Đêm 18/12, khi trận đấu tại “chảo lửa” Rajamangala kết thúc, cảm xúc vỡ òa không chỉ trên sân cỏ Thái Lan mà còn lan nhanh về Hà Nội.
Trước đó, dù bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam vẫn kiên cường gỡ hòa, chơi đầy bản lĩnh trong 2 hiệp phụ để thắng ngược 3-2 và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Không khí náo nhiệt tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội
Tiếng pháo hoa, kèn trống, thậm chí là xô chậu vang lên giữa đường, niềm vui lan tỏa trên từng góc phố.
Pháo hoa ăn mừng chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam
Cờ đỏ sao vàng rợp kín các tuyến phố trung tâm, hòa cùng sắc áo đỏ của người hâm mộ.
Người nước ngoài dừng lại quan sát và ghi hình, tỏ ra thích thú trước không khí ăn mừng sôi động.
Càng về khuya, dòng người đổ về khu vực trung tâm càng đông.
Dù lượng người và phương tiện tăng cao, phần lớn vẫn di chuyển trật tự, tuân thủ tín hiệu giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường trên các tuyến đường, vừa phân luồng vừa đảm bảo an toàn.
Hà Nội đã có một đêm không ngủ, xuống đường mừng chiến thắng.