Những ngày cuối cùng của chính quyền cấp huyện tại TPHCM: Tất bật trong trách nhiệm, trọn vẹn trong sứ mệnh

23/06/2025 - 08:57

PNO - Tiếng máy in, tiếng lật giở hồ sơ là âm thanh quen thuộc trong những ngày cuối cùng của chính quyền cấp huyện ở TPHCM khi cán bộ, công chức phải tăng tốc làm việc để kịp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 tới đây.

Làm việc bất kể ngày đêm

17g, kết thúc cuộc họp với UBND TPHCM về nội dung sắp xếp bộ máy chính quyền thành phố theo 2 cấp, bà Nguyễn Kiều Thu - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nhà Bè - không về nhà như thường lệ mà chạy xe về trụ sở huyện ủy để tiếp tục công việc. Điểm lại những đầu việc trong ngày, bà cho biết, buổi sáng, cả bộ máy tập trung chạy thử, vận hành chính quyền xã mới và họp rút kinh nghiệm; buổi trưa, tổ văn kiện họp để góp ý, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Nhà Bè; buổi chiều, bà họp với UBND TPHCM và buổi tối thì trở về cơ quan để duyệt dự thảo văn kiện, chuẩn bị tài liệu để sáng hôm sau họp ban thường vụ huyện ủy.

20g, tiếng máy in, máy scan ở Văn phòng Huyện ủy Nhà Bè vẫn đều đều chạy, phát ra những âm thanh rè rè, sột soạt. Ông Trần Hoài Phong - chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Nhà Bè - cho biết, nhiệm vụ nặng nhất của cán bộ huyện ủy trong những ngày này là số hóa mọi tài liệu, hồ sơ, sổ sách và phải hoàn tất mọi thứ để kịp bàn giao trụ sở cho UBND xã Nhà Bè. Khối lượng công việc khổng lồ buộc các cán bộ làm việc không kể ngày đêm hay thứ Bảy, Chủ nhật.

Gần 21g, phòng làm việc của các cán bộ Hội LHPN quận 8 vẫn sáng đèn
Gần 21g, phòng làm việc của các cán bộ Hội LHPN quận 8 vẫn sáng đèn

Mặc dù phải làm việc gấp đôi, gấp ba so với những ngày bình thường, nhưng bà Kiều Thu cảm thấy bình thường bởi bà đã có khoảng thời gian dài trước đó làm công tác đoàn thể, quen đi sớm về muộn. Không khí làm việc những ngày này khiến bà nhớ lại thời dịch COVID-19, cán bộ nhà nước ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. “Giai đoạn đó, chúng tôi cứ làm hết sức mình, không nghĩ đến thời gian, giờ giấc, không ai nghĩ về cái chết mà chỉ biết lăn xả vào vùng dịch để hỗ trợ bà con. Bây giờ, tâm lý không căng thẳng như đợt dịch nhưng cường độ làm việc thì luôn cao. Tuy nhiên, chúng tôi động viên nhau mỗi ngày, luôn sẵn sàng để việc nào cũng đạt hiệu quả” - bà Kiều Thu chia sẻ.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận 8, không khí làm việc vẫn tất bật khi đồng hồ đã điểm 20g45. Mải mê tập trung vào dự thảo văn kiện chuẩn bị cho đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN quận 8 - giật mình khi nhìn lên đồng hồ. Bà đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Khi đó, 3-4 phòng bên cạnh vẫn sáng đèn. Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng gõ bàn phím lọc cọc và những bước chân qua lại xung quanh những thùng các tông đựng tài liệu.

“Về thôi các em, gần 9g tối rồi” - bà Thu Trang cất tiếng. Dường như đã quá quen với những diễn biến như vậy gần 1 tháng nay, các cán bộ, chuyên viên Hội LHPN quận 8 vẫn tiếp tục công việc sau khi tạm dừng vài giây nghe thủ trưởng nói. Thấy nói thôi chưa đủ, bà Thu Trang đành phải vào phòng “lùa” từng người, yêu cầu ra về. Lúc này, cấp dưới mới chịu ngơi tay. Đứng ở cổng, bảo vệ đón những người cuối cùng rời cơ quan bằng câu đùa vui: “Nay Hội LHPN lại giành giải chăm chỉ nhất nữa rồi”.

Để kịp tiến độ công việc theo yêu cầu, nhiều cán bộ đã hy sinh thời gian cá nhân, gác lại những việc riêng tư. Chị Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 8 - dự định xin nghỉ phép từ ngày 17/6 để lo chuyện dạm ngõ của chính mình vào ngày 20/6. Thế nhưng, tối 15/6, khi thấy công việc còn ngổn ngang, chị gọi điện cho gia đình, nhờ cha mẹ và các em hỗ trợ chuẩn bị mọi thứ cho đám hỏi, và chốt cuộc điện thoại bằng câu: “Hẹn gặp cha mẹ vào tối 19/6”.

Sẵn sàng cho mô hình chính quyền mới

Không khí làm việc tương tự đang diễn ra ở khắp các quận, huyện, phường, xã của TPHCM. Từ lãnh đạo đến chuyên viên, ai nấy đều dốc sức, dốc lòng để đảm bảo mọi quy trình chuyển giao công việc diễn ra thông suốt, không làm gián đoạn đến đời sống của người dân.

Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN quận 8 - cho biết, các cán bộ dự kiến được phân công nhiệm vụ mới không thể chờ đợi mà phải chủ động hoàn thành tất cả nhiệm vụ hiện tại, chuẩn bị các phần việc sẽ làm để vận hành chính quyền phường mới. Như vậy, mỗi cán bộ đang làm song song 2 nhiệm vụ: vừa sắp xếp hồ sơ để bàn giao cho đơn vị, nhân sự phường mới, vừa chủ động xây dựng quy chế, hoàn thiện văn kiện để bộ máy mới vận hành thông suốt từ ngày 1/7.

Cán bộ UBND, Huyện ủy huyện Nhà Bè làm việc xuyên đêm để kịp bàn giao tài liệu cần thiết, đầy đủ cho bộ máy mới
Cán bộ UBND, Huyện ủy huyện Nhà Bè làm việc xuyên đêm để kịp bàn giao tài liệu cần thiết, đầy đủ cho bộ máy mới

Bà Thu Trang khẳng định: “Tinh gọn bộ máy là mỗi người một việc, đảm bảo mục đích tinh gọn, hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực”. Theo bà, nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng cuối năm 2025 là tuyên truyền để người dân nắm rõ việc chuyển đổi số và mô hình tổ chức mới, cũng như đảm bảo các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ đặc thù để phục vụ người dân tốt hơn, không để gián đoạn các phong trào, hoạt động chăm lo người dân.

Theo bà Nguyễn Kiều Thu, việc “chạy nước rút” cho công tác bàn giao và chuẩn bị cho hoạt động của chính quyền mới là một thách thức lớn. Các thành viên dự kiến được phân công làm việc ở xã mới đang gấp rút hoàn thiện văn kiện cho đại hội, xây dựng quy chế hoạt động để đảm bảo ngày 1/7, bộ máy vận hành trơn tru. Ngoài ra, với nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, bà cũng ráo riết làm các quyết định, biên bản bàn giao hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ từ xã cũ sang xã mới, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cấp con dấu và các văn bản liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ.

Bà Nguyễn Kiều Thu khẳng định, nhiệm vụ ở các xã mới sau sáp nhập sẽ nặng nề bởi ngoài lượng công việc của cấp xã trước đây, còn có nhiệm vụ cấp huyện đưa về các xã. Ngoài ra, để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2030 theo chuẩn quy định, các đơn vị như xã Nhà Bè dự kiến phải giảm 26 biên chế mỗi năm. Với một người phụ trách công tác tổ chức như bà, đây là vấn đề không hề đơn giản. Để làm tốt công tác này, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức hằng năm phải thật sự cụ thể và thuyết phục, tránh tình trạng đánh giá chung chung như trước đây.

Bà Kiều Thu cho rằng, đợt sắp xếp bộ máy này thực sự là một cuộc cách mạng về bộ máy lẫn công tác cán bộ. Đây là cơ hội để hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy tiềm năng phát triển của các địa phương. Bà nói: “Trong thời gian tới, khi cấp xã đi vào hoạt động, bộ máy sẽ tinh gọn hơn, giúp sàng lọc được những cán bộ thật sự có chất lượng. Với nhiệm vụ khó khăn phía trước, không cách nào khác, chúng tôi phải nhanh chóng thích nghi, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ”.

Nguyệt Minh

 
TIN MỚI