Chuyến xe hàng rong và nghĩa vợ chồng dưới cơn mưa nặng hạt

16/10/2020 - 09:21

PNO - Dưới cơn mưa nặng hạt, ông Nguyễn Tu Hà còng lưng đẩy chiếc xe chất đầy hàng hóa. Vợ của ông đi cùng, đưa tay ra đẩy phụ, ông ngăn lại và bắt bà đi phía trước cho thảnh thơi.

 

Mỗi ngày, vợ chồng ông Nguyễn Tu Hà (80 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) đều đẩy chiếc xe treo lủng lẳng các vật dụng, đồ chơi bằng nhựa qua nhiều tuyến đường ở khu vực quận 11, 10, 5 để bán.
Mỗi ngày, vợ chồng ông Nguyễn Tu Hà (80 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) đều đẩy chiếc xe treo lủng lẳng các vật dụng, đồ chơi bằng nhựa qua nhiều tuyến đường ở khu vực quận 11, 10, 5 để bán.

 

Những ngày qua mưa dầm, vợ chồng ông cũng đội mưa đi bán rong. Ông Hà đẩy xe hàng đồ nhựa bán rong cũng được gần 45 năm. Trước đây, ông đi bán rong với chị gái. Sau khi có vợ, ông cùng vợ rong ruổi qua nhiều tuyến đường.
Những ngày qua mưa dầm, vợ chồng ông cũng đội mưa đi bán rong. Ông Hà đẩy xe hàng đồ nhựa bán rong được gần 45 năm. Trước đây, ông đi bán rong với chị gái. Sau khi có vợ, ông cùng vợ rong ruổi qua nhiều tuyến đường.

 

Mưa hay nắng, vợ chồng ông Hà cũng đẩy xe đi bán. Ông Hà nói:
Mưa hay nắng, vợ chồng ông Hà cũng đẩy xe đi bán. Ông Hà nói: "Đợt dịch vừa rồi, chúng tôi nghỉ ở nhà nên thiếu thốn. Tranh thủ dịch tạm lắng, chúng tôi ráng đẩy xe đi bán. Với lại, không đi bán, ở nhà, tôi thấy mệt lắm. Đi ra đường, tôi khỏe hơn". Nghe ông Hà nói, vợ ông nhoẻn miệng cười, tiếp lời: "Ở nhà, chân ổng sưng lên, đau lắm. Đi bán lại không thấy đau".

 

Đã quá quen với những cơn mưa nặng hạt, ông Hà trang bị cho bản thân bọc nilon che đầu, tấm bạt nhựa quấn người, vợ ông lại được mặc áo mưa đàng hoàng.
Đã quá quen với những cơn mưa nặng hạt, ông Hà trang bị cho bản thân bọc nilon che đầu, tấm bạt nhựa quấn người

 

10h hàng ngày, vợ chồng ông Hà lại đẩy xe đi bán. Họ rong ruổi trên nhiều tuyến đường, tổng cộng quãng đường phải hơn 20km. Chiếc xe chất đầy vật dụng bằng nhựa như: chổi, rổ, thùng rác... và đồ chơi trẻ em.
10h hàng ngày, vợ chồng ông Hà lại đẩy xe đi bán. Họ rong ruổi trên nhiều tuyến đường, tổng cộng quãng đường phải hơn 20km. Chiếc xe chất đầy vật dụng bằng nhựa như: chổi, rổ, thùng rác... và đồ chơi trẻ em.

 

Chiếc xe chở hàng đủ màu sắc của vợ chồng ông Hà đã quá quen thuộc với người dân sống trên các tuyến đường Lò Siêu, Tạ Uyên, Trần Quý... Cô Mỹ Lan có nhà mặt tiền đường Tạ Uyên chia sẻ:
Chiếc xe chở hàng đủ màu sắc của vợ chồng ông Hà đã quá quen thuộc với người dân sống trên các tuyến đường Lò Siêu, Tạ Uyên, Trần Quý... Cô Mỹ Lan có nhà mặt tiền đường Tạ Uyên chia sẻ: "Ngày nào, vợ chồng ông ấy cũng đẩy xe ngang đây. Bán buôn không biết được bao nhiêu nhưng họ chăm chỉ lắm. Hàng họ bán thì quá phổ biến, mình đi chợ cũng mua được nên chắc người ta ít mua".

 

Thấy chồng đẩy xe mệt nhọc, vợ ông Hà ghé tay vào đẩy phụ, liền bị chồng nhắc nhở. Bao nhiêu năm qua, mưa hay nắng, bà chỉ việc đi bên cạnh, bán hàng, còn việc đẩy xe, ông nhất định giành phần. Ngay cả chiếc áo mưa, bà cũng được mặc lành lặn hơn.
Thấy chồng đẩy xe mệt nhọc, vợ ông Hà ghé tay vào đẩy phụ, liền bị chồng nhắc nhở. Bao nhiêu năm qua, mưa hay nắng, bà chỉ việc đi bên cạnh, bán hàng, còn việc đẩy xe, ông nhất định giành phần. Ngay cả chiếc áo mưa, bà cũng được mặc lành lặn hơn.

 

Ở tuổi 80, vợ chồng ông Hà vẫn làm việc, vẫn đi hàng chục cây số mỗi ngày. Và hơn hết, họ vẫn yêu thương, san sẻ khó khăn cùng nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ở tuổi 80, vợ chồng ông Hà vẫn làm việc, vẫn đi hàng chục cây số mỗi ngày. Và hơn hết, họ vẫn yêu thương, san sẻ khó khăn cùng nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lâm Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI