7 năm sau Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, đạo diễn Chung Chí Công trở lại với Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Phim thuộc thể loại nhạc kịch, lãng mạn với câu chuyện chinh phục ước mơ, tình yêu của những người trẻ.
Sau khi gia nhập đường đua phim mùa tết (27/2), Cảm ơn người đã thức cùng tôi trở thành gia vị khác biệt. Phim trong trẻo, chạm cảm xúc của người xem nhờ câu chuyện, diễn xuất, đặc biệt là âm nhạc.
 |
| Đạo diễn Chung Chí Công và dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa ra mắt tại rạp |
Phóng viên: “Cuối cùng ngày này đã đến” là dòng trạng thái tôi đọc được khá nhiều khi Cảm ơn người đã thức cùng tôi có lịch ra rạp. Có lẽ mọi người trong ê-kíp cũng đã đợi rất lâu phải không anh?
Đạo diễn Chung Chí Công: Sở dĩ lâu như vậy là vì chúng tôi để dành tiền. Cảm ơn người đã thức cùng tôi có một số bên tham gia đầu tư nhưng phần lớn kinh phí là do tôi dành dụm trong mấy năm đi làm quảng cáo, tiền của gia đình.
Chúng tôi cứ đi làm, tích góp nhiều năm. Đến một lúc cảm thấy là dù phim này may mắn hay không may mắn ngoài rạp về doanh thu thì cuộc sống của chúng tôi cũng không lay chuyển thì mới bắt đầu làm. Chúng tôi không bao giờ muốn làm phim mà một ngôi nhà phải bán đi, hay một công ty phải đóng cửa.
Khi đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho nhiều người, có hai con gái, việc người thân an tâm để tôi làm phim còn quan trọng hơn cả việc mình làm ra bộ phim đó nữa!
* Nhân tiện nhắc đến tiền, liệu kinh phí có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn diễn viên của phim khi có nhiều nhân tố mới xuất hiện?
Thật ra, có những diễn viên cát-sê rất cao, do các bạn cũng có tiếng trong lĩnh vực của mình, chỉ là các bạn lần đầu đóng điện ảnh. Hay như NSƯT Hữu Châu, chúng tôi vẫn trả cát-sê giống như những phim khác mà nghệ sĩ tham gia. Quan điểm của tôi là lựa chọn những bạn hợp vai trước khi cân nhắc đến chi phí.
 |
| Gương mặt trẻ Võ Phan Kim Khánh vào vai Mộng Hoài - nữ chính của phim |
* Anh và ê-kíp yêu mến dự án nhưng khi ra rạp, cuộc chiến sinh tồn thuộc về bản thân bộ phim mà anh không thể bảo bọc, anh sẽ thế nào nếu lần này không phải là một chiến thắng?
Tôi biết ơn tất cả những phim Việt Nam đã ra rạp trong suốt quãng thời gian tôi không làm phim vì chúng cho tôi thấy khán giả trong nước không kén thể loại. Năm qua có rất nhiều phim đến với khán giả nhưng thể loại hoàn toàn khác nhau như phim chiến tranh Mưa đỏ, phim về không tặc như Tử chiến trên không... Những phim này cho tôi niềm tin là khán giả rất công bằng, họ chỉ cần xem phim chạm được trái tim, không phân biệt thể loại.
Từ những quan sát thị trường, mình nghĩ hãy cứ cố gắng làm thật tốt bộ phim, đừng tự nghĩ thể loại kén khán giả mà từ bỏ.
* Sau 7 năm mới có phim tiếp theo ra rạp, vậy bao lâu mới có một phim tiếp theo của anh ra rạp?
Tôi nghĩ sẽ ngắn hơn vì nếu cứ 7 năm làm 1 phim, có thể những người tôi muốn làm việc chung sẽ già hết. Người ta qua tuổi đóng học sinh, sinh viên có thể đến tuổi đóng cha, mẹ... chẳng hạn. Những người đứng sau ống kính như chúng tôi có thời gian, còn thời của diễn viên qua nhanh lắm! Có rất nhiều bạn diễn giỏi, rất nỗ lực nhưng thiếu cơ hội để toả sáng. Nếu tôi làm phim đều hơn cũng là cơ hội để các diễn viên nhìn thấy họ có tài năng, có động lực để theo nghề.
 |
| Chuyện phim kể về những người trẻ nhiều mộng mơ nhưng phải đối mặt áp lực cuộc sống |
* Có nghĩa thị trường bây giờ nhiều diễn viên tiềm năng nhưng cơ hội để họ tham gia diễn xuất không nhiều?
Đúng, số lượng dự án đang rất nhiều. Tôi nghe năm nay, phim Việt ra rạp đến gần 80 hay 90 phim được thực hiện, ra rạp, cơ hội dành cho diễn viên cũng không ít nhưng trong số đó, chỉ có khoảng 10-12% phim trụ lại rạp, còn lại sẽ tự động rơi khỏi thị trường mà không nhiều người nhớ đến.
Tôi biết có nhiều bạn diễn viên từng tham gia một số phim điện ảnh nhưng phim không may mắn về doanh thu. Các bạn mất lửa nghề, đi đóng quảng cáo để kiếm sống, không tham gia phim nữa. Tôi nghĩ cơ hội rất nhiều nhưng từ cơ hội chuyển thành vận hội toả sáng lại ít. Đó cũng là lý do vì sao tôi hay casting các bạn trẻ. Tôi trân trọng những người nỗ lực và luôn nói với họ rằng nỗ lực đến một ngày sẽ được đền đáp.
Tôi hi vọng những phim sắp tới của điện ảnh Việt sẽ giúp các diễn viên mới có niềm tin với nghề, tin vào dự án mình tham gia và đi tiếp hành trình mà tôi nghĩ cũng rất chông gai.
 |
| Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng các diễn viên trẻ thể hiện khá tốt, giúp phim chạm đến người xem |
* Thị trường phim Việt bây giờ ra sao và anh tự tin như thế nào vào dự án của mình, thưa anh?
Tôi thấy khán giả may mắn vì phim Việt tốt hơn về tư duy của người làm phim, kịch bản và cách kể chuyện. Cùng với khẩu vị của khán giả cũng đa dạng hơn, cả hai bên – người làm phim và công chúng, đều sẽ được lợi. Trong năm vừa rồi số lượng phim trên 100 tỷ đồng đã nhiều hơn những năm trước.
Tôi có một suy nghĩ về làm nghề đó là mình phải tự tin với kịch bản mình viết ra thì mới bắt tay làm, rồi khi dựng phim xong, mình phải tự tin với bộ phim mình mới đem ra chiếu rạp. Điều đó có nghĩa là tôi tự tin với dự án lần này vì có rất nhiều người đồng hành và hỗ trợ với toàn bộ sức lực, có lẽ mọi người cũng yêu dự án này.
Trong thời đại mà chúng ta đi làm đều có phân bố công việc, phạm vi công việc, rất khó để tìm được những người mà thức đêm hôm làm cùng với mình, tâm đắc một chi tiếc nào đó rồi nhắn tin để chia sẻ với tôi. Kể cả họ có rất nhiều chuyện riêng trong gia đình và công việc nhưng họ vẫn dành thời gian cho bộ phim của mình. Một dự án khi có nhiều tình yêu lớn như vậy xứng đáng để tôi tự tin mang nó ra rạp.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Diễm Mi