Đứa bé bán diều và điều ước giữa mùa chống dịch ở Sài Gòn

26/04/2020 - 17:47

PNO - Chiều tối, khi những đứa trẻ theo ba mẹ đi thả diều đã về gần hết, thằng bé bán diều vẫn còn ngồi đó, ánh mắt buồn so.

Khi đường phố đã lên đèn, thằng bé bán diều vẫn còn ngóng theo dòng người qua lại. Lúc này, bên bờ sông gần đó, những đứa trẻ theo ba mẹ đi thả diều đã về gần hết.

Đó là cảnh tượng mà tôi tình cờ nhìn thấy khi đi qua cầu Bến Phân, bắt qua sông Vàm Thuật (Giáp ranh giữa Quận Gò Vấp và Quận 12), vào chiều 23/4, khi quy định cách ly chống dịch COVID-19 được nới lỏng.  

Suốt những ngày qua, chiều nào thằng bé bán diều cũng xuất hiện trên cầu với những cánh diều và điều ước thật hồn nhiên. Nó mong người đi ra đường tăng lên để bán được nhiều diều, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Khi màn đêm buông xuống, đứa bé bán diều còn ngồi ngóng người mua.
Khi màn đêm buông xuống, đứa bé bán diều còn ngồi ngóng người mua. 

 

Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được bố mẹ đua đi thả diều giải khuây trong những ngày phòng chống dịch COVID-19, đứa bé này phải đi bán diều kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được bố mẹ đua đi thả diều giải khuây trong những ngày phòng chống dịch COVID-19, đứa bé này phải đi bán diều kiếm tiền phụ giúp gia đình.

 

Thằng bé thường dọn hàng ra bán vào khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày.

Thằng bé thường dọn hàng ra bán vào khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày.

 

Đứa bé bán diều tên đây đủ là Nguyễn Mạnh Chí Hiếu, đang sống cùng phòng trọ với với bà ngoại ở khu vực chợ Cầu Đồng, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM.
Đứa bé bán diều tên đây đủ là Nguyễn Mạnh Chí Hiếu, đang sống cùng phòng trọ với với bà ngoại ở khu vực chợ Cầu Đồng, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM.

 

 

Trong lúc chờ khách, nó hay nhìn về phía bờ sông, nơi có những đứa trẻ đang vui vẻ chơi thả diều.
Trong lúc chờ khách, nó hay nhìn về phía bờ sông, nơi có những đứa trẻ đang vui vẻ chơi thả diều.

 

Chiều mát, bên bồ sông Vàm Thuật, bắt đầu có lát đát người thả diều.

Chiều mát, bên bờ sông Vàm Thuật, bắt đầu có lác đác người thả diều. Đó cũng là lúc thằng có thể bán được nhiều diều nhất.

 

Có hôm, suốt mấy tiếng đồng hồ, thằng bé không bán được con diều nào. Bà ngoại bé cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên bé thường theo người anh rể bán diều kiếm tiền phụ giúp gia đình.

“Cháu đã 13 tuổi nhưng mới học đến lớp 2, theo dạng bổ túc văn hóa”, bà Nguyễn Thị Hạnh, bà ngoại cháu Hiếu chia sẻ thêm.

Bài và ảnh: Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI