục vụ lễ hội.
Để phục vụ khách đến tham dự lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực lần thứ 157, có 6 trại cơm, 2 trại bánh xèo, 2 trại tàu hũ, 1 chỗ nghỉ để phục vụ miễn phí cho người dân tham dự lễ hội.
Ngoài ra, còn có hơn 3.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ, từ nấu ăn, đến chế biến thức ăn và dọn vệ sinh, phát thuốc miễn phí….
Chị Nguyễn Thị Hằng (48 tuổi, đến từ Cà Mau) cho biết, năm nào chị và các thành viên trong gia đình cũng đều từ Cà Mau sang Rạch Giá để dự lễ hội. Năm nay đi đông hơn, mọi người cùng thuê xe 16 chỗ để về Rạch Giá dự lễ giỗ. Đây là một lễ hội có ý nghĩa vừa tưởng nhớ công ơn Anh hùng Nguyễn Trung Trực, vừa giáo dục truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ.
Bà Phan Thị Tâm – ngụ phường Rạch Giá cho biết, năm nào đến lễ giỗ, bà cũng dành một tuần để phục vụ. Những năm về sau, người dân từ khắp nơi đổ về dự lễ giỗ nhiều hơn trước.
Một lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh An Giang cho biết, năm 2024 lễ hội truyền thống Anh hùng Nguyễn Trung Trực đón hơn 1,6 triệu lượt người đến dự.
Không chỉ riêng Rạch Giá tổ chức lễ hội, tại Phú Quốc, không khí tổ chức lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực ở Cửa Cạn và Gành Dầu cũng được người dân và chính quyền tổ chức chu đáo. Đặc biệt tại Cửa Cạn, nơi nghĩa quân đóng quân vẫn lưu giữ nhiều chứng tích quan trọng.
Ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 3 từ trái sang) yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh đặc biệt quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại khu vực Đình Nguyễn Trung Trực và các hàng quán buôn bán tại phường Rạch Giá, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố, góp phần tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
Anh hùng Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838, tại phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông tham gia nghĩa quân chống Pháp và lập nên nhiều chiến công.
Tháng 9/1868, ông sa vào tay giặc, mặc cho chúng dùng nhiều cách tra khảo, chiêu dụ, nhưng ông quyết không đầu hàng. Biết không thể khuất phục, ngày 27/10/1868 giặc Pháp xử chém ông tại Rạch Giá. Trước lúc hy sinh, ông hiên ngang nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.
Cảm phục và tôn kính Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người dân lập bài vị thờ ông tại Lăng Cá Ông. Hằng năm, lễ giỗ của ông được tổ chức với quy mô lễ hội lớn ở An Giang và khu vực, thu hút đông đảo người dân tham dự. Năm 2023, lễ hội được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.