Nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như đồng hành cùng Long Ngọc Luxury tiếp thêm niềm tin cho các hoàn cảnh khó khăn của Hành Trình Ước Mơ mùa đầu tiên

04/05/2025 - 19:09

PNO - Hành Trình Ước Mơ mùa 1 khép lại với 22 câu chuyện lay động lòng người, được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Chương trình do Nguyễn Huỳnh Như sản xuất, với sự đồng hành đặc biệt từ MC Quyền Linh và Long Ngọc Luxury.

Sau 22 tập phát sóng, chương trình Hành Trình Ước Mơ do nhà sản xuất (NSX) Nguyễn Huỳnh Như thực hiện, với sự dẫn dắt đầy chân thành của MC Quyền Linh, đã khép lại mùa đầu tiên trong sự yêu thương và đồng cảm sâu sắc từ khán giả. Không chiêu trò, không hào nhoáng, chương trình lặng lẽ đi vào lòng người bằng những câu chuyện thật, những mảnh đời thật và những hành động sẻ chia đầy tình người.

Ảnh: Hành Trình Ước Mơ
Ảnh: Hành Trình Ước Mơ

Với mong muốn tạo nên một chương trình nhân văn dành cho cộng đồng, nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như đã lần đầu tiên thử sức ở vai trò NSX - một hành trình không dễ dàng, nhất là khi mọi chi phí đều do chị tự đầu tư. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm chương trình để tìm kiếm lợi nhuận. Điều duy nhất tôi mong muốn là góp một phần nhỏ bé giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa thông điệp tử tế trong xã hội” - NSX Nguyễn Huỳnh Như chia sẻ.

Xuyên suốt mùa 1, mỗi tập là một câu chuyện xúc động, khơi gợi sự đồng cảm từ người xem: từ những đứa trẻ mồ côi đến những gia đình nghèo đầy nghị lực. Mỗi hoàn cảnh đều được chương trình hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng - một phần kinh phí được trao tận tay bởi thương hiệu Long Ngọc Luxury. Không chỉ tài trợ tài chính, các thành viên Long Ngọc Luxury còn cùng chương trình tham gia bán hàng rong, bán bánh mì để truyền đi thông điệp “cho đi là còn mãi”. Chính sự sát cánh này đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái một cách thiết thực và chân thành.

Ảnh: Hành Trình Ước Mơ
Ảnh: Hành Trình Ước Mơ

Không thể không nhắc đến MC Quyền Linh - người đồng hành đặc biệt và là “linh hồn” của chương trình. Với hình ảnh quen thuộc giản dị, gần gũi, nam MC không chỉ là người kết nối các nhân vật với khán giả, mà còn là người bạn đồng hành lắng nghe, thấu hiểu và truyền cảm hứng.

Ảnh: Hành Trình Ước Mơ
Ảnh: Hành Trình Ước Mơ

Điều đáng trân quý hơn cả là sau chương trình, NSX Nguyễn Huỳnh Như không dừng lại ở việc giúp đỡ trước ống kính. Chị đã nhận bé Nguyễn Huyền Trân - cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ trong tập đầu tiên - làm con nuôi, để chăm sóc, nuôi dạy em nên người. Đồng thời, chị cũng cam kết hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi tháng cho em Nguyễn Văn Hưởng (12 tuổi, nhân vật tập cuối) - trụ cột nhỏ bé trong gia đình có cha mù, mẹ liệt - cho đến khi em học xong lớp 12.

Chia sẻ về chặng đường vừa qua, NSX Nguyễn Huỳnh Như xúc động nói: “Có lẽ phần thưởng lớn nhất không phải là lượt xem hay lời khen, mà là những cái ôm siết chặt, những ánh mắt rưng rưng của các nhân vật khi nhận được sự hỗ trợ. Đó là những khoảnh khắc khiến tôi tin rằng mình đã không đi sai đường”.

Ảnh: Hành Trình Ước Mơ
Ảnh: Hành Trình Ước Mơ

Khép lại mùa đầu tiên, Hành Trình Ước Mơ để lại những giọt nước mắt, những nụ cười và hơn hết là những trái tim đã được đánh thức bởi tình yêu thương. NSX Nguyễn Huỳnh Như cho biết ê-kíp đang nỗ lực để sớm bắt tay vào mùa 2, với hy vọng tiếp tục đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên con đường vươn lên trong cuộc sống. Một hành trình đã khép lại, nhưng hành trình của lòng nhân ái thì chưa bao giờ có điểm dừng.

Minh Tâm

Nguồn: Hành Trình Ước Mơ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI