Phim 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' giúp 'chữa lành' cho mùa phim tết

28/02/2026 - 06:43

PNO - Với nội dung nhẹ nhàng, tiết tấu tươi vui Cám ơn người đã thức cùng tôi đem đến sự "chữa lành" sau một mùa phim tết nặng nề cảnh khóc lóc, chết chóc.

Chữa lành cho mùa phim tết

Sau một mùa phim tết với đa phần những tác phẩm "nặng đô" các cảnh khóc lóc, chết chóc, chửi nhau, người xem ra rạp như được "chữa lành" với Cám ơn người đã thức cùng tôi (khởi chiếu ngày 27/2). Phim là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Chung Chí Công sau Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi (2019).

"Đâu phải cái gì hồi nhỏ thích, lớn lên cũng làm được đâu", câu nói của nhân vật nữ chính Mộng Hoài dành cho nam chính Minh Hiếu dẫn người xem đi vào câu chuyện của họ, 2 người trẻ cố gắng không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê, hoài bão. Mộng Hoài muốn trở thành diễn viên nhạc kịch.

Phim kể về những người trẻ theo đuổi ước mơ
Phim kể về những người trẻ theo đuổi ước mơ

Đồng hành cùng Mộng Hoài là Minh Hiếu, cậu bạn thân thuở nhỏ mơ ước thành họa sĩ vẽ truyện tranh. Mâu thuẫn xảy ra khi Hiếu đi du học trở về và quyết định ưu tiên cho việc mưu sinh thay vì cho ra đời những tác phẩm truyện tranh như anh hằng mơ ước. Thất vọng với người yêu, Hoài chia tay.

Phim thuộc thể loại nhạc kịch
Phim thuộc thể loại nhạc kịch

Phim "chạm" đến người xem vì câu chuyện về những người trẻ băn khoăn trước lựa chọn sống cho thực tại hay kiên trì theo đuổi đam mê là điều ai cũng từng phải đối mặt. Có người chọn mưu sinh, như Hiếu, sau khi đi học nước ngoài về anh thôi không còn muốn tự sáng tác, vẽ tranh theo ý thích mà chấp nhận vẽ theo đơn đặt hàng để mưu sinh. Còn Hoài, cô không dao động trước thực tại vì với cô hạnh phúc là được sát cánh cùng nhau hoàn thành ước mơ.

Trailer phim Cám ơn người đã thức cùng tôi:

Các nhân vật trong phim không nói nhiều mà dùng âm nhạc để kể câu chuyện của mình. 14 ca khúc được đặt hàng viết riêng nên phù hợp với hoàn cảnh, tâm trạng nhân vật. Ngoài âm nhạc, phim còn dùng hình ảnh kể chuyện. Ngay từ cảnh mở màn, đạo diễn đã chiêu đãi người xem 1 cú máy dài 2 phút với phân đoạn ca múa nhạc tập thể đầy màu sắc.

Những cú chuyển cảnh đan xen giữa thực tại và trình diễn sân khấu diễn ra mượt mà. Mỗi khung hình có bố cục nhiều ẩn dụ, màu sắc nhạc kịch rõ nét. Những cảnh quay góc rộng, từ trên cao hay các cảnh dài đậm tính xi nê. Trong đó, ấn tượng nhất là những khung hình lúc Hiếu với Hoài cãi nhau và đi đến quyết định chia tay hay cảnh Hoài nhảy nhót trên cầu thang nổi tiếng 132 bậc ở New York - nơi quay cảnh nhảy múa kinh điển của Joker trong phim cùng tên.

Bước tiến của Chung Chí Công

Trở lại với điện ảnh sau 7 năm cày trả nợ vì bộ phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, đạo diễn Chung Chí Công một lần nữa vẫn trung thành với thể loại phim nhạc kịch kén khách và đề tài về người trẻ. Nhưng lần này Cám ơn người đã thức cùng tôi mang " tầm vóc" hơn về câu chuyện, cách kể, hình ảnh, âm nhạc, bối cảnh.

Câu chuyện tạo cảm xúc mạnh mẽ nhờ thông điệp mang tính phổ quát, phản ánh những trăn trở chung của nhiều thế hệ. Cách kết hợp cùng những giai điệu ballad truyền cảm mang đến trải nghiệm hài hòa về cả hình ảnh lẫn âm thanh. Việc đầu tư đưa đoàn phim đi khắp Đà Nẵng, Hội An, TPHCM sang tận Hàn Quốc, Mỹ ghi hình đem đến những khung hình mãn nhãn, giàu tính nghệ thuật.

Mỗi khung hình đều đậm tính điện ảnh
Mỗi khung hình đều đậm tính điện ảnh

Rút kinh nghiệm Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi có phần hơi khô khan, thiếu tính giải trí, ở phim này, đạo diễn Chung Chí Công cho thêm gia vị hài hước giúp phim dễ xem hơn. Tiếng cười trong phim xuất phát từ tình huống, tính cách nhân vật hơn là dùng câu chữ hay hài hình thể nên tạo sự dễ chịu. Việc để các nhân vật trò chuyện với nhau bằng thủ ngữ cũng là điểm hay của phim.

Cám ơn người đã thức cùng tôi, Chung Chí Công tiếp tục cho những gương mặt mới như đã từng làm với Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi. Cặp đôi nam - nữ chính là Trần Doãn Hoàng và Kim Khánh có màn hóa thân nhiều cảm xúc. Trong đó ấn tượng nhất là gương mặt lần đầu đóng phim Kim Khánh.

Nữ chính Kim Khánh là phát hiện mới của màn ảnh rộng
Nữ chính Kim Khánh là phát hiện mới của màn ảnh rộng

Người đẹp sở hữu gương mặt sáng, biểu cảm đa dạng và nhờ xuất thân từ một nhóm nhạc nên những cảnh ca hát nhảy múa cô thể hiện nhuần nhuyễn, tự nhiên. Ngoài đời, Kim Khánh cũng vừa làm mẹ lúc đóng phim nên cô vào vai một người mẹ phải xa con để theo đuổi ước mơ khá nhập vai, nhiều cảm xúc.

Trần Doãn Hoàng sau vai Bờm trong phim Cám, có vai chính đầu tay trên màn ảnh rộng. Vai Hiếu của anh có nhiều phân cảnh tâm lý phức tạp và được Hoàng chuyển tải thuyết phục. Ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng vào vai Khang cũng có nhiều đất diễn, giúp anh khoe được sở trường ca hát. Tương tác diễn xuất của cả 3 diễn viên tự nhiên, khiến người xem tin vào nhân vật, câu chuyện.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI