Gặp "ông đồ" hơn nửa đời người ngồi vỉa hè viết câu đối đỏ

09/01/2022 - 15:19

PNO - Cứ gần tết Nguyên đán, ông Huỳnh Trí Cầu (68 tuổi) lại bày đồ nghề nơi góc phố quen thuộc để mang đến niềm vui cho người qua những câu đối, chúc tết...

 

Video: "Ông đồ" hơn nửa đời người viết thư pháp dịp tết đến xuân về

Những ngày đầu tháng Chạp (tháng 12 âm lịch), ở góc phố nhỏ trên đường Trần Quý (quận 11, TPHCM) không khí tết như đến sớm hơn với sự xuất hiện một "ông đồ" ngồi viết thư pháp.

Ở một góc đường, ông Cầu vẫn ngồi viết chữ bán cho khác hơn 50 năm nay
Ở một góc đường, ông Cầu vẫn ngồi viết thư pháp hơn 50 năm nay

Xuất thân từ gia đình có truyền thống viết thư pháp, từ năm 15 tuổi, ông Huỳnh Trí Cầu (năm nay 68 tuổi) đã nối nghiệp cha. Hơn nửa đời người gắn bó với nghề, trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhiều người nhận định, nét chữ của ông ngày càng chắc, mạnh và từng trải hơn.

Ông Huỳnh Trí Cầu cho biết: “Được học tập từ cha, khi 15 tuổi, tôi đã tự viết đến bây giờ. Trải qua bao nhiêu thế hệ, con đường Trần Quý này đã không còn nhộn nhịp như trước, giờ chỉ còn mình tôi còn trụ lại với nghề viết chữ”.

Nhiều người nhận xét dù tuổi cao nhưng nét chữ của ông cứng cáp theo năm tháng
Nhiều người nhận xét dù ông tuổi cao nhưng nét chữ vẫn duy trì phong độ theo năm tháng

53 năm gắn bó với nghề thư pháp, bộ sưu tập những câu đối, câu chúc của ông Cầu ngày càng đa dạng và dịch vụ kinh doanh ngày càng mở rộng như vẽ chân dung, ký họa, vẽ bao lì xì, câu đối chúc tết, khai trương…

Theo ông, dù công nghệ có phát triển, tiên tiến đến mức nào thì việc viết chữ thủ công bằng tay ngày tết vẫn được nhiều người yêu thích bởi sự chân thật, sáng tạo.

Mỗi tác phẩm của ông Cầu có giá từ 50.000-300.000 đồng, tùy vào chất liệu và kích thước của giấy, cũng như yêu cầu và độ khó của tác phẩm.

Chỉ với một chiếc bàn, ông Cầu đã ngồi đấy làm viết chữ hươn 50 năm nay
Chỉ với một chiếc bàn, ông Cầu đã ngồi đấy viết chữ hơn 50 năm nay
Được viết chữ là niềm vui và điều hạnh phúc của ông
Được viết chữ là niềm vui, hạnh phúc của ông
Các bạn trẻ vẫn ưa thích đến xin chữ lao ông hằng năm
Các bạn trẻ vẫn ưa thích đến xin chữ ông vào dịp tết
Bộ sưu tập các câu chúc Tết của ông Cầu ngày càng đa dạng
Bộ sưu tập các câu chúc tết của ông Cầu ngày càng đa dạng
Chị Trịnh Hồng Ngọc - một khách hàng của ông - cho biết: “Hằng năm, tôi đều đến đây nhờ ông viết hai câu chúc tết về treo trong nhà, tạo chút không khí tết cho cả nhà đều vui”.
Chị Trịnh Hồng Ngọc - một khách hàng của ông - cho biết: “Hằng năm, tôi đều đến đây nhờ ông viết hai câu chúc tết về treo trong nhà”
Nhiều kích cỡ tranh cho mọi người chọn
Ông Cầu có nhiều kích cỡ tranh cho mọi người chọn
Khách hàng có thể chọn kiểu chữ tiếng Việt hoặc tiếng Hoa
Khách hàng có thể chọn câu chúc tết bằng chữ Việt hoặc chữ Hoa

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhipsongthidanvi /strCate=nhipsongthidan