PNO - Một cô giáo Mỹ thuật ở Đắk Lắk đã tái hiện ký ức hào hùng ngày Quốc khánh 2/9/1945 qua không gian của quán cà phê để giáo dục tình yêu nước.
![]() |
Những ngày gần đây, một quán cà phê ở thôn Bình Hòa (xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành điểm hẹn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ. Điều tạo nên sức hút chính là không gian tái hiện ký ức ngày Quốc khánh 2/9, vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. |
![]() |
Chủ nhân của quán cà phê nói trên là chị Kiều Thị Vân Anh, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Krông Ana), đã có hơn 21 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. |
![]() |
Vào tháng 10/2024, ngoài công việc đứng lớp, chị mở quán cà phê rộng 400m² ngay tại thôn Bình Hòa, với mong muốn tạo nên một không gian yên tĩnh để học sinh có thể học tập, trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ. |
![]() |
Từ ý tưởng đó, quán cà phê thường xuyên được chị trang hoàng theo từng sự kiện kỷ niệm các dấu mốc lịch sử trọng đại, như ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 hay Quốc khánh 2/9. “Thông qua những không gian này, tôi muốn truyền cảm hứng yêu nước cho các em học sinh, để việc giáo dục trở nên sinh động và hiệu quả hơn”, chị Vân Anh chia sẻ. |
![]() |
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, cách đây khoảng một tuần, chị đã dành nhiều ngày để tự tay trang trí lại toàn bộ quán. Từng vật dụng, từng chi tiết đều được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đậm dấu ấn hoài cổ như: chiếc tivi cũ, điện thoại bàn quay số, tủ gỗ xưa, quạt giấy, hoa sen… |
![]() |
Ngay lối vào, là một không gian căn nhà gỗ, có đặt chiếc loa phát thanh cổ. Bên dưới là dòng chữ “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh ngày Độc lập 2/9/1945” khiến nhiều người như được trở lại thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước. |
![]() |
Dưới dòng chữ "Đây là đài tiếng nói Việt Nam" là hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập được treo trang trọng ở vị trí nổi bật, gợi nhắc đến giây phút khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. |
![]() |
Tiếp tục đi sâu vào quán, du khách dễ dàng bắt gặp những nội dung mang đầy hào khí, khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc như: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, “Nếu có kiếp sau, mình vẫn là người Việt Nam bạn nhé”,… |
![]() |
Du khách thích thú khi được chụp ảnh cùng với những nội dung khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. |
![]() |
Chiếc rương sắt cũ được chủ quán vẽ lá cờ Tổ quốc và nội dung tôn vinh sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. |
![]() |
Tại đây, còn có gian hàng “Độc lập” cho thuê áo dài, mũ nón để phục vụ nhu cầu check-in của du khách. |
![]() |
Đặc biệt, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi, tạo nên sắc màu chủ đạo cho không gian. |
![]() |
Chị Vân Anh lý giải: “Trong ngày Quốc khánh, cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng. Do đó, tôi đã tự tay làm rất nhiều lá cờ với các kích thước khác nhau, chọn màu đỏ để gợi nhắc đến máu của cha ông đã đổ xuống vì độc lập, tự do cho đất nước hôm nay. Từ đó, tôi muốn thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của ngày Độc lập”. |
![]() |
Một góc quán cà phê trưng bày các sản phẩm handmade rực rỡ trong màu đỏ của những lá cờ Tổ quốc. |
![]() |
Từ ngày 22/8, không gian đặc biệt mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 chính thức mở cửa đón khách. Mỗi ngày, quán của chị thu hút từ 50–70 lượt khách ở nhiều lứa tuổi. |
![]() |
Nhiều người đến đây không khỏi bất ngờ khi giữa một vùng quê yên bình của Đắk Lắk lại có một quán cà phê độc đáo như vậy. Không chỉ để thưởng thức đồ uống, du khách còn được sống lại ký ức hào hùng của dân tộc, được nhắc nhớ về những giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước thiêng liêng. |
Văn Nguyên
Chia sẻ bài viết: |
Trong buổi sáng đầu tiên cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, các ngã đường hướng về cầu Bình Triệu 2 đều bị kẹt xe nghiêm trọng.
Người dân đã tập trung tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để trải bạt giữ chỗ, bất chấp thời tiết Hà Nội đang mưa.
Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, nước vẫn ngập sâu, có nơi tới hàng mét khiến người dân khó khăn di chuyển, cuộc sống đảo lộn.
Một bên là biển xanh rì rào, một bên là dãy Cù Mông trùng điệp, thung lũng Quy Hòa như thu mình trong dáng vẻ bình yên.
Đánh giá cao chủ trương chuyển đổi loại xe nói trên nhưng các đại biểu cũng chỉ ra nhiều thách thức.
Tên cướp mặc áo Grab đội mũ bảo hiểm kín mít, tấn công bảo vệ rồi dùng búa đập vỡ tủ kính lấy trang sức trong tiệm vàng rồi bỏ chạy.
Trung tâm Báo chí hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả tuyên truyền và hỗ trợ phóng viên trong nước, quốc tế tác nghiệp tại lễ kỷ niệm...
Tại An Giang, do ảnh hưởng bão số 5 và mưa lớn, dông, lốc xoáy làm 1 người mất tích, 4 căn nhà bị sập, tốc mái, 113m đường bị sạt lở.
Các đơn vị chức năng đã thống nhất phương án tạm dừng, điều chỉnh hoạt động chạy đường sắt Hà Nội - TPHCM trong dịp 2/9.
UBND TPHCM giao phường Hiệp Bình và Tam Bình phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2025.
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cử hơn 200 công nhân, kỹ sư lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại bão số 5.
Người dân phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tá hỏa khi phát hiện 2 người nằm bất động dưới đáy giếng thoát nước sâu khoảng 8m.
Chỉ trong thời gian ngắn, cặp đôi này đã cho 8 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 243% đến hơn 300%/năm.
Công an Đà Nẵng phát hiện một cơ sở sơ chế bắp chuối, dùng hóa chất để tẩy trắng trước khi phân phối ra thị trường.
Bão quần thảo suốt nhiều giờ liền khiến nhiều căn nhà của người dân ở ven biển Hà Tĩnh bị giật tung mái, đổ sập.
Đặng Ngọc Minh Triều giả danh sĩ quan quân đội nhận chạy án… để lừa đảo và lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái trẻ.
Đội CSGT đường bộ số 7 kịp thời hỗ trợ một cụ ông 84 tuổi lạc dưới cơn mưa lớn về với gia đình an toàn.