Những người học giỏi chắc chắn là được các bạn gái tôn trọng và ngưỡng mộ đầu tiên.
3
Ba mẹ em sinh con, nuôi con khôn lớn đâu phải chỉ để được em bù đắp, báo đáp.
Hãy điều chỉnh tinh thần, cảm xúc của mình theo một hướng bình tĩnh hơn, thản nhiên hơn đối với những thái độ ghét bỏ hay xa lánh em.
2
Em và chồng phải có những cuộc nói chuyện thẳng thắn, rạch ròi về các vấn đề kinh tế của gia đình.
1
Giai đoạn đầu khám phá ra một thú vui mới, một “thế giới” mới, ai cũng dễ rơi vào cảm giác choáng ngợp, thích thú và nghiêng hẳn về cái mới đó.
Nếu nhớ thương mẹ, thì bạn hãy sống cuộc sống như mẹ mong muốn. Điều đó sẽ làm Người yên lòng.
3
Hãy nhớ một điều rằng ai cũng phải tự học bài học của mình, tự trải nghiệm những vui buồn hạnh phúc sướng khổ của mình.
Hôn nhân là cuốn sách lớn nhất của đời người. Vậy cuốn sách đó nên được bắt đầu từ những trang tốt đẹp nhất, trong sáng nhất.
1
Cháu hãy nhớ: dù vì lý do nào, để được gì, cháu cũng không nên chấp nhận đồng lõa với sự dối trá về con người cháu.
Một người thực sự dành cho em sẽ có đâu đó trên đường đời, họ cũng đang băn khoăn, lo lắng và ngóng chờ em.
Đừng bắt đầu một cách cảm tính. Những ý kiến của chồng sẽ giúp em hoàn thiện kế hoạch của mình.
Sự việc lần này quả là đã vượt quá giới hạn của mọi sự tha thứ, bỏ qua, bào chữa.
4
Em hãy đồng hành với anh ấy trong hành trình nhìn lại, tìm lại để hiểu mình, hiểu bạn đời. Có hiểu, có đồng cảm với nhau, hôn nhân mới bền chặt.
1
Hãy thử cân nhắc lại một lần nữa: ngoài tính ham chơi đó, anh ấy có những ưu điểm, hoặc đã từng có những ưu điểm gì?
Một cuộc trò chuyện với thái độ sẵn sàng lắng nghe và hiểu biết, sẽ giúp cô ấy thẳng thắn nói với anh lý do liên lạc với người yêu cũ.
Với con, việc học hành nghề nghiệp là tương lai. Không học ở nước ngoài thì học ở Việt Nam. Du học đâu đồng nghĩa với thành công.
1
Lẳng lặng mà suy ngẫm lại, và nhất là hãy ngẫm cho người, trước khi chọn phần đúng cho ta, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Khó khăn có thể là trở ngại, nhưng khó khăn cũng có thể là đòn bẩy để cả hai cùng nỗ lực vượt qua, đến được với nhau.
3
Những gì làm em khó chịu, không muốn sống cùng chồng, liệu có phải như ông bà nói: "Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra"?
Con trai em thể hiện thái độ phản đối, khiến em dừng lại việc so sánh, làm em suy nghĩ tìm cách khác để trò chuyện và lắng nghe con...
Nếu con được sống đúng với bản thân mình, lại được cha mẹ thông cảm, hiểu biết, chia sẻ, nâng đỡ... chắc chắn là con sẽ hạnh phúc!
1
Nếu cứ nghĩ những bất hạnh, thiệt thòi của mình là do người khác tạo ra, do số phận sắp đặt, em sẽ đánh mất động lực để sống và cố gắng.
2
Trang phục nào làm cháu thấy mình đẹp, mạnh mẽ, khỏe khoắn, tự tin... thì cháu cứ mặc thôi.
2
Em thử gạt hết chuyện cũ qua một bên, tự hỏi lòng xem mình có thật sự còn tình cảm với chồng cũ và mong muốn quay lại hay không.
4
Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, nhất là trong những vấn đề, những mối quan hệ rất quan trọng.
1