PNO - Đà Lạt được ví như thành phố trong sương mù với khí hậu mát mẻ, với ngàn hoa và cả sự cổ kính sẽ còn gì nếu chỉ còn lại một rừng bê tông và những công trình như Vườn thượng uyển bay?
| Chia sẻ bài viết: |
Thi Đoàn 22-02-2022 16:31:45
Là một người lớn lên tại Đà Lạt, tôi cảm thấy thật sự khủng hoảng nhìn thấy công trình Vườn thượng uyển này. Thật nhức nhối như một vết thương trong tim. Có một cách gì để ngăn chặn sự tàn phá dày xéo nét đẹp trinh nguyên của thành phố này cho thế hệ con cháu chúng ta về sau? Không thể nhân danh kinh tế thị trường để tàn phá nét đẹp văn hoá, thẩm mỹ, môi trường của mảnh đất tuyệt tác thiên nhiên này. Có nhiều cách đầu tư mà vẫn bảo tồn các giá trị vốn có, để Đà Lạt trở thành một thành phố mơ ước của bao người trong nước lẫn ngoài nước. Mong các cơ quan chức năng hãy quan tâm và xử lý quyết liệt nạn tàn phá rừng ở mảnh đất này.
Tường Phùng 22-02-2022 16:30:42
Xin đừng vẽ bậy trên thân thể xinh đẹp của Đà Lạt
Lời ca không chỉ để hát, nó còn dùng để soi rọi phẩm cách của người hát và nhắc rằng tiếng Việt chỉ đẹp khi được cất lên bằng sự tôn trọng.
Trẻ em không biết gì về thù hận, không hiểu thế nào là tan vỡ, và do vậy, chúng không đáng phải chết vì nỗi đau của người lớn.
Giữa muôn vàn tiếng ồn, đôi khi thái độ đúng đắn nhất là dừng lại để giữ lấy phần "nhân" trong ta...
Khi người tiêu dùng học cách nghi ngờ trước những lời quảng cáo, khi họ biết đặt câu hỏi trước lời hứa hẹn, thị trường hàng giả sẽ tự yếu đi.
Nếu có một thứ “hào quang” mà xã hội cần lan tỏa, đó nên là hào quang của tri thức, của minh bạch và của lòng tự trọng.
Cướp là tội. Cướp của người yếu thế như người già, trẻ em, người khuyết tật không chỉ là tội, còn là sự sa đọa đạo đức.