Em có thể hỏi một cách đơn giản, chân thành; nhưng nếu anh ấy không muốn nói, hoặc chưa thể nói ra được vào lúc này, em nên hiểu và thông cảm.
Hãy xác định rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu của một mối quan hệ quen biết bình thường trên mạng, không có cảm xúc yêu đương gì ở đây cả!
1
"Con người ta ai cũng cần một lần ốm nặng trong đời. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua...".
5
Một tình cảm đặt không đúng chỗ sẽ gây nên những cảm xúc hết sức tiêu cực.
4
Việc bất chấp lý lẽ đòi hỏi cho được điều mình muốn, mang cả đám cưới ra để tạo sức ép, đã thể hiện tính ích kỷ cao độ của anh ta.
79
Dùng sức ép tình thân để bắt buộc con gái và con rể làm theo. Tất cả đều là những hành động sai!
4
Hãy cương quyết yêu cầu chồng thay đổi, làm mọi cách để anh ta nhìn thấy được lối sống sai trái của mình, thừa nhận nó và có phương cách sửa chữa.
Em không những chẳng được yêu thương, mà còn đang trở thành đối tượng cho anh ta trút những tức tối, ấm ức, tuyệt vọng của một mối tình tội lỗi.
1
Đừng lục tìm và làm nặng nề hóa những vấn đề không quan trọng với cuộc sống hai người.
Căn cứ vào ý chí, nỗ lực, quyết tâm của anh, sự đồng lòng giúp sức của cha mẹ anh, mà em quyết định chuyện tương lai lâu dài.
4
Em phải biết rằng ngày cũ đã ở lại sau lưng, con đường mới đang mở ra, và thật tốt vì cuối cùng mình cũng biết sự thật về một con người
Chuyện thiên hạ đâm thọc, nói xấu hay nói tốt, chúng ta chẳng nên quan tâm, nhất là khi em cảm nhận thấy trong đó một ý đồ xấu.
Người ta thường bảo trong quan hệ bạn bè, nên tránh những chuyện vay tiền. Cứ cho vay tiền hay đi vay tiền là mất bạn.
1
Mọi mối quan hệ dù là ngoài đời hay trên mạng đều không đảm bảo 100% rằng cháu sẽ tìm được một nửa của mình một cách dễ dàng.
Trước tiên anh hãy nhìn kỹ vào lòng mình, xem mình có chấp nhận một đứa trẻ là con riêng của người mình muốn cưới làm vợ hay không?
Người đàn ông đó có thể rất yêu em, nhưng em cân nhắc lại xem anh ta có đáng để em phải đương đầu ứng phó với bao nhiêu chuyện như vậy?
Xin chị chỉ cách cho em có thể tránh chuyện này, vì mỗi lần anh ấy đòi hỏi, việc nói “không” càng khó hơn, em sợ cuối cùng cũng phải nhượng bộ…
5
Một trong những việc hiếu đạo của con cái chính là chăm lo cho cha mẹ khi già yếu, bệnh tật, ốm đau.
Em hãy chọn cách nói khéo léo, nhẹ nhàng, nhất là trong trường hợp em biết người ta không phải không muốn trả, mà là không có khả năng trả...
Sau những biến cố ngoại tình trong một gia đình, điều người vợ cần là tha thứ cho chính chồng mình, chứ không phải là tha thứ cho người thứ ba.
Giờ đây, đúng vào lúc ông cần hơn cả những chăm sóc tinh thần, quây quần ấm cúng trong khung cảnh quen thuộc của mình, thì các cháu lại đòi bán nhà.
12
Rất khôn ngoan, anh ấy đã mở cánh cửa cho em tự do bước ra. Em còn chần chừ gì nữa.
3
Cho đến lúc nào mọi cha mẹ mới có thể thực sự hiểu được rằng: thành công lớn nhất mà họ mong mỏi cho con là nó được hạnh phúc.
1
Chị cũng đừng quá căng thẳng việc cháu có người yêu hay sống một mình. Điều quan trọng là dù thế nào thì cháu cũng vui vẻ, nhẹ nhàng và bình an.
Có rất nhiều chọn lựa mà một người mạnh mẽ, quyết tâm và có động lực có thể đặt ra, cân nhắc và tự quyết định
6