Lễ hội Sen Hà Nội được khai mạc vào tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội).
Chiều 12/7, tại Hà Nội, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục số lượng người mặc áo dài truyền thống họa tiết hoa sen lớn nhất Việt Nam.
Sau gần 1 năm khởi công, nhiều đoạn trên tuyến đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp với bề rộng 32m đang dần lộ diện.
Cứ đến ngày 23/5 âm lịch, người dân Huế tổ chức cúng âm hồn, thể hiện tình đồng bào, tính nhân văn sâu sắc của người dân cố đô.
Tối 27/6, tại điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn, diễn ra lễ khai mạc chương trình lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế năm 2024.
Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn thi văn và toán, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng vui tươi phấn khởi vì hoàn thành tốt.
Tủ gạo an sinh của bác sĩ Lê Công Thành, Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã hỗ trợ cho 600 bệnh nhân khó khăn tại TPHCM.
Lễ hội Cầu ngư Lộ Diêu, đang diễn ra sôi nổi từ ngày 20 - 23/6 tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa tổ chức chương trình "Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa" trong chuỗi hoạt động dịp tết Đoan Ngọ 2024
Uống cà phê ở nhà đón nhận một phong vị khác, có phần thú vị kiểu khác.
Ngày 7/6, sau khi hoàn thành thủ tục thi lớp 10, các sỹ tử ở Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may.
Trong ngày đầu tiên hệ thống ngân hàng được phép bán vàng, rất đông người dân Hà Nội đổ xô đi mua vàng “bình ổn giá”.
Hàng ngàn người dân đổ về bến Bạch Đằng, quận 1 để theo dõi màn bắn pháo hoa chào mừng khai mạc Lễ hội sông nước TPHCM.
“Khi nào các con lớn, gia đình bớt vướng bận, tớ sẽ đi chơi cùng các cậu” là câu cửa miệng của nhiều phụ nữ khi được bạn bè rủ rê.
Một con rùa nặng 90kg đã bò lên bãi biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) đẻ tổng cộng 103 trứng.
Ngày mới bắt gặp loài hoa ấy đang khoe sắc, tôi như bị "đứng hình". Một cây osaka gầy guộc, thoạt trông hệt như cây bồn bồn trồng lấy lá nấu canh.
Cơn mưa lớn kéo dài chiều tối 12/5 khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập, tắc đường hàng giờ đồng hồ.
Tháng 5, khắp phố phường Hà Nội tràn ngập sắc tím mộng mơ của hoa bằng lăng. Vẻ lãng mạn, thơ mộng của hoa làm xao xuyến nao lòng người.
Ngày 7/5, UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tổ chức lễ hội rước mục đồng tại làng Phong Lệ (nay là thôn Phong Nam), xã Hòa Châu.
Cây bằng lăng thấp, hoa nở dày đặc và ở ngay trung tâm tạo nên sự thu hút đặc biệt với các bạn trẻ yêu hoa bằng lăng.
Hoa phượng không kiêu sa, không đài các như bao loài hoa tên tuổi, nhưng hoa phượng để lại một chuỗi ký ức đẹp mang tính thời vụ của tuổi học đường.
Để kịp mùa vụ, song vẫn đảm bảo sức khỏe, người dân Nghệ An phải đội đèn pin ra ruộng thu hoạch nông sản vào ban đêm hoặc từ sáng sớm.
Chiều 30/4, dòng xe cộ di chuyển theo chiều vào Hà Nội tăng mạnh. Nhiều người đã kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ để quay trở lại công việc.
Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở nên tươi tắn hơn với màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương.
Trong dịp nghỉ lễ nhưng phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ, ít người qua lại vì nắng nóng.