'Chú vịt cô đơn' này giống hệt chúng ta?

25/08/2018 - 06:00

PNO - Một người dùng Twitter có tên tài khoản Brandon Hernandez mới chia sẻ truyện tranh cực ngắn do cô em gái Leah Lozano 10 tuổi sáng tác.

Bốn bức vẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi sự lột tả trạng thái mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời.

Điều thú vị ở chỗ, nhân vật chính trong truyện tranh là một con vịt. Tựa đề truyện là “Chú vịt cô đơn - Hiển nhiên đó là một lựa chọn”. 

'Chu vit co don' nay giong het chung ta?
 
'Chu vit co don' nay giong het chung ta?
 

Bức tranh có vẽ bé gái niềm nở chào vịt con, nhưng đáp lại là chú vịt yêu cầu: “vui lòng rời đi”, bức cuối chỉ là dòng chữ “kết thúc”. 

'Chu vit co don' nay giong het chung ta?
 

Người xem không chỉ trích thái độ của con vịt, họ chỉ để lại những dòng bình luận như “đáng suy ngẫm”, “chúng ta cũng cần những lúc như thế”, “có vẻ liên quan đến chúng ta”… 

'Chu vit co don' nay giong het chung ta?
 

Nội dung này đã thu hút hơn 50.000 lượt thích. 

Tác giả là Leah Lozano không lên tiếng giải thích thêm về những bức tranh, em để cho mọi người tự chiêm nghiệm ý nghĩa theo từng góc nhìn của mỗi người. 

(theo The Poke, Aplus) 

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI